Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Chính. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Chính. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 2 tháng 4, 2014

Phú Thọ trung du quê mình

Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng mười tháng ba
....
Kính mời các Thầy cô, các anh chị cùng nghe và cùng chia sẻ  bài hát PHÚ THỌ TRUNG DU QUÊ MÌNH của người con xa quê Nguyễn Văn Chính (Nguyễn Chính)



Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013

CHA TÔI

Nhạc và lời: Nguyễn Văn Chính.
Thể hiện: Mạnh Hùng.

  Kính dâng hương hồn Cha ca khúc này nhân Kỷ niệm 20 năm ngày mất của Người.







Nguyễn Văn Chính
Nguyễn  Minh Hương

Thứ Hai, 11 tháng 11, 2013

ÉN BẠC TRỜI QUÊ

Nhạc: Nguyễn văn Chính
Lời thơ: Nguyễn Tô Hà
Thể hiện: Thái Hòa - Mạnh Hùng
Clip hình ảnh: Minh Hương


Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2013

Thăm mẹ chiều quê

Kính mời thành viên xóm mình nghe ca khúc Thăm mẹ chiều quê của Nhạc sĩ  Nguyễn Văn Chính, phỏng thơ của thày giáo Nguyễn Minh Tư, do ca sĩ Thái Hòa thể hiện.





Clip hình ảnh do Minh Hương làm đấy ạ!

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

Nha Trang bốn mùa yêu thương


Minh Hương: Thân yêu  kính mời các thành viên của xóm ta du lịch Nha Trang qua ca khúc Nha Trang bốn mùa yêu thương của Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chính ạ!




Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2013

NHỮNG NẤM MỒ VÔ DANH


 Nhạc và lời: Nguyễn Văn Chính (NGUYỄN CHÍNH)
 Thể hiện:      Mạnh Hùng


         

Thứ Năm, 2 tháng 5, 2013

Quê hương

  Quê hương Ơi! 
Từ mùa Đông năm ấy xa bến sông,con đò
Xa lũy tre, rặng dừa
Xa xóm nhỏ ven đê
Một trời  thơ dại 

Quê hương ơi! Xa rồi, còn mang  mãi  
Một chiều Đông bóng núi  xa mờ 
Ngọt ngào tiếng ầu ơ … 
Của Mẹ :
À ơi! Cái cò phải lội đồng xa
Cái nông, cái vạc được qua đồng gần … 
Còn em  khuya sớm tảo tần
Gánh gồng mưa nắng gập ghềnh đường quê

Tháng,ngày thoi đưa
Cây đào xưa bao lần thay lá 
Mà em vẫn đợi người đi
Còn tôi, ngày về luôn lỗi hẹn

Nay thỏa chí trai
Râu,tóc bạc rồi
Tôi về tìm lại một thời xa xôi
Tôi về tìm lại một thời em tôi … 

Nha Trang 8/2010 
                    Nguyễn Chính

Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2013

Duyên phận



Ngồi buồn chỉ trách gió thôi
Cứ làm rơi nón, một thời hớ hênh
Nay thuyền không lái bồng bềnh
Nón không quai, lại tự mình muốn rơi…

 
                                                     12-5-2006
                                                                Nguyễn Chính

Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

GIỌT NẮNG



Ngập ngừng giữa buổi chiều đông
Gặp người năm ấy mà không dám chào
Như vừa chợt tỉnh chiêm bao
Xa rồi hẹn ước thủa nào còn đâu
Đợi hoài tăm cá biển sâu
Lời xưa chém đá còn đau đến giờ
Ước  gì giọt nắng buổi trưa
Chảy qua kẽ lá, vườn xưa nhà mình
Bây giờ thành đốm lửa xanh
Thắp lên cái nắng vô tình trong nhau

TX Tuy Hòa 1989 - Nguyễn Chính

Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2013

Còn mãi trong ta ngày xưa...

Thân yêu tặng M.H

Còn mãi trong ta mùa Xuân
Ta bâng khuâng bên em lời tỏ tình
Đêm ngoại thành Hà Nội mưa bay
Nhè nhẹ gió, thơm hương cỏ cây

Còn mãi trong ta ngày xưa ...
Ta rưng rưng bao kỷ niệm chợt về
Giảng đường đó, nơi ta ngồi đây
Chung lời hẹn hò
Em cùng ta trên đường xa vời vợi ...

Năm, tháng qua mau dòng đời
Thương nhau một thời gian khó
Thương em một thủa tóc dài
Thương một thời xa
Thương về ngày xưa...

Còn mãi trong ta mùa Xuân
Còn mãi trong ta
Ngày xưa ...

Nha Trang 6/2011

NC

Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2012

CÁI NGHÈO


Cái nghèo làm nguội lạnh
Bếp tro đêm giao thừa
Đắng hơn lá ngón đỏ
Chát hơn trái sung xanh
Thiêu đốt đời như lửa.
Bao nhiêu mùa xuân qua
Cây đời từng thay lá
Cái nghèo, sao không tàn úa
Rụng vào trong cõi xa xăm ?


Nha Trang 1988
Nguyễn Chính

Thứ Tư, 12 tháng 9, 2012

GIỌT NẮNG VƯỜN XƯA



Xa lắm rồi, ơi mảnh vườn xưa
Có giọt nắng chảy qua kẽ lá
Em hứng lại trong tay đốm lửa
Để mình cùng nhen lên
Anh mãi tin giọt nắng ấy, vườn xưa 
Năm, tháng vẫn chảy hoài  kẽ lá
Theo anh qua bao chặng đường dài 
Theo anh đi suốt thời  bom đạn
Nay còn đây lời thề
Nay còn đây kỷ niệm 
Mà sao người vời xa ?
Khi anh về tìm em
Mảnh vườn cũ đâu rồi
Nhà ai mái ngói xanh rêu phủ
Chỉ giọt nắng mãi còn là đốm lửa
Giữa trời, thầm lặng cháy khôn nguôi 
 Nha Trang 2-2006 - NC

Thứ Tư, 5 tháng 9, 2012

Chốn cũ

1-

Nửa chiều tìm về chốn cũ
Lang thang như người mộng du

Chân trời, hoàng hôn xuống vội

Quê xưa liệu có người chờ ? 
                                   
2-

Nửa chiều tìm về chốn cũ
Mong thầm  gặp lại người xưa

Chân vừa chạm hờ trước ngõ

Đã nghe tiếng trẻ chào, thưa… 
Sông nước bao mùa vơi, cạn
Người đi đâu hẹn ngày về

Em không dại khờ hóa đá

Nhìn  nhau nói, cười vô tư … 
Nha Trang 5-2006 - NC

Thứ Ba, 4 tháng 9, 2012

Hoàng Lan



Anh lại về đây nơi chúng mình lớn lên 
Khi bóng chiều buông và đầy trời mưa bay

Lối  sang nhà em,  giăng kín rồi  cỏ hoang

Mà  hương hoàng lan 

Vẫn  thoang thoảng lặng thầm 
Hoàng lan gọi về bao kỷ niệm
Thời ta có nhau

Xưa bóng cây ngang đầu

Anh cùng em thích chơi trốn tìm

Thích chơi trò chồng vợ … 
Nay hoàng lan đã bao mùa thay lá
Bao mùa trổ bông

Mà trò chơi xưa 

Chỉ là kỷ niệm
                                                    
Mãi còn trong nhau
Để mỗi lần anh về , khi chiều buông 
Lại thương lắm  hoàng lan 

Vẫn thoảng hương 

Qua năm, tháng lặng thầm. 

                                                                               Nha Trang 22-9-06 - NC