TRI ÂN CUỘC ĐỜI
Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2012
Ứ Ừ Ư
(Phỏng theo bài LÀM THẰNG "ĐẦY TỚ" của Thanh Dạ)
Tớ là đầy tớ của dân
Chẳng cần góp vốn khỏi cần đầu tư
Chẳng cần kiểm toán kết dư
Chỉ cần tớ Ứ Ừ Ư là giầu
Nguyễn Xuân Hiểu
Phụ chép bài:
LÀM THẰNG "ĐẦY TỚ"
Chẳng có Công ty, chẳng cổ phần
Không làm sản xuất, chẳng thương nhân
Sao ông giầu thế; Sao giầu thế ?
Tớ chỉ làm thằng "đầy tớ" dân ! ?...
Thanh Dạ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
‹
›
Trang chủ
Xem phiên bản web
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét