Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã
Thứ Năm, 2 tháng 4, 2020
DÃN CÁCH XÃ HỘI
ĐẠI TƯỚNG NGUYỄN CHÍ THANH
Bác tên là Nguyễn Chí Thanh,
Bác là vị tướng tài danh nước nhà.
Làng quê, bác được sinh ra,
Bình thường, đích thực con nhà nông dân.
Học hành đâu được mấy năm,
Nhà nghèo phải bỏ, kiếm ăn nuôi đời.
Lớn lên nước đã mất rồi,
Trăm năm nô lệ, kiếp người lầm than.
Người dân đói khổ, cơ hàn,
Đi theo Đảng gọi kết đoàn đứng lên.
Bác tham gia cướp chính quyền,
Thành công ở khắp mọi miền Việt Nam.
Xét về đức độ, tài năng,
Bác Hồ: Đại tướng phong hàm cho ông.
Bác là tướng của công-nông,
Phong trào phát động non sông chuyển mình.
Nổi danh tướng của thời bình,
Chiến tranh, bác cũng dùng binh hơn người.
Nhân hòa-Địa lợi-Thiên thời,
Đánh thù khói lửa ngút trời miền Nam.
Chiến tranh toàn diện, toàn dân,
Bác cho đánh trận Mậu Thân vang lừng.
Dù chưa thống nhất non sông,
Đã làm quân giặc vô cùng hoang mang.
Lập nhiều thắng lợi vẻ vang,
Ghi vào lịch sử bằng vàng hùng anh.
Bác tên là Nguyễn Chí Thanh,
Việt Nam, tên bác lưu danh muôn đời.
Bác là vị tướng tài danh nước nhà.
Làng quê, bác được sinh ra,
Bình thường, đích thực con nhà nông dân.
Học hành đâu được mấy năm,
Nhà nghèo phải bỏ, kiếm ăn nuôi đời.
Lớn lên nước đã mất rồi,
Trăm năm nô lệ, kiếp người lầm than.
Người dân đói khổ, cơ hàn,
Đi theo Đảng gọi kết đoàn đứng lên.
Bác tham gia cướp chính quyền,
Thành công ở khắp mọi miền Việt Nam.
Xét về đức độ, tài năng,
Bác Hồ: Đại tướng phong hàm cho ông.
Bác là tướng của công-nông,
Phong trào phát động non sông chuyển mình.
Nổi danh tướng của thời bình,
Chiến tranh, bác cũng dùng binh hơn người.
Nhân hòa-Địa lợi-Thiên thời,
Đánh thù khói lửa ngút trời miền Nam.
Chiến tranh toàn diện, toàn dân,
Bác cho đánh trận Mậu Thân vang lừng.
Dù chưa thống nhất non sông,
Đã làm quân giặc vô cùng hoang mang.
Lập nhiều thắng lợi vẻ vang,
Ghi vào lịch sử bằng vàng hùng anh.
Bác tên là Nguyễn Chí Thanh,
Việt Nam, tên bác lưu danh muôn đời.
3/1/2017
Đề Kháng
THIẾU NỮ NHÀ QUÊ
Làm đẹp cho mình với nước non
Mái tóc bồng bềnh vừa chải chuốt
Mi cong cánh phượng vẽ vời mong
Nhu mì mộng ước luôn luôn thảo
Hiền thục mơ màng mãi mãi trông
Thiếu nữ nhà quê nhiều vất vả
Tảo tần khuya sớm má môi hồng
.
VN
NHỮNG NGÀY GIỒNG TRÔM
Xuống kênh mò bống, mò tôm vui vầy
Nước non vạn dặm đẹp thay
Câu thơ Tố Hữu dãi bày nghĩa ân
Điểm tô vạn sắc trong ngần
Dừa xanh bát ngát mây vân nắng ngời
Hàm Luông sóng lướt trùng khơi
Đáy giăng cọc đáy giữa trời lưới buông
Lưng linh muôn vạn cánh buồm
Sớm chiều đón gió trùng dương vẫy chào
Chị hai em út đẹp sao
Giọng ngâm thơ gửi ngọt ngào trong đêm
Tiếng đàn tình tự êm đềm
Mái chèo lướt sóng, tình em mặn mà
VN
Thứ Tư, 1 tháng 4, 2020
TẤM LÒNG VÀNG
Có một lương y ở Hải Phòng*,
Hai mươi năm vất vả long đong.
Mới chế thành công máy cứu ngải,
Chữa bệnh cứu người khắp bốn phương.
Chị chữa khỏi cho nhiều người bệnh,
Danh thơm: Hữu xạ tự nhiên hương.
Chữa giúp người nghèo làm từ thiện,
Một lương y có tấm lòng vàng.
Hai mươi năm vất vả long đong.
Mới chế thành công máy cứu ngải,
Chữa bệnh cứu người khắp bốn phương.
Chị chữa khỏi cho nhiều người bệnh,
Danh thơm: Hữu xạ tự nhiên hương.
Chữa giúp người nghèo làm từ thiện,
Một lương y có tấm lòng vàng.
30/3/2020
Đề Kháng
* Chị là: Phạm Thị Chẵn, người sáng
chế ra máy cứu ngải.
THỜI GIAN VÀNG
Thời kỳ đỉnh dịch, tình hình rất căng.
Không để người nhiễm gia tăng,
Không cho dịch bệnh lan tràn khắp nơi.
Họp hành không quá được mười,
Đánh tan đại dịch, người, người quyết tâm.
Thời gia vàng có hai tuần,
Toàn dân, toàn đảng, toàn quân cùng làm.
Tự hào đất nước Việt Nam,
Đã vượt qua được muôn vàn khó khăn.
Chữa lành nhiều những bệnh nhân,
Không ai phải bị tử thần bắt đi.
Người nghi nhiễm-phải cách ly,
Quyết tâm thắng dịch không gì chuyển lay.
Việt Nam tính đến hôm nay,
Số người mắc bệnh chưa đầy hai trăm(200).
Toàn dân nước Việt kết đoàn,
Đánh tan dịch bệnh vững vàng đi lên.
Ngày mai đất nước bình yên,
Quyết tâm xây dựng nước thêm mạnh giàu.
29/3/2020
Đề Kháng
ĐẠI DỊCH VÀ THẦY THUỐC
Mặt trận chống dịch covi lăn vào
Quyết tâm ý chí vươn cao
Vì dân phục vụ tự hào ngành y
Biết hay lây nhiễm khôn bì
Thuộc câu phải đúng lương y mẹ hiền
Dịch bệnh Vũ Hán liên miên
Á- Âu- Mỹ trải bao miền tang thương
Việt Nam thầy thuốc kiên cường
Blu áo trắng đẹp phương trời hồng
58 ca khỏi bão dông
Niềm hy vọng lớn người dân reo mừng
Dù mùa dịch đã đang bung
Nhưng Việt Nam quyết thành công phen này
Là nhờ thầy thuốc cao tay
Chiến sỹ áo trắng đêm ngày gian nan
VN
TUYỆT VỜI_ TỰ HÀO_ VIỆT NAM
Ngành y gồng sức phải hy sinh
Đoàn quân lán lập nhường doanh trại
Chính phủ dành tiền cứu sống dân
Cả nước đồng lòng theo cấp trên
Cách ly để dịch khỏi lan truyền
Luôn tin tưởng ở tài thao lược
Quyết thắng toàn dân sẽ tạo lên
Có cụ già đi bộ mấy cây
Mang cân gạo góp phần xua dịch
Đại gia ủng hộ theo tiền tỷ
Cháu nhỏ dùng thư viết động viên
Thế giới lao đao khắp chốn nơi
Việt Nam vững bước sáng trong đời
Lạ kỳ nhất dáng hình cao đẹp
Vĩ đại ngăn loài covid chẳng thể ngơi
Chiến thắng này nâng tầm vóc mới
Cùng năm châu kết khối tương đồng
Co ro Vũ Hán co vòi lại
Sự nghiệp giàu sang phát triển cùng
VN
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)









