TRI ÂN CUỘC ĐỜI
Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2013
Dở chứng ?
Năm rồi thì ngã gãy tay
Năm nay huyết áp có ngày tăng cao
Cái đầu thường hẹn giờ đau
Nàng đà đi viện chụp đầu, chụp vai...
Lo là lá số không sai
Hẹn nàng đến tuổi sáu hai thì về
?
4/12/2013
Đỗ Đình Tuân
2 nhận xét:
dự nguyễn duy
lúc 13:18 6 tháng 1, 2013
Liệu mà BÁN BỚT TUỔI ĐI
Và xin vào ĐỘI THIẾU NHI cho rồi !
Trả lời
Xóa
Trả lời
Trả lời
TRI ÂN CUỘC ĐỜI
lúc 06:47 7 tháng 1, 2013
Em đẹp em xinh như mớ táo ngày nào.?
Trả lời
Xóa
Trả lời
Trả lời
Thêm nhận xét
Tải thêm...
‹
›
Trang chủ
Xem phiên bản web
Liệu mà BÁN BỚT TUỔI ĐI
Trả lờiXóaVà xin vào ĐỘI THIẾU NHI cho rồi !
Em đẹp em xinh như mớ táo ngày nào.?
Trả lờiXóa