Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 8 tháng 2, 2016

CHÚC MƯNG NĂM MỚI-NĂM 2016

(Gửi ĐĐT & TD)

Chúc ông năm mói hăng như trẻ
Ăn khỏe thơ hay làm việc khỏe
Bà lão hài lòng không mắng oan
Bà ưng phấn khởi cười ...phe phé !


                   Nhân Hưng, ngày 8-2-2016
                                Tạ Anh Ngôi

ĐÊM TRỪ TỊCH

Một mình một bóng đêm trừ tịch
Ngắm trời ngắm đất lúc Xuân sang
Một nửa rực trời hoa pháo nổ
Còn nửa kia vẫn nặng trĩu bóng đêm.
Ôi phút giao hòa Trời với Đất
Lúc chuyển giao quá khứ- tương lai
Lại nhớ bao bạn bè, đồng đội
Vẫn nằm đâu trong sương gió bời bời
Thôi bạn nhé! Những gì ta mơ ước
Dẫu chưa thành nhưng cũng đã phôi thai
Bạn hãy tin, rồi đêm đen sẽ hết
Bình minh lên, rạng rỡ nước non này!


Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2016

Năm mới kính chúc

Xuân về tết đến xin kính chúc
Nhà nhà sức khỏe và sung túc 
Công danh tài lộc đều như ý
Để đến tết sau lại háo hức...!

30 tết Bính Thân
MH


Ngày tất niên năm Ất Mùi












Ngày 07/02/2016
Đỗ Đình Tuân

NHỚ BẠN


(Nguyễn Văn Viển phó chủ nhiệm HTX Văn AN và Đỗ Đắc Điềm bạn đồng ngũ xuân Mậu thân)

 Lâu rồi không thấy ban đến chơi
Chắc bận làm vườn tận mé đồi
Nhãn vải bao mùa sai trĩu quả
Rau, bầu chíu chít lá xanh tươi

Mừng anh sức khỏe vẫn cao vời
Nặng nhẹ đôi vai gánh cả thôi
Cuốc bẫm, cày, nồng, vun, tưới nước
Tìm tòi giống tốt quả thu sai 



Lo cho con cái vuông tròn phận
Lặn lội vào nam, ra bắc vui
Trọn nghĩa, chung tình cùng bạn hữu
Làm giàu vững chí quyết không lui 



Mừng xuân có vài lời hoan hỷ
Chúc bạn năm thân sức khỏe nhiều
Hạnh phúc toàn gia được mỹ mãn
Tiền thu tựa nước biển dâng triều.

                              VN.

HỌA THƠ TÚ XƯƠNG


Thú Karaoke
(Nhị thể: Tiền giải khởi bằng, hậu giải khởi trắc)

Ka – ra – ô – kế cực kỳ hay
Cầm mích tung tăng suốt tối ngày
Bia rượu tha hồ cơn khát nước
Gái trai nào cấm chuyện mưa mây
Réo rắt giọng cao hòa giọng thấp
Xập xình cái tỉnh lẫn thằng say
Vui đây có để buồn khi khác
Có nghĩ kho trời cũng trả vay…?

PHỤ CHÉP: THÚ CÔ ĐẦU

Cái thú cô đầu nghĩ cũng hay
Cùng nhau dan díu mấy đêm ngày
Năm canh to nhỏ tình dơi chuột
Sáu khắc mơ màng chuyện nước mây
Êm ái cung đàn chêm tiếng hát
La đà kẻ tỉnh dắt người say
Thú vui chơi mãi mà không chán
Vô tận kho trời hết lại vay.
                        Trần Tế Xương
07/01/2016
Đỗ Đình Tuân

Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2016

Tâm sự chiều 28 tết

        Cả Xóm Tri Ân mình ơi! Có thấy bất ngờ không? Trong không khí chộn rộn của những ngày giáp tết, chiều nay, 28/12 năm Ất  mùi, giữa thành phố biển Nha Trang chị em Kim Thư và Minh Hương vẫn có chút thời gian ngồi bên nhau hàn huyên.

         
      Chị Kim Thư về Nha Trang, viếng mộ Ba má Chồng, và thế là MH đến thăm chị, rồi chị em cùng đi uống cà phê và trò chuyện. Thời gian không nhiều, chị từ Đà Lạt xuống chiều qua, tối nay lại lên tàu vào SG (Chị rời Hà Nội từ 21/12 âm lịch). Có hơn một tiếng đồng hồ bên nhau, vậy mà chị em nói được thật là nhiều chuyện. Em khoe với chị chỉ còn hơn một ngày nữa là được ngấp nghé cửa U70 (nói để cho oai mà, thực ra là bước vào tuổi 60 ta) và đang rất mong được lên chức BÀ . Chị thì chia sẻ mong muốn của mình là sau khi in một tập thơ xong sẽ cố gắng viết tiếp hồi ký phần 2 (tiếp theo NƯỚC MẮT VÀ NỤ CƯỜI) nếu sức khỏe hồi phục (hiện nay chị đang bị thoát vị đĩa đệm bốn đốt sống cổ, không thể ngồi máy vi tính lâu được)...



     Chuyện không muốn dứt, nhưng cũng phải chia tay. Em chúc chị  mau khỏe hẳn để thực hiện được mong muốn của mình. Chị chúc em mau được lên chức BÀ. Trước lúc rời quán cafe, chị còn hát cho em nghe bài HAPPY NEW YEAR có lời việt do chị dịch. 

        
     Nha Trang hôm nay hơi lạnh. Biển gầm gào cuộn sóng. Gió Bắc thổi ào ạt.  Còn MH thấy lòng ấp áp,  thầm thán phục chị và nghĩ, chính nhờ tinh thần lạc quan đó mà chị đã vượt lên tất cả. Chúc chị thật vui vẻ  và toại nguyện với chuyến đi nhân dịp tết Bính Thân này nhé.

Bé Sam ngày áp tết







06/02/2016
Đỗ Đình Tuân

HOA BÁT TIÊN

 
Bát tiên hoa đep thật vô thường
Đang đơị xuân đến tỏa ngát hương
Ấm áp lòng ai ngoai biển lớn
Băm loài ắc quỷ giữ biên cương.

                                                                                                        VN

Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2016

NÍU GIỮ TÌNH THƯƠNG

 
Trong lòng vẫn thấy nhớ và thương
Mỏi mắt trông theo mấy đoạn đường
Kẻ đợi mòn tơ lòng cứ tưởng
Người mong đắm đuối dạ mơ vương
Hoa thơm bướm lượn đời hưng thịnh
Quả đẹp chim về hót chín hường
Có mấy đôi lòng chung một hướng
Đừng nên vất bỏ để sầu thương

                                                                                                     VN