Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 31 tháng 7, 2017

Hoa thanh long




31/07/2017
Đỗ Đình Tuân

CHIỀU CHƠI VƠI



(Thiên hạ chơi thơ cũng thật công phu. Hết thủ nhất thanh tiệt hậu, khoán thủ thi,
 thơ toàn tê(t), thơ độc vận, thơ toàn thanh trắc rồi lại toàn thanh bằng và còn bao
nhiêu thứ nữa, không sao kể ra cho hết được. Tôi văn dốt võ dát chỉ xem thôi cũng
thấy chóng hết cả mặt mày. Ấy thế mà chiều nay, chàng đi vắng, một mình ngồi nhà 
bỗng thấy chông chênh lạ thường. Thế là táy máy bắt chước thiên hạ, ghép luôn 
một bài văn vần toàn thanh bằng. Đọc lên thấy cũng có vẻ xuôi tai ra trò. Vội trưng 
nó lên blog cho bõ công chắp chắp ghép ghép của mình. Mong mọi người đọc đừng cười)

Anh ơi hồn em đang chơi vơi
Nằm nghe thơ anh trong mưa rơi
Lòng buồn chân tay luôn buông lơi
Mong sao cùng ai đi vui chơi
Cho chiều chìm vô cơn mê tơi
Cho đời an nhiên trong muôn nơi
Không còn mênh mang buồn tàn hơi
Hồng lên màu son trên làn môi


30-7-2017
Song Thu

VÀM CỎ TÂY

Trong hình ảnh có thể có: đại dương, bầu trời, ngoài trời, thiên nhiên và nước


Em vẫn là cô gái dịu hiền
Từ bên nước bạn Căm Pu Chia (Prey Veng)
Đi vào đất Việt nơi Long Khốt
Để chảy về khơi cửa chín rồng

Biêng biếc màu xanh trải khắp sông
Khi triều xuống lại vàng thương nhớ
Ơi Vàm Cỏ tây đám bèo trôi nỗi
Tiếng hát nào gửi cả tình anh

Buổi đóng quân trên miền Rạch Cỏ
Tháp Mười trắng nước ngập đồng lăn
Đêm Long Khốt giặc đồn thù tan tác
Chiến lợi thu xe đạp gửi Vĩnh Hưng

Vầm Cỏ Tây trang sử hồng chói lọi
Cho Long An rực sáng màu tươi
Bay xa tiếng hát lòng chung thủy
Ở Tận sông Hồng đã sáng soi

HD-31-7-17
Văn Nhã

CẦU HÀM LUÔNG

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, cầu, ngoài trời và nướcTrong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây, cầu, ngoài trời, nước và thiên nhiên


Nhớ buổi về Giồng Trôm Bến Tre
Lênh đênh ngọn sóng tràn bè
Ba chàng giữ thuyền tay chèo lái
Pháo sáng đôi bờ Địch bắn đe

Cửa Đại trong lần vượt sóng to
Giồng Trôm tiếng hát với câu hò
Rừng dừa xanh thắm đàn em gảy
Nhịp khúc tình ca vẫn đợi chờ

Lõng sóng chao thuyền trong thác dữ
Cồn bần che chở chiếc thuyền trôi
Còn ai nhớ nữa thời lao khổ
Tách biệt quê nhà tỉnh Bến Tre

Nay rộng Hàm Luông cầu mới dựng
Bốn làn xe chạy nối đôi bờ
Dòng sông cuộn đỏ phù sa chảy
Lộng gió cho du khách ngẩn ngơ

Miền ốc dảo thay da đổi thịt
Vươn vai đứng dây mở giao thương
Rừng dừa trải rộng màu xanh thắm
Hùng vỹ mênh mông đất chín rồng

HD-30-7-17
Văn Nhã

TÌNH YÊU CHIẾN SĨ

 Kết quả hình ảnh cho hình ảnh anh thương binh cùng vợ

Những mối tình đi qua chiến tranh,
Dù đạn bom, cuộc sống mong manh.
Vẫn tin tưởng tương lai, hạnh phúc,
Đã đơm hoa, kết trái ngọt lành.
Những thương binh tàn nhưng không phế,
Nuôi các con ăn học trưởng thành.
Họ như vẫn sống thời quân ngũ,
Đời vẫn vui ca khúc quân hành.



25/7/2017
Đề Kháng

ĐI PHONGXALỲ

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh dong sông giữa núi
    
  Sáng nay đi ngược Nậm U.
Mặt trời vừa mọc, sương mù chưa tan.
Rừng Lào mờ mịt non ngàn.
Đường lên phía bắc vẫn tràn niềm vui.
Nậm U ghềnh thác chơi vơi,
Bởi bao dãy núi chọc trời vây quanh.
Tăng ga xuồng vẫn lao nhanh,
Lấy đà vượt thác, vượt ghềnh mà đi.
Hướng là tới Fongxalỳ,
Chí ta đã quyết ngại gì gian truân.
Vượt ghềnh, thác mấy chục lần.
Nước tung quần áo ướt đầm như mưa.
Nước trong đâu tự ngàn xưa.
Bao nguồn góp nước đón đưa thuyền xuồng.
Mây trời in xuống đáy sông,
Mà như cuội sỏi bồng bềnh trong mây.
Núi cao mờ mịt sương bay,
Mây trời, sương núi nửa ngày chưa tan.
Bên sông gặp mấy bản làng,
Lơ thơ mấy dãy nhà sàn xinh xinh.
Một vùng phong cảnh hữu tình.
Nước non cũng khiến lòng mình ngân nga.
Ra đi từ bến Mường Khoa,
Một ngày rưỡi đến Hát Sa lại chờ.
Đường dài đi với ô tô.
Đèo cao, đường núi xe bò loanh quanh.
Fongxalỳ tít trên xanh.
Cảnh tình như thể trong tranh sơn dầu.
Nhà Tây xây lẫn nhà Tàu,
Nhà tranh xen lẫn nhà lầu lô nhô.
Phố phường vài dãy lơ thơ,
Tiếng nhiều dân tộc líu lô, líu lường.
Sớm chiều phố xá mờ sương.
Dường như phố xá bềnh bồng cũng bay.
Đi về người ở trong mây.
Giữa hè trời lạnh như ngày mùa đông.
Tưởng mình lạc giữa tiên bồng,
Như trong cổ tích hoang đường ngày xưa.
Ai đến đây cũng ngẩn ngơ,
Ngắm nhìn phố xá xa mờ trong mây.

Đất Lào 5/1986
Đề Kháng

Chủ Nhật, 30 tháng 7, 2017

Đi trong nắng sớm


SG - Sáng chủ nhật, 30/7/2017
MH
(Trên đường Hoàng sa , bên kênh Nhiêu Lộc)

BAN MAI VÀ EM


Hoa đã cười tươi chờ nắng sớm
Lá còn bịn rịn với sương đêm
Vầng trăng cuối tháng còn chưa lặn
Đồng vắng anh nhìn thấy bóng em

29/7/2017
Nguyễn Đức Hưng

NẮNG TRƯA


Nắng trưa tròn bóng mẹ
Đang làm cỏ dưới đồng
Nắng sao không biết nhắc
Ở nhà con đang mong


29/7/2017
Nguyễn Đức Hưng

ĐÊM BUỒN TỈNH LẺ


Buồn trông trăng lọt qua song
Nhớ ai, ai nhớ cho lòng bơ vơ
Người ta kẻ đợi người chờ
Tôi nay quá lứa chỏng chơ một mình


29/7/2017
Nguyễn Đức Hưng

CẦU MỸ LỢI



Thăm tỉnh Tiền Giang xe chạy dọc đường
Đến Cầu Mỹ Lợi nghỉ giải lao
Tôi lặng ngắm chốn này thưở trước
Đã đóng quân rong ruổi thuyền bơi

Nơi em Nga, Nguyệt vẫn hát bài
Sông Vàm cỏ nước xanh lờ lững
Rặng bần xanh đung đưa thương nhớ
Bình bát trái tròn đợi khát mong

Sóng dạt bèo trôi ngã ba sông
Mải miết chèo bơi em gái nhỏ
Mỹ Lợi ơi trưa nhiều nắng đỏ
Cho đồng lúa ngát tỏa hương say

Em Hai Lượm sáu câu vọng cổ
Vẫn hát vang trên cả bờ kênh
Chị Bảy hàng ngày hay bắt cá
Bên đìa rạch cỏ giữa đồng xanh

An Thành Thủy ngày cắm cờ giữ đất
Bom đạn thù xối xả triền miên
Chiến đấu chung hầm nuôi khát vọng
Pa Ri sẽ đem lại hòa bình

Ngày vui rộn rã Gò Công phố
Xóm ấp xanh vườn cây sơ ri
Trái ngọt, hoa thơm, đồng lúa chín
Tân Thành bãi biển tiếng đờn ca .

HD/30/7/17
Văn Nhã

CHỢ GẠO ĐỔI MƠI

Hình ảnh có liên quan


Ngày về Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang
Đến lộ Cây Me ngắm xóm làng
Mấy chục năm rồi nay đổi khác
Dân sum vầy, ấp rộn lời ca

Dừa xanh cứ địa nơi mình lạc
Vú sữa bây giờ quả ngọt treo
Quả khế vàng ươm thèm gợi cảm
Giờ sao rụng khắp biết ai trèo

Hỏi thăm, em chín đã theo chồng
Sang tận Hoa Kỳ lánh bão giông
Bọc thuốc rê xưa anh vẫn nhắc
Mân cơm dọn vội cá chiên ròn

Luống rau bờ thửa không còn thấy
Thịt chuột vàng thơm của má này
Ánh mắt chập chờn sau kẽ liếp
Thương người giải phóng, sợ ngụy quyền

Phong ba bốn bốn năm đằng đẵng
Chợ Gạo lòng dân vững tuyệt vời
Cuộc sống đi lên cùng đổi mới
Màu xanh bát ngát ở muôn nơi.

HD29-7-17
văn Nhã

NGÀY 27/7

   Kết quả hình ảnh cho hình ảnh xóm bàn cò-đại từ thái nguyên
        

Ai về thăm xóm Bàn Cờ,
Một nơi thuộc huyện Đại Từ, Thái Nguyên.
Nơi đây tổ chức đầu tiên,
Tri ân liệt sĩ ở miền quê xa.
Hai bảy tháng bảy chọn là,
Ngày mà trong cả nước nhà nhớ thương.
Những người đi khắp chiến trường,
Quyết tâm bảo vệ quê hương, giống nòi.
Chiến tranh ba chục năm trời,
Đã làm cả một lớp người hy sinh.
Còn thêm nhiều những thương binh,
Mang về cuộc sống hòa bình hôm nay.
Non sông trong những ngày này,
Nghĩa trang, hoa thắm hương bay thơm lừng.
Nhớ ơn chiến sĩ anh hùng,
Làm nên chiến thắng tưng bừng, vinh quang.
Từ đây tổ quốc Việt Nam,
Sánh vai bè bạn hiên ngang, oai hùng.

28/7/2017
Đề Kháng

MÁU HỒNG

 Kết quả hình ảnh cho hình ảnh hiến máu tình nguyện
         
Trên đời có những tấm lòng,
Hiến dâng những giọt máu hồng thắm tươi.
Góp phần cứu sống bao người.
Máu hồng nối những cuộc đời dài thêm.
Gương bao nhiêu bạn thanh niên,
Tuổi xuân phơi phới, mặt hiền như hoa.
Tình yêu cuộc sống thiết tha,
“ Cứu người, hiến máu” đề ra phong trào.
Bao nhiêu những bịch máu đào,
Khắp nơi, tuổi trẻ tự hào hiến dâng.
Thương nhau – con cháu Tiên, Rồng.
Cho nhau nguồn sống – những dòng máu tươi.
Quê hương thắm thiết tình người,
Bên nhau vui sống cuộc đời yêu thương.


7/4/2016
Đề Kháng

Thứ Bảy, 29 tháng 7, 2017

Ăn Ếch tối thứ 7!

Có một quán ếch xanh giữa SG. Rất nhiều món ăn độc đáo và hấp dẫn từ ếch.



SG- 29/7/2017
MH

NHỚ NHÀ


Một mình lặng ngắm chiều tà
Khói bay, sương phủ quê nhà mênh mang
Có sông chẳng có đò ngang
Nhìn về quê mẹ lệ tràn ứa mi

28/7/2017
Nguyễn Đức Hưng

PHIÊU LÃNG


Cỏ may theo gió về đâu đấy?
Bám chút áo mình bớt quạnh hiu
Trăng đứng chờ ta về chốn ấy
Chim bay, cây ngả bóng liêu xiêu

28/7/2017
Nguyễn Đức Hưng

BẾN VÀ EM


Thuyền dẫu không về bến
Bến vẫn đợi, vẫn chờ
Sao anh không trở lại
Em đứng ngồi ngẩn ngơ

28/7/2017
Nguyễn Đức Hưng

NHỚ THƯƠNG

Mưa thu rơi giữa đồng làng
Cánh hoa sen úa vội vàng đón ngâu
Chuồn chuồn cánh mỏng về đâu
Hay mang tin bão nhuộm sầu thế gian
Giọt tình đọng giữa sông tương
Để cho chức nữ ngưu lang vợi lòng
Dẫu rằng chin nhớ mười mong
Một năm một bận dòng sông lệ nhòa
Ai gây chi cảnh lìa xa
Kẻ đầu kẻ cuối để mà nhớ thương.


HD-28-7- 2017
Văn Nhã

NÉT ĐẸP

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng


Cuộc tiến công vào dinh độc lập
Hình người chiến sỹ nữ cao vời
Lung linh vẻ ngọc trên khuôn mặt
Rạng rỡ hào hoa ánh mắt cười
Lịch sử tri ân lòng dũng cảm
Thời gian sáng mãi khắp muôn nơi
Non sông thống nhất về chung hướng
Tổ quốc hòa bình nghĩa sáng tươi.


HD/25/6/17
Văn Nhã

TIẾN SĨ NGUYỄN BÁ HẢI

Kết quả hình ảnh cho Hình ảnh tiến sĩ Nguyễn Bá Hải

Tiến sĩ Nguyễn bá hải,
Chế chiếc kính thần kỳ,
Để người mù đeo đi,
Như những người sáng mắt.

Anh không vì tiền bạc,
Làm kính vì tình thương,
Sản xuất rồi biếu không,
Cho những người nghèo khó,

Người như anh hiếm có,
Khó tìm ở đời thường,
Nay cơ chế thị trường,
Cái gì cũng đem bán.

Anh là tấm gương sáng,
Hết lòng vì mọi người,
Đạo đức lại có tài,
Tiến sĩ Nguyễn Bá Hải.


14/7/2017
Đề Kháng

VÔ DANH

 Kết quả hình ảnh cho hình ảnh những ngôi mộ vô danh
      
 Những năm đất nước chiến tranh,
Có bao chiến sĩ vô danh anh hùng.
Các anh cầm súng lên đường,
Liệt oanh cái chết coi thường như không.
Quyết tâm bảo vệ non sông,
Nhân dân, Tổ Quốc ghi công ngàn đời.
Nghĩa trang nay ở nhiều nơi,
Còn nhiều phần mộ tên người vô danh.
Những người đi tạc sử xanh,
Các anh như đã hóa thành non sông.
Tên người, da thịt, máu xương,
Hòa vào trời, biển, ruộng đồng Việt Nam.
Ghi vào trang sử vẻ vang,
Việt Nam thắng Mỹ trang vàng hùng anh.

26/7/2017
Đề Kháng

Thứ Sáu, 28 tháng 7, 2017

Sau 3 tháng phát triển




28/07/2017
Đỗ Đình Tuân

CHÂN DÀI TRỞ VỀ


Nắng rơi ngõ cũ bóng hàng tre
Lặng lẽ bước chân trong tiếng ve
Nước mắt em về rơi trắng lối
Nụ cười anh đợi tỏa xanh hè
Ra đi chẳng nói lời cần nói
Trở lại không nghe ý muốn nghe
Em phụ tình anh, người phụ lại
Lòng anh rộng mở đón em về

28/7/2017
Nguyễn Đức Hưng