Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 2 tháng 5, 2017

TIN THƠ

Sáng ngày 1-5-2017, tại Trung Tâm Văn Hóa xã Việt Hưng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, CLB thơ huyện Kim Thành kết hợp cùng gia đình tác giả Vũ Hữu Trác, tổ chức lễ ra mắt và giới thiệu tập thơ ”NHÀ GIÁO CHÂN QUÊ” của nhà giáo, nhà thơ Vũ Hữu Trác (do NXB Hội Nhà Văn cấp phép xuất bản quí I năm 2017)  . Tới dự có đại diện Phòng Văn Hóa huyện Tuần Giáo tỉnh Lai Châu (nay là Điện Biên), Đảng Ủy, UBND, hội NCT xã Việt Hưng; Đại diện các CLB thơ thuộc huyên Kim Thành, dại diện các CLB thơ tỉnh Hải Dương cùng đông đảo các bạn thơ, người yêu thơ, các văn nghệ sỹ của huyện Kim Thành, huyện Phong Thổ và con cháu gia đình tác giả Vũ Hữu Trác. Sau đây là một số hình ảnh của buổi ra mắt tập thơ ”NHÀ GIÁO CHÂN QUÊ”, xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc:
                                                          

Đầu tiên tặng ảnh tặng hoa
Cuối cùng nâng cốc chúng ta cùng ...mừng...


Kim Thành,  ngày 1-5-2017
Tin bài & Ảnh:Tạ Anh Ngôi




Thứ Hai, 1 tháng 5, 2017

Giâu gia đất cổ thụ





01/05/2017
Đỗ Đình Tuân

GÁI HÓA MỜI CẦY


Em là gái hóa tám năm nay
Lạnh lẽo cô đơn cứ héo gầy
Hai quả đồi cao không kẻ ngó
Một sào ruộng trũng chẳng ai cầy
Đồi cao vắng vẻ cây khô héo
Ruộng trũng đìu hiu cỏ mọc dầy
Anh Hiểu ra tay cầy giúp với?
Cầy xong rượu thịt chén no say!

30/4/2017
Nguyễn Đức Hưng

QUĂNG CHÀI BUỔI SỚM



Bình minh mới rạng phía chân trời
Mặt nước lăn tăn gió biển khơi
Chênh chếch hai chân, hơi ngửa mặt
Nghiêng nghiêng một dáng, khẽ văng người
Chài xoe xoe mở, xòe xòe chụp
Thuyền lắc lắc chao, nhẹ nhẹ trôi
Mỗi mẻ chài lên nhìn cá quẫy
Ngư ông hớn hở hé môi cười.

30/4/2017
Nguyễn Đức Hưng

SUY NGẪM


( Kính tặng các Giáo viên lớp 1 nhân ngày "HỘI LỚP KHÓA 1984 - 1992
 Trường cấp 1 - 2 Văn An )

Lặng lẽ bên đường tỏa bóng
Che mát bao người qua đây
Về nhà mấy ai còn nhớ
Ven đường có những hàng cây

Cũng như những người thầy giáo
Dâng cho đời cạn niềm thương
Bao lớp học trò khôn lớn
Mấy ai còn chút tình vương

Thôi thì đã mang lấy nghiệp
Thấp cao trách lẫn làm gì
Hứa trọn kiếp này tận tụy
Nhọc nhằn vì những người đi

Chỉ mong đôi lần nhớ lại
Nhờ " Tiên sư" * Mới đổi đời
Gương trong lọc từ cát bụi
Nhọc nhằn lắm Lớp Một ơi !

Nguyễn Xuân Hiểu

* Người giáo viên đầu tiên ( Lớp 1 )

AI TẠO NON TIÊN


Nhà thờ Phát Diệm buổi tôi thăm
Nét cổ lưu tâm đẹp đá trầm
Thuyết giảng lời cha nghe ý trọng
Ghi lòng khắc dạ vạn con chiên
Ba phương ngất ngưởng bao tầng thạch
Bốn phía cao xanh thắm mọi miền
Dạo cảnh xung quanh mình thiết tưởng
Ngày xưa vất vả tạo non tiên!!!

Văn Nhã

THƯỜNG MƠ ...

L’image contient peut-être : 3 personnes, personnes souriantes, personnes debout, montagne, herbe, plein air et nature


Nhớ lắm về thời tóc mướt xanh
Vô tư ánh mắt đẹp lưu thành
Muôn hoa nở thắm trong trang vở
Vạn cánh tươi hồng giữa bức tranh
Vẫn mộng ngày mai nơi chiến tuyến
Thường mơ vững bước chốn quân hành
Trường Sơn núi dựng, Biển đông cuộn
Tuổi mộng hương nồng nét vẫn thanh ...


01.05.2017
Văn Nhã

QUI HOẠCH

           


Nhìn về qui hoạch nước ta,
Dân mình đau đớn, xót xa vô cùng.
Nói như ông Nguyễn Đức Chung*,
Qui hoạch băm nát một vùng mười ha(hecta).
Qui hoạch trông rộng, nhìn xa,
Làm ăn như thế còn ra kiểu gì?
Sang xem thành phố Pari,
Ngàn năm sau họ vẫn đi bình thường.
Làm gì có chuyện tắc đường,
Mưa to phố có thành sông bao giờ!
Làm quan thì tự ngày xưa,
Bao nhiêu tiền đút cho vừa túi tham?
Vậy nên qui hoạch Việt Nam,
Việc đầu tiên loại lũ quan làm bừa.
Có bao dự án mập mờ,
Người dân phấp phỏng, cứ chờ, cứ mong.
Nhiều nhà máy mới làm xong,
Đã lỗ ngàn tỷ, đau lòng muôn dân!
Nhiều thành phố đất như vàng,
Bây giờ thành bãi đất hoang bất thường.
Mà sao có những tuyến đường,
Đang đi thẳng, bỗng uốn cong lạ kỳ!
Nặng lòng dân chúng nghĩ suy,
Bao giờ qui hoạch mới vì muôn dân.
Hãy xem thế giới xa gần,
Người ta nhìn trước trăm năm thật tài.
Mong rằng qui hoạch nay mai,
Đưa nước Việt tới tương lai huy hoàng.

9/1/2017
Đề Kháng

* Ông Nguyễn Đức Chung là chủ tịch thành phố Hà nội.

ĐÁM CƯỚI NGƯỜI DAO

 Kết quả hình ảnh cho hình ảnh đám cưới người dao đỏ
Đám cưới người Dao Đỏ,
Ở vùng núi Lục Yên.
Phong tục xưa còn đó,
Được giữ gìn vẹn nguyên.

Trong nhà bày mâm cỗ,
Cúng dòng họ, tổ tiên.
Nhà trang hoàng giấy đỏ,
Lộng lẫy và trang nghiêm.

Kèn tấu lên điệu nhạc,
Nghe vui tươi rộn ràng.
Để mọi nhà đều biết,
Có đám cưới trong làng.

Cô dâu người Dao Đỏ,
Phải tự về nhà chồng.
Áo, váy thêu rực rỡ,
Ngày vui, má ửng hồng.

Rồi tân lang, tân nương,
Vào ngôi nhà truyền thống.
Cô dâu trùm khăn hồng,
Để nghe lời thầy cúng.

Trăm năm đời vợ, chồng,
Ngày vui đều đáng nhớ,
Đám cưới người Dao Đỏ,
Phong tục hay lạ thường.

29/4/2017

Đề Kháng

CHÚC MỪNG SINH NHẬT




      TRIANCUOCĐƠI trân trọng chúc mừng sinh nhật thày Nguyễn Thanh Dạ 25/5 và em Nguyễn Thị Vân Anh 1/5. Chúc thày và  em nhiều sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống. 
            Trân trọng chúc mừng.