Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 28 tháng 5, 2014

Ước sao...

 


(Họa ngược vận bài TỰ SỰ của Song Thu
Họa đảo vận bài PHỞN CHÍ của Anh Ngôi)
Mái đầu dù đã tuyết sương pha
Muốn hợp nhau nhưng cũng khó hòa
Bà muốn vào chùa xem gõ mõ
Ông hay ra phố dạo xem hoa
Chị mê tấp tểnh miền quan họ
Anh thích xập xình hội hát ca
Ngẫu hứng một lần vui gặp mặt
Ước sao lần nữa họp chung nhà ?
26/5/2014
Đỗ Đình Tuân

BÃI BIỂN SẦM SƠN

Thị xã mùa hè lượn gió khơi
Ngàn con sóng biếc tận chân trời
Núi non Trường Lệ dài ra biển
Bãi tắm mộng mơ dưới phía đồi
Đồng Cước vào đền ai lễ phật
Lưng đèo ngắm cảnh kẻ theo đôi
Nắng hồng chợ thị người mua bán

Bãi biển Sầm Sơn đẹp tuyệt vời.
                                      VN

Người thơ ơi...

Người thơ ơi tha cho em tội lỗi
Lỡ tuôn trào cảm xúc trước bình minh
Ai chạm vào những run rẩy hình sin
Cho nhịp đập xuống lên mải tìm vô tận

Người thơ ơi đừng buồn em lận đận
Ngẩn ngơ hoài lỡ để vuột mất anh
Con chữ ngây ngô chỉ biết dịu êm
Lùa đỏng đảnh về ngày xưa đã cũ

Hôm nay gặp lại người hết rồi ủ rũ
Xua ngại ngần khuất bóng cô liêu
Xin hỏi thơ người liệu có mang theo
Những bất chợt khiến lòng em náo nức???

Một thoáng bâng quơ nhưng tâm rạo rực
Mong hữu hình qua con chữ thân thương
Gửi lời nhắn về thi hữu bốn phương
Người thơ trong em mãi trên đời có thực!!!


28/5/2014
Hồ Minh Quang

Thứ Ba, 27 tháng 5, 2014

Dịch thơ Nguyễn Du 35


Bài 34 (016)

Tân thu ngẫu hứng
新秋偶興
Tân thu ngẫu hứng
江城一臥閱三周
Giang thành (1) nhất ngọa duyệt tam chu
北望家鄉天盡頭
Bắc vọng gia hương thiên tận đầu
麗水錦山皆是客
Lệ Thủy (2) Cẩm Sơn (2) giai thị khách
白雲紅樹不勝秋
Bạch vân hồng thụ bất thăng thu
此身已作樊籠物
Thử thân dĩ tác phàn lung vật
何處重尋汗漫遊
Hà xứ trùng tầm cán mạn du
莫向天涯嘆淪落
Mạc hướng thiên nhai thán luân lạc
何南今是帝王州
Hà Nam kim thị đế vương châu (3)

Dịch nghĩa: Đầu thu tình cờ hứng bút

Nằm ở thành bên sông chốc đã ba năm tròn
Trông về bắc quê nhà ở tận cuối trời
Ở Lệ Thủy, Cẩm Sơn vẫn chỉ là khách
Mây trắng cây hồng bao xiết vẻ thu
Thân này đã làm vật trong lồng trong chậu
Còn tìm đâu lại cuộc chơi phóng đãng
Chớ nhìn chân trời mà than thân lưu lạc
Phía nam sông nay đã là đất của vua rồi.



Dịch thơ: Tân thu ngẫu hứng


Giang thành chốc đã mấy năm trôi
Phía bắc quê xa mãi cuối trời
Lệ Thủy Cấm Sơn mình khách trọ
Cây hồng mây  trắng vẻ thu phơi
Thân này thành vật trong lồng chậu
Còn kiếm sao đây những cuộc chơi ?
Lưu lạc chân tời đừng oán thán
Nam sông nay cũng đất vua rồi.
                         Đỗ Đình Tuân


                           (dịch thơ)
 
Chú thích:
(1) Giang thành: Thành bên sông. Đây là thành Động Hải bên sông Nhật Lệ, tức là thành Quảng Bình hiện giờ. Tại Quảng Bình, Nguyễn Du làm Cai Bạ gần bốn năm, từ 1809 đến 1813. Vậy bài này làm khoảng 1811-1812.
(2) Lệ Thủy, Cẩm Sơn: Sông Nhật Lệ và núi Cẩm Lý. Sông Nhật Lệ chảy ngang qua tỉnh lỵ, núi Cẩm Lý ở nơi ranh giới. Núi Cẩm Lý còn có tên là Ngân Sơn. Sách Đại Nam Nhất Thống Chí chép rằng: "Xưa có người leo núi bị lạc đường, thoạt thấy một hòn núi sản xuất toàn bạch ngân, rất lấy làm lạ. Lúc trở về nói lại cùng người làng, rồi dẫn nhau theo đường cũ tìm lên núi thì mù mịt không thấy lối đi". Sách Ô Châu Cận Lục nói rằng: "Cẩm Lý chung linh, túc dĩ sản bạch ngân chi dị". Nghĩa là "Núi Cẩm Lý un đúc khí linh, nên sinh ra bạc trắng rất lạ". Đó là nói về núi này.
(3) Đế vương châu: Quảng Bình lúc bấy giờ là một trong bốn dinh lệ thuộc Kinh sư. Đế vương châu tức Kinh sư. Trong bài này tác giả tỏ ý chán việc làm quan muốn trở về vườn nhưng không thể về được vì tấm thân đã trở thành "chim lồng cá chậu" rồi. Rồi lại mượn cảnh Quảng Bình đã thuộc về Kinh sư, để ngụ ý rằng: "Thôi đừng than thở nữa, dù có về vườn cũng ở trong đất nhà vua. Tránh đâu cho khỏi nắng".
25/5/2014
Đỗ Đình Tuân

Cùng họa vui


(Họa nguyên vận bài HỌA VUI
 của DUC NGUYEN MINH)
Bách niên đáng gọi hiện nay hy
Bẩy mốt hãy còn bé tí ti
Khoản ấy vưỡn hay sờ tí ẹo
Chuyện tê cứ bỏ ở bên ny
Biển xanh nhìn thấy xua tay hãi
Hoa hậu mót là bắt bế si...
Chịu khó hay ăn cho chóng lớn
Một vài năm nữa hãy nâng ly.
2/5/2014
Đỗ Đình Tuân

  Phụ chép: BÁCH NIÊN MỚI GỌI
“ CỔ LAI HY “

Bách niên mới gọi “cổ lai hy”
Bảy mốt đời nay chuyện nhỏ ty
Khoản “ấy” còn ham chơi đã đã?
Chuyện “Yêu” còn muốn nỉ non ny?
Biển xanh hè đến còn ưa thích?
Hoa hậu hằng năm vẫn ngó si?
Bảy chục xuân rồi còn sung sức
Làng Phây bát ngát…khúc mê ly!...

                                                                              H Đ

THƠ CỰU HS MỪNG SINH NHẬT THẦY

KÍnh Tặng thầy ngày sinh nhật của thầy.

Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay
Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng
Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn
Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi

Bao năm rồi? Đã bao năm rồi hả ? Thầy ơi ...
Lớp học trò ra đi, còn thầy ở lại
Mái chèo đó là những viên phấn trắng

Và thầy là người đưa đò cần mẫn
Cho chúng con định hướng tương lai

Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa
Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu ...

 
Ngân Hoàng

Gặp mặt

 MỘT LỚP A HOÀN HẢO CÁCH ĐÂY 20 NĂM.

Hôm nay lớp A khóa 1991-1994 gặp mặt sau 20 năm ra trường, thời gian từ 16 giờ ngày 24-5 đến ngày 25-5-2014。
Chương trình chiều 24 họp mặt .Tối giao lưu. Ngày 25-5 thăm một số  di tích trong thị xã…
Sau lời dẫn chương trình của cặp đôi MC hoàn hảo Hương Giang và Thanh Hoàn, em Fan Vinh (nguyên là cán bộ giảng dạy ĐHBK HN) thay mặt lớp đọc lời chào mừng và  báo cáo kết quả của lớp sau 20 năm ra trường. Các thày không ngờ lại có một lơp của trường THCL có kết quả xuất sắc như vậy.
          Sau báo cáo của lớp tôi với tư cách là giáo viên CN dạy toán có vài ý kiến. Năm 1994 lớp ta có 51hs dự thi ĐH,CĐ, TC. Tôi hỏi em Hiển lớp phó, năm đầu tiên đỗ bao nhiêu em? Hiển lúng túng giây lát sau đó em nói thưa thày, hơn bốn chục ạ! Một hs khác ngồi cạnh Hiển trả lời 48 ạ! Sai hết, nói đúng là phải nói ĐỖ GẦN HẾT! vừa dứt lời cả khán phòng vỗ tay reo hò không ngớt. Tôi cảm động đến rơi nước mắt. Đó chính là tiền đề để các em thành đạt: Về công danh, về sự nghiệp, về cuộc sồng, về hạnh phúc gia đình, về quan hệ xã hội. Đặc biệt các em đã thấm nhuần đạo lý UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN, nét đẹp văn hóa của người Việt ta. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường bất kỳ thi loại hình nào chúng ta đều đạt giải cao. Nguyễn Thị Thủy giải nhất hs  thanh lịch do trường tổ chức. Đội bóng đá với 11 siêu sao giải nhất năm 1993.
       Một điều mà ai cũng phải thừa nhận đó là tinh  thần đoàn kết thương yêu nhau như thời còn ngồi trên ghế nhà trường. Hai mươi năm gặp mặt mà học sinh về dự GẦN HẾT. Bao nhiêu em là bấy nhiêu bông hoa đẹp trong cả rừng hoa đẹp…
          Lớp ta có mấy nét riêng như sau:
          Giỏi tổ chức ẩm thực, giao lưu các kiểu với bất kì thể loại nào.
          Rất có ý thức về tâm linh, nhớ về cội nguồn. Riêng năm 12 lớp đã thắp hương Đền Chu Văn An, Côn sơn Kiếp bạc, Đền sinh, Đền hóa 4 lần. Vì vậy đã tạo cho các em có lòng tin bước vào kỳ thi đạt kết quả tốt.
Thày Dương hiệu trưởng nhà trường phát biểu tôn vinh thành tích của lớp cách dây 20 năm (Lúc đó thày là gv dạy sinh vật). Tôi nói với các em có còn hơn không, chứ năm đó lớp được tôn vinh là lớp nào người được tôn vinh là ai chắc thày Dương quá rõ (dĩ nhiên không phải lớp A và thày Tư). Bữa tiệc diễn ra thật trẻ trung và lành mạnh, tiếng DÔ,DÔ,DÔ,UỐNG! vang khắp khán phòng dồn dập không ngớt. Tiếng ly chạm nhau kêu lách cách cùng những lời chúc tốt đẹp vang lên náo động khán phòng. Bữa tiệc tưởng như không có điểm dừng. Cả khán phòng quay cuồng với ánh đèn màu cùng tiếng nhạc sàn náo động và những lời chúc tốt lành giành cho nhau. Chúng ta sẽ chờ đợi xem tối nay và ngày mai các em lớp A sẽ thể hiện như thế nào...

Sau đây là một số hình ảnh trong cuộc tọa đàm 
Chí linh 24-5-2014
         Phòng họp
            Hương Giang và Thanh Hoàn dẫn chương trình
         Lớp cùng khối tặng hoa
           Lớp cùng khối tặng hoa
           Em Fan Vinh báo cáo tổng kết
            Thày Dương tặng hoa
        Các thày cô nhận hoa và quà
       Các thày chụp ảnh chung với cả lớp
 Các thày chụp ảnh chung với các NỮ TÚ
 Các thày chụp ảnh chung voái các NAM THANH

Thứ Hai, 26 tháng 5, 2014

Dịch thơ Nguyễn Du 34


Bài 33 (014 NTTN)

Ngẫu đề
偶題
Ngẫu đề
白地庭墀夜色空
Bạch địa (1) đình trì dạ sắc không
深堂悄悄下簾櫳
Thâm đường tiễu tiễu hạ liêm long
丁東砧杵千家月
Đinh đông (2) châm xử thiên gia nguyệt
蕭索芭蕉一院風
Tiêu tác ba tiêu nhất viện phong
十口啼饑橫嶺北
Thập khẩu (3) đề cơ Hoành Lĩnh bắc
一身臥病帝城東
Nhất thân ngọa bệnh Đế Thành (4) đông
知交怪我愁多夢
Tri giao quái ngã sầu đa mộng
天下何人不夢中
Thiên hạ hà nhân bất mộng trung

Dịch nghĩa: Tình cờ đề vịnh

Thềm sân trống trơn chỉ có màu đêm bàng bạc
Nhà sâu thăm thẳm, rèm buông xuống
Dưới bóng trăng của nghìn nhà, tiếng chày dập vải nghe rộn rã
Một viện gió thổi, tàu chuối khua xào xạc tiêu điều
Phía bắc Hoành Sơn, mười miệng kêu đói
Gó đông thành vua, một thân nằm bệnh
Các bạn quen biết lấy làm lạ tại sao ta sầu mộng
Thiên hạ ai là người không ở trong mộng?


Dịch thơ: Tình cờ đề vịnh


Thềm vua vắng bạc màn đêm

Nhà sâu thăm thẳm buông rèm cửa khuya

Vườn tiêu xào xạc gió về

Nhà nhà đập vải chày nghe rộn ràng

Mười con đói bắc Đèo Ngang
Đông  thành ôm bệnh bố càng xót xa

Hay sầu bạn lạ về ta

Ai người thiên hạ không là trong mơ ?

                              Đỗ Đình Tuân
                                (dịch thơ)
Chú thích:
(1) Bạch địa: Không có gì cả, trống trơn. Cũng như nói bạch đinh, bạch phủ, bạch diện, v.v. Chớ không phải đất trắng.
(2) Đinh đông: Tiếng lục lạc rung, tiếng chày nện, nghe nhịp nhàng, rộn rã.
(3) Thập khẩu: Mười miệng, tức 10 người. Nguyễn Du có 3 người vợ. Bà chánh thất sanh được 1 trai, bà kế thất sanh được một trai. Người thiếp sanh được 10 trai và 6 gái.
(4) Đế Thành: Thành Huế. NGuyễn Du vào làm quan ở Huế từ năm 1805 đến năm 1809 thì bổ ra Quảng Bình làm chức Cai Bạ. 


24/5/2014
Đỗ Đình Tuân 

HỌA THƠ VỚI BẠN NHÂN NGÀY SINH 25/5/2014

Duc Nguyen Minh Chúc mừng sinh nhật ! Họa vui :
 
BÁCH NIÊN MỚI GỌI
“ CỔ LAI HY “

Bách niên mới gọi “cổ lai hy”
Bảy mốt đời nay chuyện nhỏ ty
Khoản “ấy” còn ham chơi đã đã?
Chuyện “Yêu” còn muốn nỉ non ny?
Biển xanh hè đến còn ưa thích?
Hoa hậu hằng năm vẫn ngó si?
Bảy chục xuân rồi còn sung sức
Làng Phây bát ngát…khúc mê ly!...


H Đ
 Thanh Dạ HỌA với Duc Nguyen Minh :

SỐNG KHỎE SỐNG VUI
 

Người đời coi trọng chữ này: HY
Tự đại, tự cao...hóa tự TY
Tuổi trẻ ai không ham CHUYỆN ẤY
Sức già lão cũng khoái ĐIỀU NY
Tinh thần thanh thản nhiều ham muốn
Tâm trạng buồn rầu chả thiết SI
Lúc trẻ xông pha cùng chiến hữu
Tuổi già có bạn cụng vài ly !


Hi Hi Hi !

TD

NỤ HÈ


 
Giữa hè oi ả tiếng ve ngân
Cô gái vội vàng dạo bước chân
Sao hạ mặt trời hồng chói đỏ
Kết hoa rực rỡ đẹp vô ngần

Ôm chùm hoa nắng chói rung rinh
Đồng lúa mênh mông cuộn sóng tình
Hây hẩy phất phơ làn lá thắm
Gọi về cò trắng cánh chao xinh

Trên đồng màu chín đã phơi vàng
Ai hãy về nhanh buổi gặt sang
Muôn vạn lá nhành vươn trước gió
Thơm mùi hương thoảng đẹp quê làng

Dưới sông thuyền cập bến đò ngang
Thiếu nữ trong lòng tiếng nhạc vang
Khúc hát say mê bừng má đỏ
Mùa hè chín ửng nắng chang chang

Buâng khuâng em đợi mùa hè chín
Mong ngóng ai về giữa hạ vui
Xứ ấy người ơi câu người ở...
ai về... thiếu nữ ngó xa xôi...
                                VN