TRI ÂN CUỘC ĐỜI
Thứ Tư, 4 tháng 12, 2013
Trên tàu cao tốc
Như một con kình lớn
Lướt trên dòng kinh quê
Bọt bông tung trắng xoá
Mải vui không muốn về
Ngồi trên tàu cao tốc
Khách thơ tìm hồn thơ
Đường đi chừng đã hết
Vẫn chưa rời giấc mơ.
Nguyễn Xuân Hiểu
1 nhận xét:
dự nguyễn duy
lúc 18:18 4 tháng 12, 2013
Hình ảnh không khớp với cảm xúc,nên vấn đề KHÔNG THOÁT RA HẾT được !
Trả lời
Xóa
Trả lời
Trả lời
Thêm nhận xét
Tải thêm...
‹
›
Trang chủ
Xem phiên bản web
Hình ảnh không khớp với cảm xúc,nên vấn đề KHÔNG THOÁT RA HẾT được !
Trả lờiXóa