Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 7 tháng 7, 2017

THÁNG BẢY


Tháng Bảy vần vũ mưa Ngâu
Chức Nữ- Ngưu Lang đoàn tụ
Mà sao có người đi mãi
Mấy chục năm chưa trở về?

Tháng Bảy- trên bến sông quê
Vẫn thấy bóng ai đứng đợi
Dõi mắt nhìn xa vời vợi
Nước mắt khô rồi còn đâu!

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, cận cảnh

Tháng Bảy xới thêm nỗi đau
Trong lòng những người đồng đội
Lời hứa với nhau ngày ấy
Mà nay, lực bất tòng tâm!

Tháng Bảy lễ lạt rình rang
Những bài diễn văn nhạt hoét...
Nào biết trong kia- xóm vắng
Có ai lặng lẽ khóc thầm?

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, hoa và ngoài trời

Khắc Nguyệt

2 nhận xét:

  1. Cảm động! Tưởng là quá khứ, nhưng vẫn còn đây đó những khắc khoải héo hon gan ruột...

    Trả lờiXóa
  2. Mình thích khổ thơ này:
    "Tháng Bảy lễ lạt rình rang
    Những bài diễn văn nhạt hoét...
    Nào biết trong kia- xóm vắng
    Có ai lặng lẽ khóc thầm?"

    Trả lờiXóa