Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 3 tháng 12, 2014

Thơ Bùi Trác Trường đăng trên tập DẠO KHÚC DUYÊN của tác giả Như Lụa

Ngày 23-11-2014, Như Lụa, nguyên học sinh trường cấp 3 Chí Linh khóa (1978 - 1981), hiện là thành viên câu lạc bộ thơ Người cao tuổi phường Sao Đỏ thị xã Chí Linh ra mắt tập thơ: DẠO KHÚC DUYÊN do Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc ấn hành. Tác giả mời các thi hữu tới dự rất đông đúc, vui vẻ. Thầy Bùi Trác Trường của xóm trian nhà mình cũng là khách mời danh dự. Thầy còn được tác giả chọn in vào trong tập thơ của mình hai bài thơ là: NGHĨ VỀ THƠ NHƯ LỤA và MỪNG ĐẾN GIAO LƯU. Hôm nay trang triancuocdoi, xin giới thiệu một một số hình ảnh trong buổi gặp mặt đó và hai bài thơ của Trác Trường .










     Bài 1: Nghĩ về thơ Như Lụa

Tưởng Như Lụa mới tập làm thơ
Nên Trác Trường tôi thật bất ngờ
Tình được Trời ban như biển biếc
Tứ nhờ Phật độ tựa sông mơ
Luật vần nghiêm túc không buông thả
Đầu óc tập trung chẳng vẩn vơ
Tốc độ nhanh đều hồn rộng mở
Thi nhân năng họa vẫn mong chờ
              Bùi Trác Trường

   Bài 2: MỪNG ĐẾN GIAO LƯU
( Họa nguyên vận bài : THỎA NỖI MONG của Như Lụa )

Một phen đấu trí vẫn hằng mong
Nay được bạn mời thật thỏa lòng
Bóp óc thu gom còn mấy tứ
Vò đầu chọn lọc được mươi dòng
Biết rằng thi hữu giao lưu rộng
Chắc chắn bạn bè hội tụ đông
Tới dự mang theo máy ảnh nhỏ
Ta ghi lưu lại sắc hương nồng
               Bùi Trác Trường

( Phụ chép bài : THỎA NỖI MONG)

Hợp phố châu về thỏa nỗi mong
Bấy lâu ấp ủ kín trong lòng
Thuyền thơ lái thả xuôi chiều bến
Đò ngãi chèo buông sớm thuận dòng
Chén tạc chén thù bừng ngõ hạ
Câu em, câu chị sáng thềm đông
Với tay muốn níu thời gian lại
Để nghĩa Chi - Lan mãi mặn nồng
               Như Lụa

Thứ Ba, 2 tháng 12, 2014

Lại dịch thơ Nguyễn Khuyến 22


Bài 15

Đăng Ngũ Hành Sơn lưu đề
Nguyên tác và phiên âm
登五行山留題
Đăng Ngũ hành Sơn luu đề
五行秀色鬱岧嶢
Ngũ hành tú sắc uât thiều nghiêu
海上三神定不遙
Hải thượng tam thần định bất diêu
日月九天廻洞口
Nhật nguyệt cửu thiên hồi động khẩu,
波濤萬里蕩山腰
Ba đào vạn lý đãng sơn yêu.
晴空石辟生寒雨
Tình không thạch bích sinh hàn vũ,
夜半鐘聲落嫩潮
Dạ bán chung thanh lạc nộn triều.
覧此江山奇勝絕
Lãm thử giang sơn kỳ thắng tuyệt,
教塊礨一時消
Sinh giao khối lỗi nhất thì tiêu.
Dịch nghĩa:  Lên núi Ngũ Hành ghi để lại

Vẻ đẹp núi Ngũ Hành rậm rạp tít trên cao
Ba vị thần trên biển yên vị không xa (?)
Bầu trời bao la ngoài cửa động mặt trăng mặt trời chạy vòng quanh
Nghìn dặm sóng bát ngát vỗ bên sườn núi
Trời quang vách đá sinh mưa lạnh
Nửa đêm tiếng chuông rơi xuống ngọn triều mới lên
Ngắm cảnh non sông đẹp tuyệt kỳ nơi đây
Bỗng chốc mọi uất kết trong lòng đều tan biến

Dịch thơ:

Vẻ đẹp Ngũ Hành tít lửng lơ
Thần tiên trên biển thực hay mơ ?
Quanh quanh cửa động trăng sao chạy
Lớp lớp sườn non sóng gió đùa
Đêm vắng tiếng chuông rơi ngọn nước
Ngày quang vách đá lạnh sinh mưa
Đến đây ngắm cảnh non sông ấy
Uất kết lòng ta bỗng lặng tờ.
                          Đỗ Đình Tuân
                             (Dịch thơ)
16/11/2014
Đỗ Đình Tuân

CON MƯƠNG

Dòng mương kín đặc cỏ gai
Đến mùa cày cấy lấy ai bạn cùng
Hạt chui kẽ, hạt ra đồng
Hạt ngọc quý hiếm để dòng lạc trôi
Hỏi sao không tiếc của trời
Xây mương kiên cố thảnh thơi bờ đường
Tiết kiệm nước lợi muôn phương
Đẹp hồ sinh thái, đẹp phường quê ta.
                                                    VN

HỘI NGHỊ:TỔNG KẾT,TRAO GIẢI CUỘC THI SÁNG TÁC THƠ VIẾT VỀ ĐỀ TÀI”NGƯỜI LÍNH VÀ CHIẾN TRANH CÁCH MẠNG” VÀ CUỘC THI TÌM HIỂU 70 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QĐND VIỆT NAM-25 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHONG TOÀN DÂN

   14h ngày 02-12-2014, tại hội trường Bộ chỉ huy Quân Sự tỉnh Hải Dương, ban tổ chức cuộc thi sáng tác thơ viết về đề tài "Người lính và chiến tranh cách mạng", cuộc thi “Tìm hiểu 70 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam-25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân” đã tổ chức hội nghị tổng kết và trao giải thưởng cho các tác giả đoạt giải. 
        - Cuộc thi sáng tác thơ viết về đề tài: "Người lính và chiến tranh cách mạng" được Hội VHNT và Bộ chỉ huy Quân Sự tỉnh Hải Dương phối hợp phát động từ ngày 01-2 đến 30-11 năm 2014. Tổng số có trên 900 tác giả gửi trên 1500 bài thơ đến tham gia dự thi. Để cuộc thi đạt được kết quả khả quan, ban tổ chức đã mời: Nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch hội Nhà Văn Việt Nam; nhà thơ Nguyễn Đức Mậu - Trưởng ban Biên tập báo Văn Nghệ Quân Đội; nhà thơ Trần Đăng Khoa - Phó Bí thư đảng ủy đài tiếng nói Việt Nam làm đồng giám khảo và do nhà thơ Hữu Thỉnh làm chánh chủ khảo.
   Sau khi chấm sơ khảo, đã có 150 bài thơ được lọt vào vòng chung khảo, ban giám khảo đã thống nhất: Cuộc thi không trao giải nhất chỉ trao từ giải nhì đến giải khuyến khích. Cụ thể có các giải như sau: 3 giải nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến Khích và 4 giải trao cho tác giả là người ngoài tỉnh có bài thơ dự thi đạt chất lượng xuất sắc.
Tác giả Tạ Anh Ngôi đã được trao giải Ba của cuộc thi thơ viết về đề tài “Người lính và chiến tranh cách mạng”
       -Cuộc thi tìm hiểu 70 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam và 25 năm ngày hội Quốc Phòng toàn dân  được phát động từ ngày 22-12-2013 đến 30-11-2014. Cuộc thi có 218.668 bài gửi về ban tổ chức để tham gia dự thi. Ban giám khảo cuộc thi đã chọn được 61 bài đạt chất lương cao chuyển vào vòng chung khảo. Kết thúc vòng chung khảo, ban tổ chức đã thống nhất trao các giải cho cuộc thi “tìm hiểu 70 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc Phòng toàn dân” như sau :
a/Gải tập thể gồm có: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến Khích
b/Giải cá nhân gồm: 1giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến Khích
   Dưới đây là một số hình ảnh của hội nghị: Tổng kết, trao giải cuộc thi thơ viết về đề tài”Người lính và chiến tranh cách mạng”- Cuộc thi “Tìm  hiểu 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm ngày hội quốc phòng toàn dân” của bộ chỉ huy  Quân Sự tỉnh Hải Dương. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc:

                                                                         
Tác giả Tạ Anh Ngôi trước sân Bộ chỉ huy QS tỉnh Hải Dương
Đai tá Đỗ Mạnh Ngà,Chính ủy Bộ chỉ huy QS tỉnh Hải Dương
trưởng ban Tổ chức cuộc thi, đọc báo cáo tổng kết trước hội nghị
Tác giả Tạ Kim Khánh (Giải nhì) phát biểu cảm tưởng và trình
bày bài thơ đoạt giải
Tá giả Tạ Kim Khánh và Nguyễn Huy Liệu nhận giải nhì cuộc thi thơ...
Các tác giả đoạt nhận giải Ba cuộc thi thơ...
Tác giả Tạ Anh Ngôi nhận giải Ba cuộc thi thơ viết về đề tài
"Người lính và chiến tranh cách mạng"
Các tác giả đoạt giải Khuyến Khích cuộc thi thơ...
Các đại diện các đơn vị tập thể nhận giải: Nhất, Nhì, Ba cuộc thi "Tìm Hiểu
70 năm ngày thành lập QĐNDVN  và 25 năm ngày Hội QP toàn dân"
Các cá nhân nhận giải :Nhất, Nhì, Ba cuộc thi "Tìm hiểu 70 năm ngày 
thành lập QĐNDVN và 25 năm ngày Hội Quốc Phòng toàn dân"
Các cá nhân và các đại diện đơn vị tập thể nhận giải Khuyến Khích cuộc
thi "Tìm hiểu 70 năm ngày thành lập QĐNDVN và 25 năm 
ngày Hội Quốc Phòng toàn dân"
Nhân Hưng ,ngày 2-12-2014
Tin bài  và Ảnh:Tạ Anh Ngôi

Ế MẶT



 (Họa nguyên vận bài DU XUÂN của Xuân Khôi)

Được bạn gái mời đi dạo xuân
Giao du hú hí đến hàng tuần
Về đường mười tám con vây hãm
Ngang ngã ba phường vợ phục quân
Hoảng hốt Xuân Khôi phanh quá gấp
Giật mình bạn gái nhảy bong gân
Cụ còi co cọp còn căng cổ
Đấy vợ con tôi quá nghĩa nhân
             Bùi Trác Trường

( Phụ chép bài DU XUÂN)

Tết này bạn gái rủ du xuân
Dự định đi chơi khoảng một tuần
Lên mạn sơn khê thăm Pắc Pó
Xuống vùng duyên hải đón Đông Quân
Xưa còn sung sức năng rèn cốt
Nay đã hụt hơi muốn thử gân
Hy vọng giữa trời chim én liệng
Được cùng sóng bước với giai nhân
              Xuân Khôi

Thứ Hai, 1 tháng 12, 2014

CHÚC MỪNG SINH NHẬT



 


 Trân trọng chúc mừng sinh nhật tháng 12 Xóm tri ân - Kính chúc các thày cô, các anh chị luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!
Anh: Nguyễn Xuân Hiểu - Sinh ngày 04/12
Anh Bùi Thế Sử - Sinh ngày 08/12
Cô Tạ Thị Phương Kim - Sinh ngày 11/12
Chị Nguyễn Tô Hà - Sinh ngày 16/12
Thày Nguyễn Minh Tư - Sinh ngày 20/12
Thày Nguyễn Viết Cảnh - Sinh ngày 31/12

TRI ÂN CUỘC ĐỜI
     01/12/2014

Lại dịch thơ Nguyễn Khuyến 21


Bài 14

Nhật mộ thái giang hành châu
Nguyên tác và phiên âm
日暮泰江行舟
Nhật mộ Thái Giang hành châu
參差雲樹上樓臺
Sâm si  vân thụ thướng lau đài
繚繞平橋四面開
Liêu nhiễu bình kiều tứ diện khai
一寺鐘疎斜照盡
Nhất tự chung sơ tà chiếu tận
半江棹急好風廻
Bán giang trạo cấp hảo phong hồi
垂綠竹影逾碧
Ngạn thùy lục trúc ảnh du bích
茶近白蓮色共明
Trà cận bạch liên sắc cộng minh
解使飛觞聽法曲
Giải sử phi trường thính pháp khúc
此身常是到蓬莱
Thử thân thường thị đáo Bồng Lai
Dịch nghĩa: Chiều tối đi thuyền trên sông Thái

Cây và mây chen nhau vượt quá nóc lầu
Một chiéc cầu quanh co trông ra bốn mặt
Chuông chùa thưa thớt bóng chiều vừa hết
Giữa dòng chèo gấp gió mát thổi lồng quanh
Bên bờ trúc xanh rủ bóng càng thêm biếc
Uống chè gần cây sen trắng mùi thơm đầy chén
Ví thử vừa được cất chén vừa nghe nhạc tiên 1
Thì thân này khác chi chơi cảnh Bồng Lai 2

Dịch thơ:

Khói cây chen chúc mái lầu
Nhìn ra bốn mặt cây cầu quanh co
Chiều tà nắng tắt chuông thưa
Giữa sông chèo gấp gió đưa mát về
Bên bở rủ bóng xanh tre
Chè bên sen trắng thơm chè thơm sen
Giá nghe thêm khúc nhạc tiên
Thân này như đã giữa miền Bồng Lai.
                                 Đỗ Đình Tuân
                                    (Dịch thơ)
 Chú thích
  1. Nhạc tiên (Pháp khúc): tên một khúc nhạc của Đạo Quân, có từ đời Tùy, tiếng nhạc thanh tao hòa nhã. Đời Văn Tông nhà Đường, đổi tên là khúc “Tiên thiêu” (Khúc nhạc tiên).
  2. Bồng Lai: tên một hòn núi ở giữa biển Bột Hải, tương truyền là nơi ở của các vị tiên.
15/11/2014
Đỗ Đình Tuân

Nghe bài ca em tặng

 
Giữa đêm khuya thanh vắng
Nghe bài ca em tặng
Nơi bắt đầu tình yêu…

Anh đang nằm thiu thiu
Bỗng vào ngay giấc mộng
Lâng lâng cùng cánh sóng
Anh bay về phương em…

Ước gì cứ đêm đêm
Lại nghe bài em tặng
Anh đi vào cõi mộng
Nơi bắt đầu tình yêu ?
1/12/2014
Đỗ Đình Tuân

NGHĨ VỀ...HOA

SUY NGHĨ HÔM NAY
Dẫu bé, Hoa vẫn là Hoa !*
Dù to thì cũng gọi là Bông thôi
Hoa nào giữ mãi thắm tươi
Hoa nào sáng mãi nụ cười trong ta

Ôi, đời thật lắm sắc hoa !
 Ta thì mũi nghẹt, mắt nhòa...còn đâu !
Phố Quê
một ngày long thể bất an -
 30/11/2014 - TDN

CA TRÙ

 
Ca trù Bắc Bộ được vinh danh
Nghệ thuật lưu hành đạt đỉnh anh
Hát nói đàn ca từ thưở ấy
Văn chương hóa thể đep cao thanh
Đào Nương gõ nhịp say truyền thống
Nhạc Kép chơi đàn lượn gió xanh
Thưởng ngoạn say chầu vang tiếng trống
Không gian chiếu rọi nhỏ vi hành.
                                          VN