Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2019

NẾU…

      
  Hình ảnh png và psd
        
Nếu quay về được ngày xưa,
Khi tôi - người ấy lúc vừa thương nhau.
Ta xây đẹp mối tình đầu,
Làm gì còn có nỗi đau bây giờ.

Nếu quay về được tuổi thơ,
Đã không có những dại khờ trẻ con.
Ta làm mọi việc vuông tròn,
Tiền tài, sự nghiệp không còn phải mơ.

Nếu quay về được ngày xưa,
Thì ta chẳng có bao giờ già đâu!
Nếu…toàn những chuyện ước sau,

Nên ai cũng có nỗi đau tuổi già.
2/10/2019

Đề Kháng

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019

Hội ngộ TRI ÂN CUỘC ĐỜI VIII


Nắng thu trảỉ sáng Vân Đình
Mừng vui hội ngộ ? Xóm mình Tri Ân
Ôi xa ! sao vẫn thấy gần !!!
Hàng năm cứ phải ...một lần gặp nhau .


Vân Đình -  4.10 .2018
Công Văn Phùng

HỘI KHÓA BỮA NAY

Trong hình ảnh có thể có: 17 người, bao gồm Nga Ton Thi Anh, mọi người đang cười, mọi người đang đứng


Xa thế nhưng còn nhớ buổi nay
Trở về trường cũ giữa nắng gay
Vui vầy hội ngộ năm mươi năm xa cách
Gặp mặt ôn thời trẻ Đồi Thông

Bước đến Chí Linh tay nắm bắt
Bạn mình mái tóc đã hoa râm
Nụ cười nhăn nhúm làn môi mím
Lệ nhỏ giọt lăn nhớ buổi xưa

Họp mặt hôm nay lễ xuất trường
Anh em bạn hữu hẹn trong ngày
Bữa cơm nhỏ nhẹ bên hồ Mật
Chỉ thấy vài chàng ngất ngưởng say

Cuộc sống ngày nao vận khó khăn
Đường đi sỏi đá dép và găm
Xe trâu cuốc bộ vì bùn dinh
Nỗi nhớ ùa về cứ lăn tăn

Mấy chục hạ rồi xa lớp cũ
Xa trường mái tóc bạc màu hoa
Ôm tình buổi đó trong lòng nhớ
Để nghĩ bây giờ rộng lớn thêm

Giữ trọn cho người tình thưở ấy
Nay về chẳng gặp mới mơ đâu.
Côn Sơn Ngũ Nhạc bao lần nhớ
Kiếp Bạc Sông Thương mấy lúc sầu
     VN

THU TIỀN

     Kết quả hình ảnh cho hình ảnh trạm BOT
      
  Thu phí, thu giá, thu tiền,
Bộ Giao Thông cứ gây phiền lòng dân.
        Sao không sửa những lỗi lầm?
Nhiều trạm thu phí đặt nhầm khắp nơi.
        Phí cao dân chúng kêu trời,
Trên cao Bộ đã có người nào lo?
       Hay toàn giải thích quanh co,  
Sao không đặt trạm lại cho đàng hoàng.
       Lại đi lo chuyện lăng nhăng,
Hết thu giá lại đổi sang thu tiền.
       Chữ tâm làm đúng trước tiên,
Đừng lo tên đặt cho phiền lòng dân.
       Sửa sai xin chớ lần khân,
Trạm thu phí chớ đặt nhầm là xong.

11/5/2019
Đề Kháng

ĐÔNG VỀ

   
 Tải ảnh thiên nhiên về mùa thu
         
Cuối thu trời lạnh, heo may,
Hình như thời tiết qua ngày lạnh thêm.
Dòng sông thu chảy êm đềm,
Ngày thì rút ngắn, còn đêm thêm dài.
Đông về đang đến nay, mai,
Thời gian thì có đơn sai bao giờ!
Cây bàng trút lá hững hờ,
Đau lòng đứng đợi đón chờ mùa xuân.
Bốn mùa thôi cứ xoay vần,
Mặc ai yêu, ghét…thi nhân trải lòng…



2/10/2019 
Đề Kháng

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

VÔ ĐỀ





Nhà ngặt lại mang bệnh hiểm nghèo
Ngỡ rằng lâm phải cảnh gieo neo
Những người thân ái liền chung sức
Bệnh nặng ngàn cân bỗng nhẹ hìu !

Phố Quê 28/12/2008
THANH DẠ

Văn nghệ dưỡng sinh










Làm thơ cho óc siêng năng
Hát hò nở phổi miệng răng hở nhiều
Múa làm cho dẻo lưng eo
Ai yêu văn nghệ thì nhiều dưỡng sinh.

01/10/2019
Đỗ Đình Tuân

LÀM QUEN

Trong hình ảnh có thể có: Thanh Thống, đang cười, đang ngồi


Muốn gặp trao nhau chút mặn nồng
Vì xa mãi tận xứ miền trong
Làm sao chớ phải vương làn sóng
Để nhắm cùng ai chén rượu hồng
Ký ức lưu vào nơi khoảng trống
Lay tình dậy ngóng mỏi mòn trông
Hương lòng tít ngọn treo lên võng
Nguyệt lỡ khuê phòng kẻo vắng không.

VN

BUỒN, VUI


             
tâm sự, tâm sự đàn ông, tâm sự buồn

     
Đời người một quãng thời gian,
Người ta cứ phải luận bàn mãi thôi.
Vui thì ngắn thế hỡi trời,
Buồn thì chán ngán dài ơi là dài.
Thời gian có đợi chờ ai,
Ngắn dài trong khoảng đường đời trăm năm.
Đời người đầy những gian nan,
Mấy ai được sống an nhàn, thảnh thơi.
Buồn vui thôi cũng kiếp người,
Giàu nghèo thì cũng số trời biết sao!
Muốn nhanh, chậm được đâu nào,
Thời gian rồi cũng gói vào trăm năm!!!

11/11/2017
Đề Kháng

RỐI NƯỚC

             
 Kết quả hình ảnh cho hình ảnh múa rối nước
      
Xem trò rối nước dân gian,
Ông cha truyền lại cả ngàn năm nay.
Tích xưa múa hát thật hay,
Bềnh bồng trên nước làm say lòng người.
Bạn bè thế giới, khắp nơi,
Cũng đều khâm phục tài người Việt Nam.
Sẽ còn mãi với thời gian,
Cháu con gìn giữ cho ngàn năm sau.
Đi biểu diễn khắp năm châu,
Bạn bè quốc tế gật đầu khen hay.

29/9/2017
Đề kháng