Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -
Hiển thị các bài đăng có nhãn Câu đố. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Câu đố. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 15 tháng 9, 2015

ĐỐ ! ĐỐ !

Một bố một ông một cụ
Một bà hai mẹ ba con
Đôi người được xưng là cháu
Chắt  có một người cỏn con
Cả nhà xơi cơm cùng chiếu

Hỏi mấy người đang ăn ngon

                          Nguyễn Xuân Hiểu

Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2015

ĐỐ VUI

Ba cháu do con dâu đẻ
Ba cháu do con gái sinh
Bốn con giờ thành tám đứa

Đố biết bao nhiêu gia đình?!.

                          Nguyễn Xuân Hiểu

Thứ Sáu, 6 tháng 2, 2015

AI LÀ NGƯỜI ĐA TÌNH NHẤT ? ( Thách đố )

                  Em xin nhờ thày Tuân làm trọng tài

    (Giải thưởng là một thẻ cào điện thoại mệnh giá 100.000VNĐ. Thời gian thách đố từ ngày hôm nay đến hết ngày mồng mười tết)

Thưa rằng:
     Rượu nhâm nhi được đôi chén, thơ vọc vạch được đôi câu.  Rượu vào gúp thêm chí khí và can đảm “ Múa rìu” khoe khoang về thơ:
     Đã là người Việt Nam ai cũng thuộc ít nhất một hai câu Kiều, có người thuộc cả 3.254 câu, có người đọc ngược từ câu cuối sách đến câu đầu sách; ru con bằng những câu Kiều, dùng Kiều để bói toán cuộc đời…Có thể nói mọi trang thơ Kiều đều va vào đời sống hàng ngày, đều hóa thành tấm gương soi, nhìn, suy nghĩ và cảm nhận.
 Trong truyện Kiều, cụ Nguyễn Du dành rất nhiều câu, đoạn tả vẻ đẹp (từ cốt cách đến tinh thần) của nàng Kiều với lối văn phong tài hoa, rất mượt và  cũng rất gợi. Kiều đẹp đến nỗi chàng Kim chỉ vừa mới gặp Thúy Kiều ở tiết Thanh minh trong hội Đạm thanh đã si tình ngơ ngẩn mà kêu lên rằng:
                  Người đâu gặp gỡ làm chi
           Trăm năm biết có duyên gì hay không.
      … Rồi người anh hùng Từ Hải. Rồi ngay cả ngã sở khanh khi gặp Kiều cũng phải tuyên bố theo cách riêng rất…đa tình...” Mặt sắt cũng ngây vì tình”.
    Vậy xin được hỏi cả làng ta: Các nhân vật trong truyện Kiều, ai là người đa tình nhất?
Cũng xin thưa trước rằng:
  “Sớm đào tối mận lân la/ trước còn trăng gió sau ra đá vàng” của chàng Kim Trọng cũng chưa đủ nói nên chàng là người đa tình nhất. Hay là cụ Nguyễn Du- Vì cụ  là tác giả đẻ  ra tất cả các sản phẩm ấy ?.

 Tô Quang xin thách đố cả làng .


Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

DUYÊN ƯA...NHÌN



Hàm răng em trắng như ngà
Con mắt em sắc như là dao cau
Tóc em xanh nhức một mầu
Nhìn em trẻ đẹp mà đau phận mình

Răng anh gửi cả thiên đình
Tóc anh mây bạc, mắt xinh mơ huyền
Chúng ta không hội, không thuyền
Hình như cũng có cái duyên ưa...nhìn !

Làng Hóp 31-8-2013 T.D

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2013

Đố là con chi


Con mà cùng mẹ với  ta
Đố ai đoán được đó là con chi ?.

                                          Nguyễn Xuân Hiểu

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2013

CÂU ĐỐ

Câu 1,
Lá xanh cành tía hoa vàng
Hạt đen rễ trắng xin chàng đoán đi
Nếu chàng biết nó là gì
Giảng ra cho rõ thiếp thì theo không
       Là cây gì?
           Song Thu, Sưu tầm
Câu 2,
Gió lên thì múa thật mềm
Mưa rơi ủ rũ như đêm vắng chồng
Thắm thân bởi vạn giọt hồng
Ôm vì tinh tú vào lòng càng tươi
         Là gì?
              Song Thu

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2013

Đố biết là gì?



Cái chi tự đổi được mầu
Thường xuyên đứng cạnh bốn đầu con mương
Định cư ở chốn phố phường
  Nếu ai cố ý coi thường là nguy
                                 Nguyễn Xuân Hiểu

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013

CÂU ĐỐ

Hôm qua, Xuân Hiểu có bài thơ: Đố là cái gì. Tự dưng tôi nghĩ, xóm mình có thêm mục thơ đố này cũng hay. Vì nó góp phần rèn thêm khả năng tư duy, suy luận đoán định cho mỗi người. Điều này rất lợi cho người cao tuổi. Vì vậy, hôm nay, tôi xin đưa lên mấy câu đố chữ, mong các thi huynh, thi hữu giảng giải và nếu ai có câu đố hay, lạ thì cứ đưa lên blog cá nhân, chúng tôi sẽ chọn đăng dần trên trang trian. Rất mong được mọi người hưởng ứng

ĐỐ LÀ CHỮ GÌ?

1, Cắt đuôi thì nổ đánh đoành
Cắt đầu thành quả treo cành cây cao
Chắp đuôi, chắp cả đầu vào
Lênh đênh mặt nước biết bao giờ chìm
       ( Song Thu, sưu tầm )

2, Cắt đuôi ai cũng tôn thờ
Bỏ đầu sao lại tơ hơ thế này
Xẻo đi khúc giũa lạ thay
Nhện giăng, tằm nhả suốt ngày không thôi
Đầu đuôi chắp lại đủ rồi
Bồng bềnh dịu ngọt bao người đắm say
       26 - 6 - 2013
       Song Thu