TRI ÂN CUỘC ĐỜI
Thứ Tư, 6 tháng 7, 2016
Chữ xấu
Một đời cây bút liền tay
Thong dong ngày tháng, chữ dầy từng trang
Mà nay sao bỗng ngang tàng
Vẹo cong, nguệch ngoạc bỏ hàng lô xô
Lẽ nào tại dạ mấp mô
Để từng con chữ bất đồ mất nghiêm!
Nguyễn Vân Anh
1 nhận xét:
Nguyễn Vũ Song Thu
lúc 22:52 6 tháng 7, 2016
"mất nghiêm"bởi tại nghỉ rồi
Còn ham đi dạy (để) chữ tôi mếch lòng
Trả lời
Xóa
Trả lời
Trả lời
Thêm nhận xét
Tải thêm...
‹
›
Trang chủ
Xem phiên bản web
"mất nghiêm"bởi tại nghỉ rồi
Trả lờiXóaCòn ham đi dạy (để) chữ tôi mếch lòng