Mờ mờ ảo ảo giữa thinh không
Một vùng bao phủ mây hòa khói
Hai ngả trèo lên núi ngắm sông*
Ngói đỏ, gác chồng cong điệu mái
Rừng xanh, hoa trải lượn vòng cung
Hàm Rồng chiến tích vang trời Việt
Sông Mã anh hùng vọng chiến công.
10/7/2017
Nguyễn Đức Hưng
* Một lối lên từ núi Đầu Rồng, một lối lên từ sông Mã


Ảnh đẹp,thơ hay!
Trả lờiXóaKhi nào mình mới được đến nơi này?
- Anh Đức Hưng vừa đi du lịch nhân mùa Phật Đản phải không ạ?
Minh Hương đi du lịch nhiều nên đoán chính xác 100%! Cám ơn Minh Hương nhiều!
Trả lờiXóaĐúng là ảnh đẹp thơ hay
Trả lờiXóaMùa Phật Đản này sướng nhất Đức Hưng
Vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng...
Đệ đa tạ Tỷ!
Trả lờiXóa