Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Minh Tư. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Minh Tư. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2022

CHỮ



Thượng thiên cóc ngậm vàng mười
Hạ giới trăng khuyết giữa trời sao ba,
Thánh hiền nét chữ kiêu sa
Vào sinh ra tử cùng ta trọn đời.



HĐ -ĐT
31/12/2022

Thứ Hai, 16 tháng 5, 2022

Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2022

THƯỢNG THỌ





Thượng thọ mừng ta đâu có ngờ
Không gian ảm đạm vẩn hồn thơ
Nhớ người tri kỷ nơi sâu thẳm
Mong bạn tri ân tận góc trời
Covid điều binh khắp xóm làng
Zona rình rập suốt trong mơ
Nhâm dần xuân đến đa vô sự
Sức khỏe bình an hưởng tuổi già

hdđt 24-3-2022

Chủ Nhật, 5 tháng 12, 2021

Ngày NGVN Mùa COVID





Tự vui cũng chỉ mình ta 
Tự sướng cũng chỉ có ta một mình 
Điện mua một lẵng hoa xinh 
Cô hàng hoa đến thấy mình trẻ ra

 hddt 20_11_21

Chủ Nhật, 21 tháng 11, 2021

SỐNG CHO TA



Sang tuổi tám mươi (80) đâu đã già 
Vẫn còn chinh chiến giữa phong ba
Tiếng cười ròn rã vui ngày tết
Giọng nói trong thanh rộn khúc ca 
Đồng đội thương yêu còn nhớ mãi 
Bạn đời phản phúc đã lìa xa 
Tạo hóa sinh TA đời bất hạnh
 Sống vui sống khỏe sống cho ta 

15.11.2021
hddt 

Thứ Ba, 12 tháng 5, 2020

VỀ QUÊ

Học sinh khóa 66.69 về Đông Triều thăm thày, nhân một ngày rất đẹp trời .



Hữ Đoàn -  ĐT

Thứ Tư, 29 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 26 tháng 12, 2019

Gặp mặt tri ân

Vài hình ảnh gặp mặt hs khóa 76_79 sau 40 năm ra trường tại thành phố Chí linh





Hữu Đoàn - ĐT

Thứ Ba, 12 tháng 11, 2019

Không đề

Một mảnh trăng treo lạc cuối trời
Bồng bềnh lãng đãng giữa chơi vơi.
Thiên hà ngoảnh mặt sầu u ám
Để lại sau lưng một mảnh đời!


Hddt

Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2019

Mưa đầu mùa

Một ngày lại nữa một ngày
Một đêm lại nữa đêm dầy mưa bay
Một mình một gối lồng tay
Một đêm đè nặng chuỗi ngày phong ba


Nguyễn Minh Tư

Thứ Tư, 4 tháng 10, 2017

MỘT KHOẢNG BÌNH YÊN.



Một nếp nhà xưa một góc vườn
Trọn tình vẹn nghĩa với quê hương
Tách trà sưởi ấm lòng cô quạnh
Chén rượu thơm nồng dạ vấn vương.

Bạn cũ lại qua hòa nỗi nhớ
Họ hàng gắn bó đượm tình thương
Suốt đời cung kính thờ cha mẹ
Một khoảng bình yên ngát khói hương

Hddt