TRI ÂN CUỘC ĐỜI
Thứ Năm, 4 tháng 12, 2014
THỞ DÀI
Cuối thu trời đổ mưa rào
Thật là khó hiểu bà sao thở dài
Tôi đang định viết thơ hài
Nghe tiếng thở dài tứ bỗng bật ra
Tôi mừng như ếch được hoa
Cám ơn bà đã thở ra đề tài
Không buồn mà bỗng thở dài
Hẳn là mệnh lệnh bà sai tắt đèn.
Bùi Trác Trường
1 nhận xét:
dự nguyễn duy
lúc 11:33 5 tháng 12, 2014
Rất HÀI & RẤT HÓM . Ôi cũng nhờ bà xã đã "THỞ RA ĐỀ TÀI " !
Trả lời
Xóa
Trả lời
Trả lời
Thêm nhận xét
Tải thêm...
‹
›
Trang chủ
Xem phiên bản web
Rất HÀI & RẤT HÓM . Ôi cũng nhờ bà xã đã "THỞ RA ĐỀ TÀI " !
Trả lờiXóa