TRI ÂN CUỘC ĐỜI
Chủ Nhật, 2 tháng 4, 2017
SAY NHƯNG PHẢI TỈNH
Ăn ở nhà hàng nào đây?
Người nào trông cũng hây hây má đào
Trai thì vạm vỡ làm sao
Gái thì thanh tú dáng cao, da hồng
Chồng mặc vợ, vợ kệ chồng
Cứ ăn, cứ uống cho lòng ngất ngây
Nhưng mà đừng quá tây tây,
Kẻo lại lên chức “ông này, bà kia”!
01/4/2017
Nguyễn Đức Hưng
1 nhận xét:
Đỗ Đình Tuân
lúc 17:37 2 tháng 4, 2017
Thế thì càng thích, OK
Trả lời
Xóa
Trả lời
Trả lời
Thêm nhận xét
Tải thêm...
‹
›
Trang chủ
Xem phiên bản web
Thế thì càng thích, OK
Trả lờiXóa