TRI ÂN CUỘC ĐỜI
Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2012
Đầu năm vợ ốm
Đầu năm vợ ốm nằm đo ổ
Cái số Giáp Thân rõ thật khổ
Cơm nước lo toan hai đứa con
Cỗ bàn sắm sửa một mình bố
Xuống nhà con gạ sắm quần Jan
Lên gác vợ đòi tiêm thuốc bổ
Hai tháng lương hưu không đủ tiêu
Vào ra đi đứng như thằng...ngố!
TAN
1 nhận xét:
dự nguyễn duy
lúc 14:47 17 tháng 2, 2012
SƯỚNG KHỔ XƯA NAY VẪN TẠI SỐ
BUỒN PHIỀN,THAN TRÁCH MÀ LÀM GÌ
MUỐN THÀNH HỘ ĐÓI ĐỂ GHI SỔ ?
Trả lời
Xóa
Trả lời
Trả lời
Thêm nhận xét
Tải thêm...
‹
›
Trang chủ
Xem phiên bản web
SƯỚNG KHỔ XƯA NAY VẪN TẠI SỐ
Trả lờiXóaBUỒN PHIỀN,THAN TRÁCH MÀ LÀM GÌ
MUỐN THÀNH HỘ ĐÓI ĐỂ GHI SỔ ?