Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2013

Lời xuân tặng vợ


Mồng một buồn lo ập đến
Nhưng rồi tan hết trọi trơ

Lại vui như người trong hội

Lại cầm được bút làm thơ


Đã mấy xuân rồi xuân nhỉ

Bao vần xuân viết tặng xuân

Vẫn thắm như hoa đào bích

Nắng mưa bao bận mấy lần


Anh đã có em hiền dịu

Anh lại có em trẻ trung

Anh được sống trong hoà thuận

Anh vui sướng đến vô cùng


Đầu xuân lời xuân anh tặng

Muốn mong giữ trọn tình đời

Để được cùng nhau hạnh phúc

Còn hơn vàng đó em ơi.


                       Nguyễn Xuân Hiểu

Chúc Mừng Năm Mới

Triancuocdoi xin kính chúc toàn thể các thành viên và gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc và sức khỏe.

 BQT

Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2013

PHÁO HOA ĐÓN GIAO THỪA


Màn pháo đón xuân, mừng quý tỵ
Xanh, hồng, vàn,g tím đủ màu hoa
Bầu trời rực rõ khoe muôn sắc
Mặt đất hào quang sáng mọi nhà

Ong bướm tìm chi mà ngớ ngẩn
Thi nhân đòi tứ lạc vườn ca
Phố phường tấp nập chào năm mới
Sáng rực lòng ai ánh pháo hoa.
 
VN

Mừng tuổi mới


Đời ta thêm một trang mới nữa
Xin khắc vào đây chữ phúc nhà

Sáu mươi lăm tuổi còn trai tráng

Tấc lòng chẳng thẹn với ông cha.


Những ước sánh vai cùng tuế nguyệt

Cùng mong giữ trọn nghĩa tao khang

Bốn cõi anh em đồng chí thuận

Bước tiếp đường vui nghiệp "QUAN" làng.


                                   Nguyễn Xuân Hiểu

CÔ HÁI RĂM

 
 
Chiều chiều ra thăm vườn
Lại gặp cô hái răm
Má đã phai màu thắm
Mắt buồn nhìn xa xăm

Những ngọn răm khốn khó
Tím bầm màu nhớ thương
Những ngón tay thon nhỏ
Hái hoài niềm ước mong

Hôm qua cô lấy chồng
Lần đầu mặc áo cưới
Quá nửa đời chờ đợi
Tóc bạc màu thời gian

Tháng ba mùa hoa xoan
Những buổi chầu buổi ngắm
Hàng ghế nào trống vắng
Bài thánh ca mang mang!

Tiếng chuông rơi vội vàng
Sớm dứt mùa thương khó
Tiếng cô cười ngoài ngõ
Tan hòa vào đêm xuân…
          Nhân Hưng, ngày 5-1-2000
                    Tạ Anh Ngôi

Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2013

CÂY ĐÀO QUÝ TỴ CỦA NHÀ THANH DẠ



CÂY ĐÀO THANH DẠ XUÂN NAY .
NỤ HOA TƯƠI  ĐÃ NỞ ĐẦY CÀNH TƠ .
MỖI BÔNG LÀ MỘT TỨ THƠ .
MỖI NỤ LÀ MỘT ƯỚC MƠ SANG GIẦU...!
 

















CÂY ĐÀO QUÝ TỴ MANG HÌNH RẮN.
MONG ƯỚC NĂM NÀY NHIỀU MAY MẮN.
BẠN BẦU PHẦN NHIỀU LÀ ĐỨNG ĐẮN.
LƯƠNG LỘC ĐỀU ĐỀU VÀ ĐẦY ĐẶN !




Phơi đàn


Lâu nay mải những gì gì…?
Lòng luôn rộn rã ít khi chơi đàn
Đàn treo ngay cạnh bên bàn
Mà nay trông đến mốc lan bao ngoài
Treo đàn ra cột sân phơi
Muốn nhờ cụ nắng mặt trời…giúp con
Thương đàn mấy độ héo hon
Đem vào bấm chặt, vê ròn …đền em.
8/2/2013
Đỗ Đình Tuân

Đón Tết

Bầu trời lơ lửng, nắng đầy vơi
Cảnh sắc sáng xuân thật tuyệt vời
Khắp phố cờ hồng treo rực rỡ

Đường khu biểu ngữ dọc ngang trời

Người người hân hoan mừng xuân mới

Cảnh vật tươi hồng khắp chốn nơi

Quý tỵ chưa sang mà tấp nập

Bầu trời lơ lửng, nắng đầy vơi.
 
VN

XƯA VÀ NAY

Trước lão sống nhanh giờ chậm lại
Nghe đâu trước “bị” nên giờ hãi
Chục cây vàng miếng bán mua thang
Đã té sún lưng mới bải hoải (!)
              Nhân Hưng, ngày 07-1-2013
                           Tạ Anh Ngôi

Thứ Năm, 7 tháng 2, 2013

ĐÓN XUÂN QUÝ TỴ


                                   TẾT CHO MÌNH

                               Năm Qúy Tỵ
                               Đang bước tới
                               Lòng phơi phới
                               Chúc mừng nhau
                               Sống thật lâu
                                Nhưng vẫn khỏe
                                Thôi đừng đẻ
                                Để dưỡng thân
                                Thỉnh thoảng "mần"
                                Cho "ấm cật" 
                                 Rượu quý thật
                                 Tránh cho xa
                                 "Xỉn" thành ma
                                 Bất cập lợi
                                 Chớ có xơi
                                 Thực phẩm lạ
                                  Nước trong lọ
                                  Đóng trong lon
                                  Tưởng là ngon
                                  Mà rất độc
                                  Chớ ăn tục
                                   Kẻo béo phì
                                  Sớm ra đi
                                   Hầu cụ tổ.
                                  Thơ không tỏ
                                   Văn chẳng hay
                                   Xin giãi bày
                                   Mong lượng thứ !...
                                              huudoandongtrieu 7-2-2013