TRI ÂN CUỘC ĐỜI
Thứ Năm, 27 tháng 7, 2017
GÁNH MUỐI BUỔI CHIỀU
Hạt muối làm từ nước biển phơi
Ngậm bao nhiêu nắng để bay hơi
Kết tinh thành hạt màu trong trắng
Vị đậm tình người với biển khơi
Đoàn người gánh muối mỗi chiều tà
Bóng đổ chạy dài đến đảo xa
Chân bước tạo nên hình đất nước
Non sông gấm vóc đẹp như hoa
26/7/2017
Nguyễn Đức Hưng
2 nhận xét:
Minh Hương
lúc 17:41 27 tháng 7, 2017
Lại ảnh đẹp, thơ hay anh Đức hưng ạ!
Trả lời
Xóa
Trả lời
Trả lời
Nguyễn đức hưng
lúc 18:59 27 tháng 7, 2017
Cám ơn Minh Hương đã động viên!
Trả lời
Xóa
Trả lời
Trả lời
Thêm nhận xét
Tải thêm...
‹
›
Trang chủ
Xem phiên bản web
Lại ảnh đẹp, thơ hay anh Đức hưng ạ!
Trả lờiXóaCám ơn Minh Hương đã động viên!
Trả lờiXóa