Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 8 tháng 3, 2021

CHÚC MỪNG QUỐC TẾ PHỤ NỮ



Xin chào mồng tám tháng ba
Trong vườn hương bưởi hoa trà ngát thơm
Màu vàng đám cải khoe hường
Nâng tầm phụ nữ ngàn phương giỏi tài
Anh hùng tự thưở hôm mai
Bà Trưng, Triệu Ẩu truyền dài mãi đây
Kiên cường bất khuất sum vầy
Làm lên đất nước tung bay cờ hồng
Hoa thơm mến tặng nhiều hơn
Năm châu bốn biển càng tôn dáng người
Trong nhân loại nửa phần ơi
Mừng vui đạt cả bầu trời ngát hương.

7-3-21
Văn Nhã




HÃY ĐẾN QUÊ TÔI



Này em hãy đến miền quê
Chí Linh xứ sở muôn bề yêu thương
Người hiền vọng mãi can trường
Côn Sơn Kiếp Bạc thơm hương ngát lừng
Vạn Sư Biểu ánh sao chung
Đền thờ đỉnh Phượng Sơn bừng mọi nơi
Bà Sao Sa sáng ngàn đời
Tháp hồng mộ chí non phơi nghĩa tình....
Phao Sơn nhà Mạc lung linh
Cầu sang Kinh Bắc, Thái Bình dòng sông
Hào quang Phả Lại soi hồng
Kinh Thầy sóng vỗ, đoài đông hẹn hò
Đồng xanh sải rộng cánh cò
Chiêm mùa nhộn nhịp người xe gánh gồng
Em về nhé để thỏa mong
Thăm miền xứ sở cha ông tạo nền
Câu quan họ đã xây lên
Tình nồng thắm đậm lâu bền nghĩa nhân...

27-2-21
Văn Nhã




LÒNG DÂN



Khóa này có ứng cử hay không
Sợ đã buông lời thật quá hồng
Chạm gã quan liêu từng dối nẻo
Nhân tài hữu dụng bị xung công

Miền rừng một nắng loại bò khô
Thủy điện thiên tai ...sạt núi vò
Vỡ lở... do trời hay đất tặng
Cây trồng bởi khống...bộ ham to

Hsor H'bơ khắp chất vấn bao lời
Bộ trưởng hình như nói sai sai
Bởi lẽ buông ra thì xấu mặt
Cũng đành mặc quốc hội khoan thai

Làm quan nhẽ thể vờ như thế
Nghệ thuật gian manh cũng lọc lừa
Trung thực dân thường đời phải nhẽ
Tây Nguyên thật bụng tự ngày xưa.

25-2-21
Văn Nhã

Thứ Sáu, 5 tháng 3, 2021

Nồm



Đầy sân giọt giọt đọng như hoa
Độ ẩm siêu cao nước bão hòa
Thành những hạt mưa nhàn nhã vậy
Không cần bay cao làm mưa sa ?


01/03/2021
Đỗ Đình Tuân

 

Tiết xuân



Hôm kia mơ tiết xuân về
Hôm nay ngủ mệt ngủ mê đêm rồi
Sáng ra mù mịt bầu trời
Cánh hồng cánh bưởi rụng rơi khắp vườn


01/03/2021
Đỗ Đình Tuân

CHÚC PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10 !!!!!




HẢI DƯƠNG THẮNG DỊCH




Hải Dương chiến thắng Cô Rô Na
Tin tốt lan nhanh tới mọi nhà
Phong tỏa Chí Linh giờ bỏ chặn
Cách ly Nam Sách đã cho qua
Quyết tâm gắng sức rồi thêm lực
Đoàn kết chung tay sẽ tạo đà
Vi rút Cô vi dù biến thể
Cũng không làm hại được dân ta

Nhân Hưng, 03-3-2021
Tạ Anh Ngôi

CHÍ LINH CHIẾN THẮNG



Chí Linh đánh giặc* tan rồi,
Nhân dân thành phố quê tôi reo mừng.
Cách ly, phong tỏa đã từng,
Những ngày gian khổ vô cùng đã qua.
Từ trẻ em đến người già,
Đành thù ai cũng phải là chiến binh.
Quân thù lũ giặc vô hình,
Tết về chúng bất thình lình tấn công.
Nhiều người giặc bắt khổ không?
Đánh thù toàn tỉnh đồng lòng tiến lên.
Người dân đoàn kết, vững bền,
Diệt thù ta phải ở yên trong nhà.
Giặc dù quỷ quyệt, ranh ma,
Nhưng không đường tiến rồi là phải thua.
Chí Linh quê mẹ từ xưa,
Đã vừa nhân kiệt lại vừa địa linh.
Chí Linh ơi, đất quê mình,
Ngày mai lại sống hòa bình, yên vui.
Chí Linh, thành phố xinh tươi,
Như bông hoa đẹp, muôn đời ấm no.
 
1/3/202
Đề Kháng

* Giặc: Vỉ rút Corona (Covid)

TẢN MẠN ĐẦU XUÂN







     “ Mùa xuân năm nay lạ thật đấy”. Đó là câu nói cửa miệng của nhiều người dân nơi đây về những ngày đầu xuân Tân Sửu, 2021 này. Mà đúng là lạ thật. Có thể nói từ nhỏ đến bây giờ, đã gần vào tuổi “ xưa nay hiếm” rồi mà Thị chưa thấy tết nguyên đán với đầu giêng năm nào giống như năm nay.
     Đã gần đến rằm tháng giêng âm lịch mà trời vẫn nắng chứ không hề có chút mưa bụi lây phây mang nét đặc trưng đầu xuân xứ Bắc. Công bằng mà nói, cái nắng đầu xuân năm nay đẹp một cách ấn tượng. Nó không hề khó chịu như nắng tháng ba khiến người ta mệt lử. Cũng hoàn toàn không oi nồng như nắng mùa hè. Nó lại càng khác xa với nắng mùa thu. Nếu nắng thu khô và xao xác heo may, đẩy trời lên cao tít và xanh ngắt thì nắng đầu xuân năm nay nhẹ nhàng và thanh nhã lạ lùng.Nắng vừa đủ làm cho không gian sáng sủa thanh tân; đất trời như giao hòa cùng nhau trong cái không gian tinh khôi và thanh sạch ấy. Dù thiếu vắng mưa xuân nhưng không khí vẫn đủ ấm để cây tách vỏ đâm chồi và muôn hoa đua nở. Có thể nói, thời tiết này thật là lý tưởng cho những ai ưa hoạt động, du lịch, làm vườn. Nhất là những ai hay buồn trước ẩm ướt của mưa xuân và lười lau nhà khi trời nồm thì sự khô ráo ấm áp của xuân này thật thú vị vô cùng.
      Nhưng, vốn là một kẻ khác người hay sao ấy nên Thị cứ thấy nhớ quay, nhớ quắt những hạt “mưa xuân phơi phới bay”, với cái khí trời lành lạnh và ẩm ướt của mùa xuân mọi năm. Mặc dù năm nay, hoa vẫn nở đầy vườn nhà Thị. Nào hoa trà, hoa giấy, hoa đồng tiền, hoa cúc, hoa hồng,hoa bưởi rồi còn thiết mộc lan, đào phai, đào bích và cả mai vàng nữa cứ ngời ngợi, rực rỡ đua tươi, khoe thắm, tỏa hương. Nhưng thiếu đi những giọt mưa xuân đọng trên cánh hoa Thị thấy hoa bớt hẳn vẻ long lanh, quyến rũ và nồng căng nhựa sống. Kể cả mùi hương của hoa, do không thấm đượm mưa xuân nên hình như cũng tan loang ra mà bay đi rất nhẹ chứ không đằm lại, nồng nàn như thuở nào. Ngay cả những cánh hoa lúc tàn rụng xuống cũng xao xác, nhạt nhòa chứ không có nét đẹp đằm thắm, lấp lánh và trĩu nặng như dầm mình xuống lòng đất mẹ của những cánh hoa được ướp mưa xuân.
     Thị càng nhớ hơn cái màn xuân giăng mắc bởi những hạt mưa bé li ti như có như không làm cho không gian mờ mờ huyền ảo thật nên thơ. Nếu bước đi trong không gian đó, dù là có đôi hay lặng lẽ một mình, Thị vẫn thấy như đi trong chốn bồng lai. Thị hay sà xuống, nâng một nhành cây, một cánh hoa lên mà say sưa ngắm nhìn cái loang ướt, mướt mềm của chúng rồi hít hà tận hưởng mùi thơm dịu ngọt, mơ hồ hay nồng nàn của lá, của hoa.
      Vì nhớ nhung mưa xuân như thế, nên giữa những ngày xuân tạnh ráo này, Thị bỗng thấy thiếu vắng và buồn mênh mông. Thị cầu Trời hãy đem mưa xuân đến. Và may sao, hôm nay khi vừa tỉnh dậy, chưa ra khỏi chăn, Thị đã mơ hồ nghe thấy những giọt rơi tí tách rất nhẹ nhàng trên mái tôn. Thị nghiêng tai lắng nghe chăm chú hơn rồi ồ lên; “đúng là mưa xuân rồi”. Thị vùng dậy, mở cửa bước ra sân rồi hân hoan đưa tay ra hứng những giọt mưa li ti, li ti và tròn mắt nhìn màn mưa mờ ảo của sớm xuân trong một niềm hứng khởi khôn cùng như trẻ nhỏ được nhận quà của mẹ.

Sao Đỏ: 25-02-2021
Song Thu

MẦN LÚA



Vụ lúa đang về chồi lá tỏa
Màu xanh gợi nhớ cánh đồng làng
Cho thêm nước ngọt vào dành mát
Được khởi mình vươn nhánh vẻ vang
Nước mới đưa vể mần ngọn khởi
Vươn càng rực rỡ trải mênh mang
Chiêm xuân hẹn sẽ thu nhiều thóc
Thắng lợi niềm vui của bản làng
Những hạt mưa rơi khắp cánh đồng

Bao người dặm tỉa mạ thêm son
Chiêm này ắt hẳn dù gian khổ
Sản lượng nuôn phần thực lớn hơn
Dịp tết năm nay Co Vid tới
Lan tràn khắp xứ bệnh tình mơn
Toàn dân chống chọi gông mình gánh
Quyết vượt qua đây khổ nạn vờn
Mải ngắm đòng xuân lòng phấn khởi
Vui niềm thỏa mãn vụ chiêm hơn
Trong bao sức lực dồn vào đợi
Sắc đẹp theo xuân gợi nắng vờn.

25-2-21
Văn Nhã


 

NHỚ VỀ EM
(TặngVTJ)



Mùa thu ấy hai đứa mình xa mãi
Nơi Cái Bè Lê em gái thân yêu
Bên hàng dừa dáng nhỏ nhắn mỹ miều
Cứ gợi nhớ đến bao điều kỷ niệm
Dòng sông nhỏ tiệm chụp hình Cát Tuyến
Đã bao chiều hai đứa dạo bước chân
Lựa bài thơ kỷ niệm đẹp trăm vần
Nhiều ưu ái cũng dành phần thỏa nguyện
Kênh Hai Tám trên con thuyền mỗi buổi
Em trên mui anh ở cuổi mải chèo
Sóng bồng bềnh bao ánh mắt nhìn theo
Thời bộ đội cuộc sống nghèo vật chất
Những đêm học ánh đèn khuya leo lắt
Ngọn đèn dầu cứ buộc chặt con tim
Giữa canh trường trang nhật ký đi tìm
Theo điệu nhạc buồn lặng im khúc hát
Lưu luyến mãi tối bên cầu thơm ngát
Lời ân tình còn dào dạt trong nhau
Mái chèo khua gợn sóng nổi ngàn màu
Say bầu rượu cùng túi thơ gió hát
Mãi sâu lặng buổi chia tay đậm nghĩa
Em xuống đìa vớt cá để hầm tiêu
Với bạn bè mình tâm sự ngàn điều
Ánh trăng sáng gợi muôn lòng trai trẻ
Anh viết tặng em lời thơ gan ruột
Võ Thị Lê giữa trang vở cuộc đời
Trở lại nhà chốn cũ nỗi đầy vơi.

12-8-75
Văn Nhã




KHU TƯỜNG QUYẾT THĂNG



Khu mình CoVid giữa đầu xuân
Thảm họa gieo vào cả phố dân
Mọi chốn dừng thăm trong dịp tết
Phương tây đợi lại một tin buồn

Poyun trẻ điện tử mắc vài luôn
Chỉ thị trên về chốt chặn liền
Nội ngoại ra vào đều cấm tiệt
Càng lên tự giác chớ ưu phiền

Gắng vượt qua thời covid nghe
Đồng tâm xã hội quyết không nề
Ưu tiên xét nghiệm toàn dân phố
Sẽ thắng Co Vi cả muôn bề.

25-221
Văn Nhã


 

THĂM VÂN LONG



Đầm Vân Long cảnh đẹp tựa bài thơ
Dãy núi biếc con thuyền chờ đợi khách
Hàng thiếu nữ lời mời sao thanh bạch
Bao chiếc thuyền vui đợi giữa nắng mưa
Trong chuyến đi chùa Tam Chúc giữa trưa
Dọc theo tuyến cả đoàn theo tuyến mãi
Khám phá động trong tương lai sẽ lại
Ôi vùng sinh thái đẹp cảnh như mơ
Nhiều đoàn vào ngắm cảnh thực ảo mờ
Những dãy núi tầng mây bay lững thững
Lễ kỷ niệm hai mươn ngày phụ nữ
Đoàn xe nào từ Hà Nội đến thăm
Cùng chúng mình vãng cảnh ở Vân Long
Bia rượu ngọt nếp hoa vàng thơm thảo
Chủ với khách nhộn nhịp lời chào hỏi
Niềm hân hoan phẩn khởi thỏa tấm lòng.


16-10-20
Văn Nhã

 

THƯƠNG



Bình minh tỏa ánh trong ngần
Nghe chim gọi bạn vang ngân tuyệt vời
Thương em vất vả trăm nơi
Đồi nương ruộng bãi say thời ngát hương
Ngô vàng lúa chín miệt vườn
Mùa đông rét mướt hạ vương đỏ màu
Lời ca vọng đến mai sau
Cùng nghe giữ vẹn không nhàu nét xuân
Nàng thơm trải rộng tươi nhuần
Mang nhiều vị ngọt càng nhân thể ngời
Lòng son tấc dạ thảnh thơi
Cho xuân bát ngát cho đời thắm hoa.

25-1-21
Văn Nhã


 

CHỢ CẦN THƠ



Chợ nổi Cái Răng giữa sớm hè
Trên sông ngắm cảnh đẹp thuyền bè
Cà phê cháo phở thơm dừa trái
Ổi bưởi na hồng đủ loại nghe.

17-6-20
Văn Nhã


 

ĐẦU NGUỒN MÙA XUÂN


Hôm về Pắc Pó ngắm đào, mai
Thấm đậm niềm vui mộng ước dài
Đẹp lắm non sông ngàn vạn dặm
Đầu nguồn cách mạng ánh tương lai.

24-2-21
Văn Nhã

Thứ Hai, 1 tháng 3, 2021

Xuân muộn



Tiết lập xuân qua ngót tháng chày
Ngoài trời chưa thấy mưa phùn bay
Thập thò búp huệ * như tên nhọn
Xòe xoẹt hoa dừa tựa bướm bay
Vừa thấy mưa xuân rơi lác đác
Vội nhìn cành bưởi khẽ lung lay
Chờ xuân những ngại xuân không đến
Xuân đến muộn màng thế vẫn hay.

*Búp huệ: tức búp hoa huệ tây (còn gọi là hoa hiên)

28/02/2021
Đỗ Đinh Tuân




 Khác…




(Tặng Chu Hồng Hạnh)

Ngày xưa yêu nước xông pha…
Hôm nay yêu nước nằm nhà… ngủ yên
Kiêng giao tiếp với bạn hiền
Để con cô vít khỏi truyền sang nhau
Cho thời đại dịch qua mau
Giao thương buôn bán…làm giầu thả phanh
!

27/02/2021
Đỗ Đình Tuân

EM GÁI MÌNH THỜI XA VẮNG



TỔNG KẾT



Vừa sang năm mới xuân về
Cùng nhau hội ngộ thỏa thê luận bàn
Trong năm lắm việc giỏi giang
Thơ hay giao hữu nhiều làng khắp nơi


Năm hai mốt đẹp tuyệt vời
Hội thơ đường luật thảnh thơi chắp vần
Chí Linh Nam Sách chung thân
Kinh Thầy sóng nước muôn lần viết lên


Ngô xanh cải biếc làm nền
Cầu Bình nối nhịp đôi bên thỏa tình
Lục Đầu Giang thật quang vinh.


9-1-21
Văn Nhã


 

QUYẾT THẮNG



Cùng vươn lên quyết chống dịch thành công
Dẫu co vid biến thể kia rất mạnh
Nhiễm thể mới hay quay cuồng gồng gánh
Hại muôn người phá sản xuất lưu thông

Với '"năm K" tất cả phải đồng lòng
Sẽ chiến thắng đem bình yên trở lại
Yên một chỗ chấp hành nghiêm lẽ phải
Chỉ thị trên lệnh thành phố ước mong

Ở ngoài kia biết bao kẻ lộn sòng
Coi mảnh đất miền quê mình khinh bạc
Ta vẫn gắng niềm tự hào theo Bác
Rất kiên cường vì cuộc sống tươi trong

Phải cùng nhau để bớt vợi long đong
Những chốt chặn điều cách ly nghiêm chỉnh
Các qui định sáng ngời lên tuyệt đỉnh
Tỉnh Hải Dương niềm vinh dự càng cao.

22-2-21
Văn Nhã


 
CẦU RẠCH MIỄU



Rạch Miễu cây cầu đẹp nhất đây
Tiền Giang đến tỉnh Bến Tre này
Châu Thành mượt bóng dừa xanh thắm
Nhớ buổi quân hành thực đắm say.

19-2-21
Văn Nhã




CẦU VĨNH THỊNH



Vĩnh Thịnh Sơn Tây đến Vĩnh Tường
Vui sao buổi ấy trọn niềm thương
Trên thuyền ngắm cảnh vàm ngô đẹp
Núi Tản Đường Lâm thực khác thường.

19-2-21
Văn Nhã


 

CẦU BẠCH ĐẰNG



Cùng nhau rong ruổi Bạch Đằng Giang
Mạn biển trùng khơi đẹp nắng vàng
Tấp nập xe người vui ngắm cảnh
Con đường rông rãi trải thênh thang.

19-2-21
Văn Nhã