Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 9 tháng 7, 2017

Tháng 7 về


Tháng 7 về. 
Khắc khoải một bài thơ.
Chẳng thể nguôi ngoai dù chiến tranh đã qua lâu rồi.



                                   CÁI ROI NGÀY ẤY
                                                          Đinh Phạm Thái

                     Ngày nào con nghịch con chơi
                     Bỏ nhà đi suốt một hơi tối ngày
                     Làn roi rơi xuống thân gầy
                     Làm đau tay mẹ, làm cay mắt bà.

                     Bây giờ con ở đâu xa
                     Nắm xương không cửa không nhà mãi đi
                     Trường Sơn một dải xanh rì
                     Đất đen, đất đỏ,…. đất gì chôn con…

                     Chân run quờ chiếc gậy mòn
                     Sợ cầm phải cái roi còn đâu đây!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét