Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Xuân Hiểu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Xuân Hiểu. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 8 tháng 12, 2020

HẠNH PHÚC Ở ĐÂU


Không biết loài người dấu hạnh phúc ở đâu
Lũ ma quỷ tìm bao đời không thấy
Lên mặt trăng cuội cười không có đấy
Xuống thủy cung vua bảo cũng chẳng tường
Hạnh phúc phải chi là cái vô thường
Mà được loài người quý như báu vật
Họ truyền tụng và cùng nhau dấu cất
Trong thẳm sâu của mỗi trái tim người.

14/11/2020
Nguyễn Xuân Hiểu

Thứ Hai, 9 tháng 11, 2020

BỆNH GIÀ


Trong tai tiếng dế kêu
Suốt đêm ngày dỉ dả
Đi khám bác sỹ truyền
Có chi đâu mà lạ

Khi người ta tuổi cao
Cơ thể dần thoái hóa
Người tóc bạc da mồi
Người mắt mờ mắt lóa

Cơ bắp thôi không săn
Khớp xương dần cứng lại
Huyết áp đôi chút tăng
Không có chi đáng ngại

Thôi thì ăn uống kém
Giấc ngủ cũng chập chờn
Bỗng dưng đi chậm lại
Cái gì cũng kém hơn

Rồi thì trăm thứ bệnh
Chúng xúm vào hành ta
Bệnh cũ còn chưa hết
Mới đã đòi sinh ra.

Phải sống chung với lũ
Vì chẳng còn cách nào
Cứ vô tư thoải mái
Luôn nhớ rằng chẳng sa

Nhưng phải năng vận động
Sống vui – sạch – điều hòa
Không hút thuốc uống rượi
Lương y khó đáo gia.

8/11/2020
Nguyễn Xuân Hiểu

Thứ Hai, 2 tháng 11, 2020

TUỔI GIÀ

Tuổi già lười nghĩ lắm
Cái đầu để rỗng không
Làm gì có thơ mới
Mà bạn bè cứ trông

Tuổi già chỉ muốn khoẻ
Và sống thật vui thôi
Bạn hỏi có gì mới
Như cũ là tốt rồi

Tuổi già là quy luật
Nó đến để rồi đi
Chỉ mong chậm một chút
Để nghe đời nói gì

Bao người chê kẻ quý
Mấy người khen có công
Ai bảo vô tích sự ?.
Ai nói sống như không !

Bốn hai năm cần mẫn
Mưu sinh và hy sinh
Chẳng phải hổ thẹn mấy
Vì đã sống hết mình.

Với người trên thành kính
Với bạn bè chân tình
Với công việc tận tuỵ
Với tự mình phân minh.

Thấy hèn luôn chia sẻ
Thấy giỏi không ghét ghen
Trên đường trường cùng bạn
Có đua nhưng không chen,

Tuổi già! Tuổi già đến!
Ta xin đón người vào
Hãy cùng sống tốt nhé
Như vốn đời được trao.

29/10/2020
Nguyễn Xuân Hiểu

Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2020

TẬP ĐI

(Tặng Anh)


Gần bẩy mươi rồi mới tập đi
Hai tay hai nạng khỏi lo gì
Đường dài từng vượt muôn ngàn dặm
Mấy bước quanh nhà hỏi xá chi
Cám nỗi thân giờ to nặng quá
Chẳng thể nhẹ nhàng cất bước phi
Mồ hôi te túa đầm gương mặt
Cú ngã làm lên nhớ mãi ghi.


 11/10/2017

Nguyễn Xuân Hiểu

Thứ Năm, 7 tháng 9, 2017

BỆNH GIÀ

Trong tai tiếng dế kêu
Suốt đêm ngày dỉ dả
Đi khám bác sỹ truyền
Có chi đâu mà lạ
Khi người ta tuổi cao
Cơ thể dần thoái hóa
Người tóc bạc da mồi
Người mắt mờ mắt lóa
Cơ bắp thôi không săn
Khớp xương dần cứng lại
Huyết áp đôi chút tăng
Không có chi đáng ngại
Rồi thì ăn uống kém
Giấc ngủ cũng chập chờn
Bông dưng đi chậm lại
Cái gì cũng kém hơn
Thôi thì đủ thứ bệnh
Chúng xúm vào hại ta
Bệnh cũ còn chưa hết
Mới đã đòi sinh ra
Phải sống chung với lũ
Vì chẳng còn cách nào
Cứ vô tư thoải mái
Luôn nhớ rằng chẳng sao
Nhưng phải năng vận động
Sống vui - sạch - điều hòa
Không hút thuốc uống rượu
Bệnh tình khó đáo qua.


Nguyễn Xuân Hiểu

Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2017

THIÊN HỮU MỤC

Trời thương nên cho cùng khỏe
Để tìm và gặp lại nhau
Sau bốn nhăm năm xa cách
Xưa nay không có nhiều đâu
Quả đúng là “Thiên hữu mục”
Nên không truy sát đến cùng
Dù không còn nhiều ý nghĩa
Vẫn mơ có cuộc sống chung
Chỉ ba ngày trong cõi thế
Nói lên được khá nhiều điều
Dù có muôn trùng cách trở
Cũng không ngăn nổi tình yêu.


Nguyễn Xuân Hiểu

Thứ Hai, 24 tháng 7, 2017

HOA QUẢ VƯỜN NHÀ

Nhà anh có lắm loại cây
Cây kia hết trái cây này trổ bông
Na dai, mít , vải, nhãn lồng
Soài thơm, cam, quýt. thanh long đầy vườn
Chanh leo, bầu, bí đương vươn
Thổ qua, đu đủ, mướp trườn trên cao
Gấc leo quả đỏ kín rào
Sắn giây, sắn trắng kể sao hết giờ
Sấu, me quả mọng đang chờ
Canh chua, riêu cá vẫn mơ lâu rồi
Chuối thì nhiều quá đi thôi
Mỗi loài vài khóm hết rồi lại ra...
Mốt mai có đến thăm nhà
Nhớ mời thêm bạn để mà thưởng nghen.



Nguyễn Xuân Hiểu

Chủ Nhật, 23 tháng 7, 2017

TIN


Cả hai Mình đã cùng yêu
Mà không ai dám nói điều ấy ra
Để rồi Ta rẽ đường Ta
Bạn đi đường Bạn thế là lẻ đôi
Trải hơn bốn chục năm rồi
Tình chung vẫn buộc chặt tôi với nàng
Ước gì đường ngắn một gang
Để cho đôi lứa lại sang lại về
Ngàn trùng cách trở sơn khê
Vẫn tin Mình sẽ được về bên nhau.
*
* *
Đây rồi chẳng phải mơ đâu
Ba ngày đêm được gối đầu tay Em



Nguyễn Xuân Hiểu

Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2017

TỰ HỎI

Thăm chùa Huyền Thiên
Đọc lời thông bạch
Thấy không như sách
Vì ba điểm sai
Không biết hỏi ai
Viết lời tự hỏi
Nói gì thì nói
Thành Phao “Mạc” xây *
Thày Chu qua đây
Thế kỷ mười bốn**
Sao lại lẫn lộn
Nhà : ”Trần” chống “Minh”***
Ai người linh tinh
Ta hay là bạn ?!.

Theo tác giả:
* Thành Phao Sơn do nhà “Mạc” xây
** Thày Chu Văn An về Chí Linh cuối thế kỷ XIV
*** Nhà “Trần” Chống quân Nguyên Mông

Nguyên Xuân Hiểu

CÒN NGUYÊN


Vượt qua muôn vạn dặm đường
Người thương về với người thương vị tình
Vẫn còn nguyên nét tươi xinh
Còn nguyên như buổi chúng mình đương yêu



Nguyễn Xuân Hiểu

Thứ Tư, 19 tháng 7, 2017

ĐỐC CÀY

 

Tập quán dường như đã sắp bày
Từ muôn năm cũ đến ngày nay
Cứ đồng hết lúa là xong vụ
Xóm dưới làng trên lại đốc cày
Chỉ khác ngày xưa đồng lắm bậc
Còn nay thỏa sức cánh cò bay
Dồn ô đổi thửa nghe theo Đảng
Cày cấy bây giờ nhẹ lắm thay.

Nguyễn Xuân Hiểu

Thứ Hai, 12 tháng 6, 2017

Đối cùng: Nguyễn Đức Hưng




Vế ra: ANH HIỂU CHÍ LINH CƯỜI KHOÁI CHÍ;
                     Nguyễn Đức Hưng


Vế đối: CHỊ “ GÌ’ SAO ĐỎ MIỆNG VUI SAO;
                  (Nguyễn Xuân Hiểu)


11/6/2017
Nguyễn Xuân Hiểu

Xướng - Họa cùng: Nguyễn Đức Hưng

VÔ TÌNH
Bài họa của : Nguyễn Xuân Hiểu


Chẳng biết rằng ai chụp ảnh này
Vô tình tay được ở bên tay
Tuổi cao mắt kém thường đeo kính
Nào biết có người đương chụp – quay
Nhưng ảnh xem ra chừng cũng được
Thôi thì nhân thể cứ để bay
Chỉ mong bè bạn khen nhiều giúp
Để được mãi cùng say tưởng say.



NỤ CƯỜI SONG TỎA
Bài xướng của : Nguyễn Đức Hưng

Anh Hiểu hôm nay sướng quá này
Ó người thi nữ tay kề tay
Mắt anh tít mít sau màn kính
Mặt chị hả hê trước máy quay
Hị mặc áo vàng hoa săc sỡ
Anh đeo thẻ đỏ chữ bay bay
Nhìn anh vạm vỡ đấy sinh lực
Ngắm chị hiền hiền ai cũng say

Thứ Hai, 15 tháng 5, 2017

UY QUYỀN MẸ MƯỚP

Mây kia bị gió thổi
Mây bỏ chạy mất hồn
Bị bờ tường chặn lại
Gió dừng mới là khôn

Bờ tường bị chuột khoét
Sẽ có ngày đổ thôi
Mèo già vừa ló mặt
Chuột chạy mất tiêu rồi

Tất thảy thua mẹ mướp
Mỗi khi người ra tay
Chi cũng phải tuân phép
Ai cãi lời là …Gay !.


Nguyễn Xuân Hiểu

Thứ Hai, 1 tháng 5, 2017

SUY NGẪM


( Kính tặng các Giáo viên lớp 1 nhân ngày "HỘI LỚP KHÓA 1984 - 1992
 Trường cấp 1 - 2 Văn An )

Lặng lẽ bên đường tỏa bóng
Che mát bao người qua đây
Về nhà mấy ai còn nhớ
Ven đường có những hàng cây

Cũng như những người thầy giáo
Dâng cho đời cạn niềm thương
Bao lớp học trò khôn lớn
Mấy ai còn chút tình vương

Thôi thì đã mang lấy nghiệp
Thấp cao trách lẫn làm gì
Hứa trọn kiếp này tận tụy
Nhọc nhằn vì những người đi

Chỉ mong đôi lần nhớ lại
Nhờ " Tiên sư" * Mới đổi đời
Gương trong lọc từ cát bụi
Nhọc nhằn lắm Lớp Một ơi !

Nguyễn Xuân Hiểu

* Người giáo viên đầu tiên ( Lớp 1 )

Thứ Năm, 27 tháng 4, 2017

NHẮN LẠI ĐỨC HƯNG


Tuy nhà Anh ở chẳng gần sông
Quýt bưởi cam chanh cũng có trồng
Mỗi thứ vài cây vừa đủ nhắm
Đâu cần hợp tác nhắn đừng trông
Thực tình vẫn thấy thương bà hóa
Quay quả mười phương chẳng thấy ông
Hưng nói hộ rằng : Mời cứ tới
Thích gì Tớ cũng nguyện cho không.


Phụ chép: Nhắn bác Nguyễn Xuân Hiểu

Em là gái hóa ở ven sông
Kiếm sống bằng nghề bán bưởi trồng
Cây tốt hàng năm sai trĩu trịt
Múi to suốt vụ mọng mòng mong
Mùi thơm, vị ngọt ngon mồm bác
Cùi trắng, tôm hồng sướng mắt ông
Nhà bác mít to, em bưởi đẹp
Chúng mình hợp tác bác ưng không?  

Nguyễn Đức Hưng 

Thứ Ba, 25 tháng 4, 2017

VỪA BÁN VỪA CHO

( Họa thơ Đức Hưng)

Mít của nhà anh có mấy cây
Quả to quả nhỏ vẫn treo đầy
Mỗi mùa lớn bé hơn trăm trái
Cho bán vài hôm lại hết ngay
Nhìn vẻ bên ngoài như cóc vậy
Nhưng hương thơm đậm múi to dầy
Chỉ cần lột vỏ còn xơi tất
Gái hóa nào mua cứ đến đây.

Nguyễn Xuân Hiểu


PHỤ CHÉP : YÊU CÂY THÍCH QUẢ

Hai quả to to bám một cây
"Hàng" nhà anh Hiểu quá to hầy!
Chắc là mập hạt nên hơi xệ
Có nhẽ khỏe cây mới thẳng ngay
Cây hãy còn xanh lòng nhựa lắm
Qủa thời chưa chín vỏ gai dầy
Em là gái hóa làng bên cạnh
Anh có bán không em lấy ngay! 


Nguyễn Đức Hưng

Thứ Bảy, 22 tháng 4, 2017

MÙA MÍT CHÍN

Mít anh đã lại đến mùa
Hỏi rằng : Ai có muốn mua thì về
Mít anh ngon ngọt miễn chê
Một lần được thưởng là mê mẩn liền
Hình hài xinh đẹp ngang tiên
Tiếng thơm đã vọng khắp miền gần xa
Mít anh giao dịch tại nhà
Của ngon chẳng phải mang ra ngoài đường
Ai thương thì nói rằng thương
Ai yêu bảo chị Hiên nhường lại cho.

Nguyễn Xuân Hiểu

Trong hình ảnh có thể có: cây, thực vật và ngoài trời


Thứ Năm, 23 tháng 3, 2017

TỰ NGÂN

Hoa xuân đua nở giữa vườn xuân
Những đóa hồng thơm đặng góp phần
Tô thắm non sông muôn dặm quý
Mở lòng giao kết vạn tình thân
Trăm năm hồ dễ trong trời đất
Ai biết rằng ai được mấy phân
Thơ ta, ta viết ta ngâm vịnh
Mong mãi còn lưu khúc tự ngân.



Nguyễn Xuân Hiểu

Chủ Nhật, 19 tháng 3, 2017

DẠI

Cứ mải mê theo mấy bóng hồng
Ngày ba bốn mối tối nằm không
Cơm ngon mỗi bữa do con xới
Canh ngọt nhờ rau của vợ trồng
Hoa mắt nhức đầu tay cháu bóp
Đau mình mỏi gối nước bà xông
Dại khôn mấy chú trong thiên hạ
Ngăn đập be bờ chẳng quản công !.


Nguyễn Xuân Hiểu