Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tạ Anh Ngôi. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tạ Anh Ngôi. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 9 tháng 7, 2023

MẸ LÀ MỘT BẢN TRƯỜNG CA

(Kính tặng mẹ tôi và các bà mẹ Việt Nam)




Tôi ngồi tôi nhớ mẹ tôi
Cả đời vất vả mưa giồi nắng rang
Áo tơi nón lá mẹ mang
Quang tre mẹ quẩy chang chang nắng hè
Giữa trưa ồn ã tiếng ve
Nửa đêm gà gáy tác te giật mình
Ra đồng chưa dậy bình minh
Miệt mài trồng cấy tối thinh chửa về
Cơm ăn chưa kịp dãi dề
Vừa buông bát đũa đã mê mải làm
Bao nhiêu khổ ải cũng cam
Bao nhiêu cơ cực vẫn ham tháng ngày
Áo tơi che dáng mẹ gày
Bát cơm vơi,miếng trầu cay lót lòng
Một đời vất vả long đong
Chiếc đòn gánh vít lưng cong xuống đường
Tôi đi qua bốn chiến trường
Đêm nằm chờ địch nhớ thương mẹ già
Mẹ là một bản trường ca
Là niềm khích lệ vượt qua đạn thù…


Nhân Hưng,ngày 28-6-2023
Tạ Anh Ngôi

(Ảnh minh họa:Internet)

Chủ Nhật, 5 tháng 3, 2023

XUÂN VỀ

XUÂN về cây cối tốt tươi thay
NẢY lộc cho lòng khách đắm say
BÚP cỏ miên man lan bãi cỏ
CHỒI cây mướt mát phủ đồi cây
MƯA bay lất phất xanh tàu lá
NẮNG chiếu mơ màng thắm đám mây
ĐỌNG tiếng chim ca vang lảnh lót
THƠ HÒA NHỊP ĐIỆU BÚT NGHIÊN SAY


Nhân Hưng,ngày 7-2-2023
Tạ Anh Ngôi

Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2023

ĐẮP MỘ ĐỒI THÔNG

(Nhân ngày Valentin 2023)

Nhớ hồi lên chín lên mười
Tôi em hai đứa,hai người cùng nhau
Ra đồng tuốt ngọn lúa trau
Chiều về giúp mẹ hái rau,nhặt hành

Thế rồi ngày tháng qua nhanh
Tôi đi chiến trận em thành giáo viên
Lớn lên em đẹp như tiên
Bao người hò hẹn bén duyên đợi chờ

Tặng tôi em gửi tập thơ
"Đồi Thông Hai Mộ" bây giờ còn đây
Đồi thông lá rụng phủ dầy
Qua rằm trăng đã khuyết gầy trên cao

Cánh hoa em tặng hôm nào
Ép trong trang sách vẫn ngào ngạt hương
Bao năm ôm ấp nhớ thương
Sách theo tôi khắp nẻo đường hành quân

Hôm nay về lại hương lân
Tìm em xin được một lần gặp nhau
Em cười nước mắt nhỏ mau
Tay cầm cuốn sách đớn đau nghẹn ngào...

Chiến tranh là ngọn sóng trào
Nhấn chìm tất cả cuốn vào hư vô
Tình tôi lớp lớp sóng xô
Tình em tôi đắp nấm mồ đồi thông!

Trại Sen, ngày 10-2-2023
Tạ Anh Ngôi

Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2023

CHUYỆN TÌNH GIỜ MỚI KỂ



Gặp em ở một hội thơ
Về nhà tôi thấy ngẩn ngơ cõi lòng
Việc làm rối tựa bòng bong
Nói năng đi đứng lòng vòng vào ra!

Họp hành tôi đứng rõ xa
Ngồi gần tôi sợ người ta nghi ngờ
Nhưng mà nhiều lúc rất dơ
Thấy ai đứng cạnh tôi đơ cả người

Nói ra các bạn lại cười
Hình như tôi đã yêu người ấy chăng?
Một lần dũng cảm tôi rằng
Em ơi!Con nhện nó giăng tơ tình…

Nhìn tôi em chỉ lặng thinh
Má hây hây đỏ,đứng hình ngạc nhiên
Sợ ai biết được sẽ phiền
Giả vờ,cứ thế lặng yên tôi về

Rồi hôm gặp lại ở quê
Em trao kín đáo lời thề cho tôi
Thơ tôi bỗng thấy bồi hồi
Có hơi thở gấp khi ngồi bên nhau

Ra vườn tôi ngắm hàng cau
Bò quanh dưới gốc dây trầu leo lên…


Nhân Hưng ngày 30-12-2022
Tạ Anh Ngôi

(Ảnh minh họa:Internet)

Thứ Hai, 23 tháng 1, 2023

MƯA XUÂN



Mưa xuân như bụi phấn mờ
Đậu trên mái tóc hững hờ gió bay
Em đi lễ hội cầu may
Long lanh khóe mắt hây hây má hồng
Giọt mưa như có như không
Cũng cho ngọn lúa trên đồng non tơ
Cho em khao khát dại khờ
Cho anh náo nức đợi chờ mùa xuân...


Nhân Hưng,ngày 21-1-2023
Tạ Anh Ngôi
(Ảnh minh họa:Internet)

Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2023

HẢI DƯƠNG-CHIẾC NÔI THI CA CỦA THI HỘI ‘’THƠ CA ĐẤT VIỆT ‘’

     Tỉnh Hải Dương (xứ Đông ngày xưa) vốn là một vùng " Địa linh Nhân kiệt" rất giàu truyền thống khoa bảng. Trong các khoa thi từ năm 1076 - 1919, nơi đây đã có 616 người đỗ tiến sĩ và 8 người đỗ trạng nguyên. Hải Dương là tỉnh có đơn vị cấp phủ huyện và cấp làng xã có số người đỗ tiến sĩ cao nhất cả nước. Làng Mộ Trạch (xã Tân Hồng, huyện Bình Giang) có 36 người đỗ tiến sĩ được vua phong là Làng Tiến Sĩ hoặc Nhất gia bán thiên hạ. Làng Vạn Niên (Nay là khu Nhân Hưng, Thị Trấn Nam Sách) có 2 người đỗ trạng nguyên đồng triều được vua phong là: Ấp Trạng Nguyên. Lưỡng quốc trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi và nữ tiến sĩ Nguyễn Thị Duệ đều là người tỉnh Hải Dương và rất nổi tiếng trong lịch sử Văn Học nước nhà.
     Tỉnh Hải Dương còn là nơi trấn giữ, đất phên giậu phía đông Thăng Long xưa, Thủ Đô Hà Nội ngày nay. Hàng nghìn năm chống giặc phương Bắc, nhân dân Hải Dương đã góp phần viết lên trang sử vẻ vang của dân tộc.
     Hải Dương có con sông Thái Bình là con sông lớn duy nhất ở miền Bắc nước ta bắt nguồn từ nội địa. Với sáu con sông đổ vào thượng lưu nên sông Thái Bình có lượng phù sa lớn đứng thứ 3 sau sông Hồng Hà và sông Cửu Long. Chính vì thế mà đồng ruộng của Hải Dương luôn mỡ màu, vùng châu thổ luôn trù phú, trên bến dưới thuyền và hun đúc nên tính cách của người Hải Dương như: Cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất, kiên cường anh dũng trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm; Lịch lãm văn minh trong giao tiếp ứng xử. Đất Hải Dương không chỉ là vùng đất dụng võ mà còn là một vùng văn chương nổi tiếng tài hoa sáng tạo, bảo lưu và gìn giữ các loại hình văn hóa dân gian, mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn nghệ sĩ của nhiều thế hệ sống và gắn bó với nơi đây. Bởi thế, thời nào Hải Dương cũng có người hay chữ và hay thơ. Thời nào cũng có nghệ nhân đàn giỏi hát hay. Có thể nói Hải Dương là một trong những cái nôi văn hóa dân gian của nước ta từ ngàn xưa đến ngày nay.
     Với bề dày truyền thống và vùng văn hóa văn nghệ rộng lớn như vậy, nên người Hải Dương rất yêu Thơ Ca và có nhiều người làm thơ, nhiều người ca hát. Hiện nay, tỉnh Hải Dương có rất nhiều CLB Thơ hoặc CLB Văn Nghê. Có thể nói, ở hầu hết các xã phường trong tỉnh đều có CLB Thơ hoặc Ca Múa Nhạc. Tiếng thơ tiếng hát ngày xưa trong chiến tranh đã át tiếng bom thì ngày nay lại là nguồn động viên tinh thần rất lớn trong lao động sản xuất và phổ biến các chủ trương chính sách của nhà nước tới mọi người dân. Thơ Ca đã thực sự đi vào cuộc sống và là nhu cầu, là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với nhiều người, nhiều tâng lớp dân cư của tỉnh Hải Dương.
Đáp ứng nguyện vọng và mong mỏi của người yêu thơ ca, sáng tác thơ ca ở tỉnh Hải Dương. Ban Đại Diện TTNCBT&PHTCĐV tỉnh Hải Dương đã vận động, tập hợp những người sáng tác thơ, những người sáng tác và trình diễn ca hát văn nghệ ở các phường xã thuộc TP Hải Dương, TX Kinh Môn và huyện Nam Sách thành lập nên THI HỘI THƠ CA ĐẤT VIỆT TỈNH HẢI DƯƠNG. Đây là một Thi Hội cấp liên huyện và trực thuộc TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU BẢO TỒN & PHÁT HUY THƠ CA ĐẤT VIỆT. Thi Hội Thơ Ca Đất Việt Tỉnh Hải Dương hiện có gần 150 cán bộ hội viên, sinh hoạt trực tiếp ở các CHI HỘI THƠ CA ĐẤT VIỆT cấp Thành phố, Thị xã hoặc huyện. Hiện nay Thi hội TCĐV tỉnh Hải Dương đã bắt đầu hoạt động và dần đi vào ổn định.
     Trong ấn phẩm THƠ CA ĐẤT VIỆT này, Thi hội TCĐV tỉnh hải Dương xin trình làng một số tác giả sáng tác thơ. Nếu điều kiện cho phép, trong buổi ra mắt tới đây chúng tôi sẽ trình làng các tiết mục Văn Nghệ trên tinh thần :
« Tự ta làm lấy Văn Công
Tự ta son phấn má hồng cho vui »
     Do hạn chế về thời gian nên việc biên tập còn nhiều thiếu sót. Tuy nhiên những bài thơ của các tác giả Thi Hội TCĐV tỉnh Hải Dương sẽ là những bông hoa đồng nội nhiều hương sắc, đóng góp một phần vào vườn hoa THƠ CA ĐẤT VIỆT rộng lớn và rực rỡ sắc màu.

Hải Dương, ngày 22-12-2022
Tạ Anh Ngôi

Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2023

NHẮN VỚI BẠN HIỀN

Về quê ở đó vợ chờ
Mâm cơm đang nóng,vần thơ còn nồng
Về quê có vợ có chồng
Có ao thả cá có đồng lúa xanh
Về quê không khí trong lành
Tự do tự tại tranh giành làm chi?
Đời người đến lúc ra đi
Chức quyền tiền bạc chả gì mang theo
Về quê cuộc sống dẫu nghèo
Vô lo vô nghĩ,con reo vợ mừng
Tiến lui cũng phải có chừng
Thông minh cần biết điểm dừng ở đâu(1)
Những ai bạc ác cơ cầu
Quyền dầy đức mỏng mưu sâu hại mình
Ở đời gianh giới nhục vinh
Hoàn toàn do ở tay mình vẽ ra
Thực tâm không dối người ta
Đấy là quả thực,là quà tặng con
Khi vui nước nước non non...


Nhân Hưng,ngày 26-12-2022
Tạ Anh Ngôi

 
(1):"Khôn cũng chết/Dại cũng chết/Chỉ biết là sống"(Nguyễn Bỉnh Khiêm)

Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2022

CỰU CHIẾN BINH

(Tặng bạn tôi nhân ngày 6-12-2022)





Một phần tâm huyết của anh
Tình yêu đất nước anh dành cho quê
Gian nan vất vả trăm bề
Nhiệt tình thì có,tay nghề lại không
Chiến chinh nam bắc tây đông
Hòa bình trở lại nghề nông cầy bừa
Mấy vuông đất lúa ngày xưa
Bây giờ dự án chúng vừa lấy xong
Mất nghề mất chỗ trông mong
Đành lên thành phố nhong nhong xe bò!
Cơm ăn bữa đói bữa no
Ngủ gian nhà trọ muỗi mò suốt đêm
Muốn tìm công việc làm thêm
Tuổi cao sức yếu gân mềm ai thuê?
Đêm nằm cơ thể đau ê
Không tiền chả dám về quê thăm nhà!
Chiến tranh giờ đã lùi xa
Anh thành đồ cũ người ta không dùng!


Nhân Hưng,ngày 6-12-2022
Tạ Anh Ngôi

(Ảnh:Cây đề làng Nội-Tạ Anh Ngôi)

Thứ Ba, 6 tháng 12, 2022

ỚT CHỈ THIÊN



Bồn hoa toàn ớt chỉ thiên
Ăn vào rát lưỡi nóng điên cái đầu
Bồn hoa chả thấy hoa đâu
Chỉ toàn quả ớt khoe mầu đỏ tươi
Chủ nhà biết rõ mười mươi
Muốn khoe bồn ớt để người nghĩ suy
Hoa kia có lúc bỏ đi
Ớt dù cay đắng chi chi vẫn còn
Dẫu mai ớt đã héo hon
Quả khô cây úa bước non vẫn dùng
Chả như quỳnh trắng phù dung
Đẹp thì đẹp vậy đời chung chóng tàn
Ích gì cho cõi nhân gian
Đẹp mà vô dụng luận bàn uổng công!


Nhân Hưng,ngày 28-11-2022
Tạ Anh Ngôi

Thứ Ba, 29 tháng 11, 2022

NGƯỜI DƯNG ƠI



Hôm qua đi gặp người dưng
Trái tim bổi hổi nửa mừng nửa lo
Mừng vì người nhắn tin cho
Lo vì mình đã lên đò sang sông!
Con thuyền trôi giữa mênh mông
Muốn vào bến đậu lại không thể vào
Đành lòng"đứng mũi chịu sào"
Con thuyền không lái thế nào cũng quay!
Dập dềnh trôi nổi như say
Đất trời nghiêng ngả heo may tràn về
Gió mưa vùi dập não nề
Con thuyền xoay giữa bốn bề gió mưa...!
Người dưng ơi,đã về chưa
Hay còn đứng ở bến xưa đợi đò?


Bến Hàn, ngày 6-11-2022
Tạ Anh Ngôi

Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2022

TIẾNG CHIM


(Ảnh minh họa:Internet)

Sáo diều chao gọi say mê
Để tôi yêu mãi nhà quê một thời
Tôi đi đã bốn phương trời
Qua bao yêu ghét tơi bời,đã qua
Trở về mảnh đất ông cha
Bâng khuâng tôi bỗng nhận ra chính mình
Tiếng chim đánh thức bình minh
Tiếng chiêng, tiếng trống sân đình rộn vang
Cánh đồng lúa chín mênh mang
Cây đa đón gió đầu làng giữa trưa
Dẫu nhiều vất vả nắng mưa
Tình làng nghĩa xóm vẫn chưa nhạt mầu
Đã hai thứ tóc trên đầu
Đã bao lăn lóc nhũn nhầu trái tim
Chiều nay nghe thấy tiếng chim
Thức hồn tôi đã lặng im một thời...

Nhân Hưng,ngày 25-10-2022
Tạ Anh Ngôi




XƯỚNG HỌA VỚI QUẾ HẰNG

THỎA THUẬN
(Họa bài"Buồn chàng họ Sở"của Quế Hằng)

Vườn cũ để lâu muốn đến đào
Đâm lao nên nhớ phải theo lao
Ô kê bảo vệ cần khi tới
Rốc két tấn công nhớ lúc vào
Tiên cảnh nhấp nhô đồi núi đợi
Bồng lai ẩn hiện suối khe trao
Ba năm kiếm củi bao gìn giữ(1)
Chớ đổ thêm gio tội đứa nào!(2)


Nhân Hưng ngày 17-10-2022
Tạ Anh Ngôi

(1):Kiếm cui 3 năm thiêu 1 giờ (TNVN)
(2):Chơi no bỏ gio vào...(TNVN)


Phụ chép bài:
BUỒN CHÀNG HỌ SỞ


Hũ rượu còn nguyên chửa có đào
Nhảy ra anh Cuội nịnh tào lao
Mặt mày nhớn nhác ôm hoa tới
Mồm miệng huyên thiên rót mật vào
Bởi tại vườn không khô nỗi đợi
Cho nên khóa lỏng ngát lời trao
"Một giờ phá hỏng ba năm giữ"*
"Còn rắc than đen chán thế nào"!**


9-2022
Quế Hằng

*Khôn 3 năm dại 1 giờ
**chơi no bỏ gio vào...
(Ảnh đăng chống trôi bài)

Thứ Hai, 24 tháng 10, 2022

SÀNH TÂM LÝ

(Chào mừng ngày PNVN 20-10)



Mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam
Bà mua cân thịt về làm ruốc bông
Lại kèm chai rượu tặng ông
Và rằng : "Ông khỏe làm chồng mới hăng "!
Thường thì nhúc nhắc họa chăng
Sau Ngày Phụ Nữ tăng năng rất nhiều
Thế là tiền chẳng bao nhiêu
Bà sành tâm lý khéo chiều, chăm ông
Trăm năm tình nghĩa vợ chồng
Nể bà ông chẳng ngó Đông ngó Đoài
Hết ngày ngắn tới đêm dài
Ông không "tơ tưởng" đến ai ngoài bà
Trông bà ngày một đẹp ra
Mắt trông biêng biếc làn da trắng hồng
Đi đâu bà cũng bên ông
Ông bà như thể khóm hồng cành dơn
Ông cười với vẻ biết ơn
"Ước Ngày Phụ Nữ nhiều hơn, ông mừng"!


Nhân Hưng, ngày 20-10-2022
Tạ Anh Ngôi

Thứ Hai, 26 tháng 9, 2022

KÝ ỨC



Nhớ thời mười tám đôi mươi
Nói năng dớ dẩn,nụ cười ngẩn ngơ
Lại yêu sự kiện bất ngờ
Bóng hồng vừa đến,câu thơ vô tình
Cánh diều cõng nắng bình minh
Thương chuồn chuồn ớt tắm mình trong mưa
Yêu nàng tiên cá ngày xưa
Nhớ bông hoa cải gió đưa về trời(1)
Ngẩn người ngắm cánh hoa rơi
Ước mơ những thứ khắp nơi ế thừa
Vô tư đi sớm về trưa
Chả bao giờ thích dối lừa người ta
Lớn lên bằng những thật thà
Bằng lưng cơm hẩm tương cà xứ quê
A dua cũng nắm tay thề
Cũng hăng máu xít,cũng mê mẩn lòng
Để rồi hứng lấy long đong
Rừng thiêng núi thẳm chẳng mong ngày về
Bao nhiêu năm tháng ủ ê
Đúc hun thành gã nhà quê chán đời!
Muốn ra khỏi đất khỏi trời
Vẫn tay Phật úp có rời được đâu !(2)

Nhân Hưng,ngày 9-9-2022
Tạ Anh Ngôi

(1):Gió đưa bông cải về trời
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay (Ca Dao VN)
(2):Chuyện Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại,có phép cân đẩu vân,nhào một cái đi xa 8 vạn dặm,nhưng vẫn không thoát khỏi bàn tay Phật tổ (Tây Du Ký)

Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2022

BÕ LÚC ĐÈO BÒNG



(Họa NV bài:"Can người mời quýt"của ĐĐT)

Tiếc quá nên ông mới cản người
Đừng cho quýt mọng vỏ đang tươi
Dành vườn lúc tới ông còn nắn
Giữ quả khi vào cụ có xơi
Dù khách mê say thì chớ bán
Hay người lịch thiệp cũng đừng mời
Để ông cơ hội ông xơ múi
Bõ lúc đèo bòng dạ với ơi!


Nhân Hưng, ngày 12-2-2022
Tạ Anh Ngôi

(Ảnh minh họa:"Internet)

Thứ Hai, 5 tháng 9, 2022

VỊ QUÊ



Ốc quê nấu dải khoai quê
Ăn ngon mai lại muốn về quê chơi
Khoai quê mọc ở khắp nơi
Ốc ao do đất nước trời sinh ra
Bao năm lặn lội phương xa
Không sao quên vị quê nhà ốc ao!


Nhân Hưng, ngày 4-9-2022
Tạ Anh Ngôi

Thứ Năm, 30 tháng 6, 2022

CHỢ TRƯA


(Ảnh minh họa:Internet)

Chợ trưa mớ tép đã ươn
Con rô,con diếc,chú lươn bợt mầu
Chang chang nắng tãi đỉnh đầu
Thênh thênh gió cuốn tung ngầu bụi quê
Chợ trưa quán rách,nón mê
Cúi đầu xì xụp cháo kê đỡ lòng
Quản chi thân phận cáy còng
Le te chân chợ những mong lần hồi
Chợ trưa em vẫn cố ngồi
Đổi trao vớt vát để rồi nuôi con
Nghĩ mình giờ chả còn son
Đày thân nắng gió mỏi mòn xá chi
Chợ trưa như gái lỡ thì
Đẹp mà mất giá trao đi cũng đành
Bán nhanh mua cũng rất nhanh
Chả cần suy tính còn tranh thủ về
Chợ trưa bao nỗi ủ ê
Của người ngồi chợ dãi dề sớm hôm!


Chợ La Đôi,ngày 25-6-2022
Tạ Anh Ngôi

Thứ Năm, 2 tháng 6, 2022

CHỢ QUÊ



Chợ quê họp những người quê
Thông thênh nắng gió,nón mê đội đầu
Không người là lượt sang giầu
Không lời chợ búa,nói câu thật tình

Chợ quê họp ở sân đình
Con tôm, cái tép uốn mình làm duyên
Rau dưa, cà mướp tươi nguyên
Đổi trao những thứ ít tiền giản đơn

Chợ quê chẳng kể thiệt hơn
Hợp tan tranh thủ tránh cơn mưa mùa
Thân tình người bán, người mưa
Nói năng bỗ bã, gió lùa lại quên !

Chợ quê không dưới, không trên
Không đầu, không cuối, họp bên đường làng
Người mua, người bán vội vàng
Hơn thua cũng chỉ "lọt sàng xuống nia’’

Chợ quê họp để sẻ chia
Con cua, cái ốc, mấy bìa đậu thôi
Chuyện bà, chuyện chị, chuyện tôi
Chuyện làng, chuyện xã…một hồi lại tan

Chợ quê mua bán lầm than !


Chợ Vũ Thượng, 21-1-2022
Tạ Anh Ngôi

Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2022

CHÙM THƠ VỀ HOA lAN

PHONG LAN ĐỆ NHẤT SẮC HƯƠNG

Hương thơm thoang thoảng nhánh phong lan
Rực rỡ lung linh nắng chẳng tàn
Đêm ngậm sương rơi hoa thắm nở
Ngày ôm gỗ lũa lá xanh đan
Tinh khôi lộng lẫy loài cao khiết
Đài các yêu kiều giống quí sang
Hương sác đem thi ngôi nhất đoạt
Xứng danh vương hậu chốn đài trang

Nhân Hưng, ngày 2-4-2022


THÚ THƯỞNG PHONG LAN

Sáng nay thư thả chế chung trà
Cùng thưởng phong lan bạn với ta
Thoang thoảng hương thơm hồ điệp tỏa
Lung linh sắc thắm giáng hương xòa
Bâng khuâng trước gió đai châu nở
Diễm lệ trên giàn giả hạc ra
Bạch nhạn, kiều hồng khoe rực rỡ
Thấy lòng thanh thản tứ thơ hòa…

Nhân Hưng, ngày 12/3/2022


CHUYỆN TÌNH HOA PHONG LAN

Em sinh ra ở rừng sâu
Trên cao sống bởi mỡ mầu gió sương
Bốn mùa ngan ngát tỏa hương
Nắng mưa giông bão coi thường hiểm nguy
Chênh vênh nào có xá chi
Yêu em anh chẳng ngại gì gian nan
Băng qua bao suối bao ngàn
Leo cây trèo núi muôn vàn khó khăn
Ban ngày nhịn khát quên ăn
Ban đêm rừng rậm chiếu chăn sơ sài
Đem em về chốn trang đài
Nâng niu chiều chuộng chả ai sánh bằng
Cho em bạn với gió trăng
Tấm lòng thanh khiết sao băng tháng ngày
Cảm tình anh đã mê say
Lan em đáp tấm tình này thiết tha
Đây lan hồ điệp điệu đà
Sắc hương quyến rũ kiêu sa gợi tình
Lung linh dưới ánh bình minh
Long tu, vũ nữ uốn mình thuyền quyên
Kiều hồng, hạc vĩ trao duyên
Đuôi chồn, điểm tươi nguyên nụ cười
Giáng hương, phi điệp thắm tươi
Mùi thơm quí phái đất trời ngẩn ngơ…
Tình anh đẹp tựa bài thơ
Em trao anh một giấc mơ lan rừng

(Các chữ in đậm là tên một loại hoa phong lan)

Tạ Anh Ngôi

Thứ Hai, 28 tháng 2, 2022

NGÂN GIANG

Lơ thơ cành liễu buông mành rủ
Lất phất mưa bay trắng thủ đô
Lác đác lá rơi đường Thái Học(1)
Leng keng tầu chạy bến Bờ Hồ(2)
Văn đàn nửa gánh lòng chưa thỏa
Thi sỹ một ngôi tiếng đã tô
Quét lá mười năm thêu gấm tặng(3)
Gặm mưa (4) đồng vắng chú trâu mô?



Nhân Hưng, ngày 13-1-2022
Tạ Anh Ngôi


(1,2):Những địa danh gần nơi ở của Ngân Giang
(3):Bức gấm Ngân Giang thêu tặng phủ thủ tướng
(4):Hình ảnh câu thơ của Ngân Giang

Chủ Nhật, 16 tháng 1, 2022

CÁI ĐÊM HÔM ẤY ĐÊM XUÂN



"Cái đêm hôm ấy đêm gì" ? (1)
Cả làng chợt tỉnh khắc ghi vào lòng
Quân đông như kiến vòng trong 
Vòng ngoài xe chặn. Đừng hòng thoát ra !
Rầm trời trẻ khóc,người la
Ầm ầm súng nổ sáng lòa đầu thôn
Từng đoàn ác bá,cô hồn
Lăm lăm nhả đạn dại khôn xá nào ?
Giật mình tưởng giấc chiêm bao
Tỉnh ra mới rõ thằng nào chỉ huy
Áo quần,súng ống giống khi
Chúng vào xin nước,chúng đi thăm làng
Chúng giờ là lũ sói lang
Đánh người,cướp của tan hoang cửa nhà
Bắt đàn bà,giết ông già
Chúng là giặc cướp,chúng là sát nhân !
Cái đêm hôm ấy đêm xuân
Lại nghe đạn nổ rần rần như sôi
Chiến tranh đã hết lâu rồi
Quân đâu tàn ác hơn hồi Nhật Tây ?( !)

Nhân Hưng,ngày 9-1-2022
Tạ Anh Ngôi
 
(1): Phùng Gia Lộc