Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đỗ Thị Trang Kim. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đỗ Thị Trang Kim. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 8 tháng 6, 2020

Muôn Hoa

(Bài đã được chỉnh sửa  của thày giáo
Đỗ Đình Tuân)


Hoa Hồng rực rỡ sắc hương
Hoa Nhài thơm ngát khiêm nhường dung nhan
Hoa Cúc tươi thắm sắc vàng
Thoảng thoảng nhẹ nhàng không đậm đà hương
Hoa Quỳnh “ Nhất dạ đế vương “
Một đêm dâng hiến yêu thương nao lòng !
Hoa Lan muôn tía ngàn hồng
Trắng vàng tím đỏ thơm nồng thiết tha
Hoa Đào xuân sắc mặn mà
Thơm hương tinh khiết như xa như gần
Hoa Huệ trong trắng thanh tân
Mai vàng hoa Tết nửa phần nước Nam
Hoa Địa lan đẹp lại sang
Hoa Trinh nữ dệt mộng vàng Đế vương
Hoa Sim bé bỏng dễ thương
Rừng chiều phủ kín nẻo đường hoàng hôn
Lỗi hẹn là hoa Tí gôn
Trái tim tan vỡ để buồn cho nhau
Ngoài vườn ngan ngát Hoa Cau
Trắng xinh be bé Hoa Ngâu dịu dàng
Hoa Súng tên gọi nổ vang
Mà sao tím biếc mênh mang mặt hồ ?
Hoa Lê , hoa Mận , hoa Mơ
Trăm ngàn hoa thắm trang thơ cùng vào !
Và còn loại hoa nào đẹp nhất ?
Được Thày Cô dạy dỗ yêu thương
Là loại hoa không mọc lên từ đất
Vẫn hiến cho đời vạn sắc hương? 


18.5.2020 
Đỗ Thị Trang Kim

Thứ Hai, 12 tháng 3, 2018

Xin mẹ !

Mẹ khi còn trẻ

Mẹ bên con cháu



Mẹ đừng đi nhé mẹ ơi " Sinh lão bệnh tử " đến hồi phân ly Mệnh trời đã vậy, nhưng khi Sắp phải xa mẹ đẫm mi lệ sầu Hai em dặt dẹo ốm đau Một chị oằn gánh nặng sầu trên vai Thân này giá xẻ làm hai ? Nửa được gần mẹ, nửa ngoài bôn ba Nghĩ càng đau đớn xót xa Chữ HIẾU chưa trọn, chia xa tới rồi !!! Mẹ đừng đi vội mẹ ơi Nuôi con nên người vất vả bao năm Đêm đông trăng khuyết trăng rằm " Chỗ ướt mẹ nằm chỗ ráo cho con " Lấy chồng từ thủa còn son Mẹ tôi buồn tủi nuôi con một bề Người ta trai gái đề huề Mẹ thương con mẹ nữ nhi liễu đào Ăn làm sao, học làm sao ? Thiên hạ nhìn vào, dòng dõi nho gia Lên rừng xuống biển xông pha Mộc Châu, Tây Bắc, Sơn la cũng từng " Tôi đi tứ tỉnh đường trong Đường ngoài ngũ tỉnh " mẹ ko quản gì Bây giờ tứ bệnh nan y Già nua bệnh tật còn gì nữa đâu Thương mẹ con phải làm sao ? Phải làm sao hỡi trời cao đất dầy ? Mẹ nằm đó, con ở đây !!! Đau xé lòng này tội lắm mẹ ơi , Muốn kêu thấu tận đất trời
Mẹ đừng đi nhé mẹ ơi xin đừng !!!
Soyen 11/3/18
Đỗ Thị Trang Kim

Thứ Sáu, 16 tháng 2, 2018

Xuân 2018

Xuân hai nghìn ko trăm mười tám
Khai bút đầu xuân tặng người thân
Tặng bạn bè thầy cô thương mến
Đón tết chung vui gieo mấy vần
Giao thừa khoảnh khắc đón tân xuân
Hồ Gươm rợp trời hoa pháo nở
Ngọc sơn uy nghi rực rỡ đền
Người người hân hoan vai sánh bước
Trẻ già trai gái đón mừng xuân
Đường phố sáng đèn sao lấp lánh
Đất Thánh say mê chốn hồng trần

Xuân ở xứ người xuân buồn tênh
Tuyết trắng buông lạnh tiếng chuông ngân
Hoa đào từng cánh rung trong gió
Đào Đỏ đào Phai cũng phai dần
Xuân ở xứ người ko có tết
Chỉ nỗi niềm da diết nhớ thương
Ôi Việt nam đất mẹ , quê hương
Bao giờ trả hết công ơn nghĩa tình
Ngày đầu xuân một chút lòng thành
Chúc mọi gia đình vui đón tết
Nhiều sức khỏe tài lộc công danh
Chúc mọi ước muốn thành sự thật
Tràn ngập yêu thương và hạnh phúc an lành !!!


Đỗ Thị Trang Kim
Giao thừa : tết Mậu Tuất 2018

Thứ Sáu, 6 tháng 10, 2017

Đảo Ngọc Hoàng Hôn



Phú quốc biển sóng dạt dào
Đảo Ngọc thơ mộng như vào cõi tiên
Hai nàng tiên cá hồn nhiên
Tranh nhau anh bạn chài thuyền đảo xa

Bãi Tuyết cát trắng như ngà
Đôi hàng chân ngọc chàng đà liêu xiêu
Hay là bóng đã xế chiều
Trái tim ko tuổi vẫn thầm yêu hỡi chàng ?
Thế là thôi thế là đành
Linh hồn tượng đá biến thành tương tư
Hoàng hôn như thực như mơ
Ráng chiều đỏ rực đợi chờ người ơi
Ai kia đâu phải chiều rơi
Nhuộm ai đến tím làm người ngẩn ngơ
Hoàng hôn xô sóng vỗ bờ
Ngàn năm tình vẫn dại khờ Hoàng hôn !!!

Đỗ Thị Trang Kim

Thứ Hai, 2 tháng 10, 2017

Sầu đong !



Sầu đong càng lắc càng đầy

Nỗi niềm theo gió heo may gửi người
Mưa thu giọt lệ đầy vơi
Tình ơi xa cách cuối trời chân mây
Sầu đong càng lắc càng đầy
Thương chi cho lắm dạ này càng đau !!!
Thôi đành hẹn lại kiếp sau
Nâng ly rượu đắng tìm nhau mặn nồng
Yêu thương khép lại trong lòng
Niềm đau chôn dấu, sầu đong vơi dần ....!

Đỗ Thị Trang Kim