Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -
Hiển thị các bài đăng có nhãn Công Văn Phùng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Công Văn Phùng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

Nhớ cánh buồm xưa

Bao năm vẫn đậu bến này
Cánh buồm quen ấy đêm nay đâu rồi ...
Lặng buồn con nước im trôi
Buồm đi để lại xa xôi cho người
Bình minh sắp rạng cuối trời
Sao con thuyền cũ nỡ rời bến xưa
Đêm mơ tìm cánh buồm thưa
Mênh mông trời biển ... nhạt nhòa nhớ nhung .

Tháng 3 - 2019
Công Văn Phùng

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2019

Tâm sự thông gia

Đã mấy lần có hẹn
Hôm nay gặp nhau rồi
Chén chè huơng tỏa ấm
Cười vui ông và tôi.

Trước mình đâu biết nhau
Lạ hoắc buổi ban đầu
Thế mà giờ thân thiết
Như bạn bè từ lâu.

Ngày xưa đã thông gia
Thường phải giữ lễ nghĩa
Tránh nói năng bỗ bã
Không xuề xòa cười vui.

Bây giờ ông và tôi
Không theo cách cũ kỹ
Giao tiếp và suy nghĩ
Phóng khoáng hiện đại rồi.

Chúng mình không đại khái
Luôn giữ tình hoà thân
Tuy không quá dễ dãi
Mà quý trọng tinh thần

Nhưng mà này! Ông ơi!
Chúng mình có lúc bí
Khi các con đã làm
Những việc thiếu suy nghĩ

Cả những khi như thế
Chúng mình càng gần hơn
Vì đã là cha mẹ
Mình không chấp, giận hờn.

Thế nhé tôi và ông
Mặc kệ khi chúng nó
Còn có việc bất đồng
Thì ta vẫn cảm thông!

Lẽ đời dù rộng mênh mông
"Thông gia" giữ trọn quyết không chệch đường.
Cuộc sống là cõi vô thường
Tôi, ông ta cứ "kiên cường" bên nhau.

Xuân 2019.

Công văn Phùng

Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2019

NHỚ CHÙA HƯƠNG


Ngày xuân vãn cảnh Chùa Hương
Thăm dòng suối Yến thân thương ngọt ngào
Mạn thuyền con sóng lao xao
Gió mơn man thổi nao nao lòng người
Ven rừng hoa gạo đỏ tươi
Đã trông thấy đỉnh Mâm Xôi Con Gà
Nhấp nhô sườn nuí mấy nhà
Đu đưa làn khói la đà sương tan
" A Di Đà Phật " râm ran
Lời chào quyện giữa gió ngàn mây mưa
Mái chèo chao chát nhẹ đưa
Thiên Trù bến cuối cũng vừa tới nơi
Mênh mông dáng núi mây trời
Rừng cây bát ngát xanh tươi ngút ngàn
Ngoằn ngoèo dốc đá triền hang
" Nam Thiên Đệ Nhất Động " tràn khói hương
Ai mơ đến " Cõi Thiên Đường "
Thành tâm đến cõi Chùa Hương thỉnh cầu .


Chùa Hương xuân Kỷ Hợi
Công Văn Phùng

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2019

Gửi gió

Gió ơi thế gió về đâu ?
Để ta gửi gió mấy câu tặng người
Gió đi có đến cuối trời
Để ta gửi bạn mấy lời thiết tha
Hôm nào đi nhớ ghé qua
Ta còn gửi cả món quà chào Xuân

Xuân 2019
Công Văn Phùng

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2019

THU SANG


Trời đã sang thu được mấy ngày
Nào thơ , nào ảnh đã lên face...
Phương bắc đang đưa về cái lạnh
Cây hồng trước cửa lá vàng bay

Thu 2018
Công Văn Phùng

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2019

QUA RỒI


Đi thôi đừng có ngoái đầu
Mênh mông dĩ vãng từ lâu không còn
Đường xưa vẫn những vết mòn
Tương lai như nắng đầu non xế chiều .

10/2018
Công văn Phùng

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019

Hội ngộ TRI ÂN CUỘC ĐỜI VIII


Nắng thu trảỉ sáng Vân Đình
Mừng vui hội ngộ ? Xóm mình Tri Ân
Ôi xa ! sao vẫn thấy gần !!!
Hàng năm cứ phải ...một lần gặp nhau .


Vân Đình -  4.10 .2018
Công Văn Phùng

Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

NGHĨ LẠI ĐI ....


(Nhắn mấy ông thích cải biên chữ quốc ngữ)

Cải biên nghiên cứu cái gì
Chữ Việt hay thế còn đi làm xằng
Ra dàng ra dáng lăng nhăng
Đang yên dở dói lằng nhằng làm chi ?
Muốn mình nổi tiếng một khi
Thiên hạ thêm ghét ắt thì phải chê
Hưu rồi nên sớm về quê\
Trồng vườn . nuôi lợn đề huề tuổi cao
Đừng làm rối loạn đảo chao
Đừng làm chữ viết thanh tao hóa " Rồ "
Cải biên liệu có .. hồ đồ !!!

Tháng 9 / 2018
Công Văn Phùng

Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2019

Hè nữa lại về

Mùa xa rồi lại sang mùa
Thời gian đi có giúp ta trở về
Cái ngày xưa trót si mê
Mênh mang giữ cái lời thề trong tâm
Khôn hay là chuyện lỗi lầm ?
Thà như chẳng có bâng khuâng làm gì
Liệu rồi dứt áo ra đi
Hay còn quanh quẩn mỗi khi nhớ về !
Thế gian chán vạn kẻ thề
Mấy ai giữ được mọi bề trước sau ! ! !

Hè về trắng cả vườn sau
Trên cây hồng tiếng  ve sầu đã ran .

      Hè 2018
Công Văn Phùng

Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2019

74 năm rồi đấy

Thật à đã tuổi bẩy tư ?
Nhưng mà cứ thấy vẫn như ngày nào
Sợ mình nhầm lẫn thì sao ?
Kệ thôi tuổi tác là bao chấp gì
Cứ cho là bẩy tư đi
Cứ vui , cứ khỏe , cứ đi , cứ cười
Sống sao trọn với đất trời
Sống sao trọn với lẽ đời...thế thôi .


2 - 4 - 2018
Công Văn Phùng

Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2019

Mông lung

Lặng lẽ trôi trả nước về với biển 

Mặc sương giăng khao khát vọng đôi bờ
Để sông buồn ngơ ngác những đêm mơ

Bút đâu rồi trả giấy những vần thơ
Mải im lặng nghe đâu xa tiếng gọi
Một tia hồng phía trời xa le lói
Đêm sắp tàn ,,,loạng choạng khói tháng ba

    
20-3-2018
Công Văn Phùng

Thứ Năm, 26 tháng 9, 2019

ĐỢI ...

Lá vàng đang gọi thu đi

Một  lời chém đá không gì chuyển lay
Thu đi cho thỏa mê say
Nghìn năm ta vẫn ...lòng này đợi thu .


 Công Văn Phùng

Thứ Tư, 25 tháng 9, 2019

HÈ ĐI THẬT RỒI...

Hè đi ! Đi tự lúc nào ?
Lặng im đến cả lời chào vu vơ
Thu sang sao ngẩn sao ngơ
Vô tư tặng mấy cơn mưa ngập đường
Rụng nhiều ! Ơi những lá thương
Phải chăng em vẫn tơ vương nhớ hè
Chạy đâu rồi những tiếng ve ?
Sang năm "đỏ phượng " lại về ...nghe em.


Thu 2017
Công Văn Phùng

XÓM TRI ÂN HỘI NGỘ 2017


Lại về đây với Chí Linh
Mừng vui gặp mặt XÓM MÌNH TRI ÂN
Người người rạng rỡ sắc xuân
Hân hoan " HỘI NGỘ " quây quần bên nhau
Ra về mong đợi lần sau
Liền Anh , Liền Chị gặp nhau ...lại cười .


Chí Linh
27-9-2017 Công Văn Phùng

HÈ ĐI...


Mấy tuần nay khuất tiếng ve
Thu ghen nên vội đẩy hè đi xa
Hoàng hôn cái lạnh se da
Bâng khuâng như nhớ người xa ... thuở nào .


 Công Văn Phùng

Thứ Bảy, 9 tháng 9, 2017

LY HƯƠNG

Mòn bao đêm đợi anh về
Vườn rau cũng nhớ người quê xa nhà
Hôm rồi vừa mới giỗ cha
Vợ con vui sướng cả nhà đón anh
Mấy ngày luẩn quẩn loanh qoanh
Lại ra đi để lạnh tanh nắng vàng
Liêu xiêu bóng xế cổng làng
Ga tàu lại đón anh chàng xa quê
Mưu sinh cơm áo bộn bề
Tiền bao giờ đủ để về hương thôn
Thời gian trôi giữa đời thường
Mùa đi năm lại vấn vương nỗi nghèo
Thói đời nghèo chẳng ai theo
Kiếp tha hương mãi vẫn đeo bên mình
Đêm dài rồi cũng bình minh
Liệu trong mơ có bóng hình quê hương.
  .

Tháng  8 năm 2017
Công Văn Phùng

NHỚ CHIỀU

Bao chiều mình đã chờ nhau
Sắp qua mùa cũ mùa sau vẫn chờ
Dài bao đêm thức trong mơ
Nghe con tim nhắc... ngẩn ngơ nhớ chiều .


Tháng 8 - 2017
Công văn Phùng

Thứ Ba, 5 tháng 9, 2017

Mẹ ơi ...!

Sương còn ngái ngủ trên đồng
Hàng tre một dải bờ sông xanh rì
Nắng vàng theo bước con đi
Góc xa nghĩa địa thầm thì tiếng ai
Mẹ ơi ! Đây trước ruộng khoai
Cà chua ruộng cạnh quả sai trĩu cành
Mẹ cho con gánh đôi dành
Chân non gốc rạ cũng đành giẫm lên
Bao mùa chống hạn thâu đêm
Gạn từng gầu nước mẹ quên cả về
Cánh đồng dài mãi chân đê
Thương trâu nặng gánh cỏ đè đôi vai
Gió vờn rung cả cành mai
Con ra gọi mẹ nhớ hoài ngày xưa
Mẹ nằm đây với nắng , mưa
Bao nhiêu cái khổ ngày xưa quen rồi
Nhanh thay một kiếp đời người
Ơn sâu công mẹ đã nuôi nấng mình
Khói nhang phảng phất siêu linh
Thẫn thờ con mẹ ... một mình đứng đây
Trong tim con tiếng mẹ cười
"Con ơi sống tốt kiếp người nghe con ! "

Bóng in theo nếp cỏ mòn
Bỗng mơ chân mẹ như còn ...bước theo .


Vu lan 2017
Con
Công Văn Phùng .

Thứ Tư, 19 tháng 4, 2017

Chuyển mùa

Kết quả hình ảnh cho hoa gạo

Dùng dằng xuân mãi chẳng đi
Mặc con ve nhỏ tỉ ti gọi hè
Lạnh còn vương vấn bờ tre
Ngẩng lên chợt thấy nắng về đầu thôn .

Công Văn Phùng

Để có ngày mai


Trong hình ảnh có thể có: thực vật, cây, bầu trời, hoa, ngoài trời và thiên nhiên

Đoàn chúng tôi những người lính cũ
Nhiều thế hệ của Trung đoàn Thủ đô
Nhấp nhô chân bước không đều
Người lệch bên này , người nghiêng bên đó
Vì tuổi đã già , vì nhũng vết thương lớn nhỏ
Từ nhiều mặt trận
Đã nghỉ rồi
Hôm nay đến Nghĩa Trang SaPa
Để biết ơn nhưng người đã ngã
Thắp những nén hương tình nghĩa
Những nén hương tri ân
Những người quê rất xa
Mà sao thấy rất gần
Vì đó là đồng đội
Thời gian thì ít nhưng chúng tôi không vội
Nấm mộ nào cũng có hương thơm
Nấm mộ nào cũng có lửa trong tim
Và nước mắt rơi trên cỏ ướt

Ngày mai lên đỉnh Păngxipang
Bằng cáp treo hiện đại
Chúng tôi hiểu các Anh nằm lại
Là cho chúng tôi
Cho Sapa , cho tất cả những ai
Có được ngày mai .

Nghĩa trang Sapa 16 - 3 -2017
Công Văn Phùng