Thứ Ba, 19 tháng 9, 2017

NHỚ MỘT THỜI XA VẮNG


Nhớ ngày lao động mang theo cơm
Nhớ buổi đến trường đội mũ rơm
Nhớ thủa mót khoai ăn đỡ đói
Nhớ khi nướng ốc ngửi cho thơm
Nhớ thời bao cấp chờ tem phiếu
Nhớ lúc chiến tranh tháo kíp bom
Nhớ gió Lào khô trưa khát nước
Nhớ đêm hứa hẹn tại Trường Sơn

18/9/2017
Nguyễn Đức Hưng

1 nhận xét:

  1. Đọc bài này thấy nhớ thời đi học đội mũ rơm thiệt đó. Mà hồi ấy cái mũ rơm bọn mình đội đi học đẹp hơn những cái mũ rơm này nhiều. Nó cũng có vành mũ rộng hẳn hoi, trông thanh thoát cơ không nặng và thô như thế này đâu

    Trả lờiXóa