Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 9 tháng 7, 2017

SẮP XẾP HÀI HÒA

Một mình ở giữa hai nàng
Đắm say nàng Vẽ, chàng màng nàng Thơ
Nàng Thơ dẫu có nghi ngờ
Cũng đành cam chịu bây giờ tính sao?
Nàng Vẽ dẫu có thế nào
Cũng từng lận đận, lao đao với mình
Nàng Thơ những lúc yên bình
Vẫn thường thủ thỉ tâm tình bên ta
Thôi thì đành vậy chia ra:
Nàng Vẽ về sống với ta ban ngày,
Nàng Thơ buổi tối ngất ngây
Cùng ta thưởng thức đêm đầy ánh trăng!

08/7/2017
Nguyễn Đức Hưng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét