Tiếng gà đánh thức ngày đầu xuân
Ò... ó... o... o! vần nối vần
Con trẻ tung tăng khoe áo mới
Người già hồi hộp đợi người thân
Lồng, đèn, giấy đỏ đan ngoài ngõ
Đào, quất, mai vàng chen trước sân
Én liệng đồng xa, trời ấm áp
Vườn nhà ai đó tiếng chim ngân.
28/01/2017
Nguyễn Đức Hưng
Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã
Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2017
BÓNG NÚI NGỰ
(Họa nguyên vận bài Bóng hoàng hôn của Bichyen Bich Hoa Nguyen)
" Núi Ngự Bình trước tròn sau méo
Sông An Cựu nắng đục mưa trong"
Sông An Cựu nắng đục mưa trong"
NGỰ trên đỉnh thượng chốn non bồng
BÌNH ngang chắn giữa vần trăng khuyết
TRƯỚC hướng ngàn hoa chuyển tới đông
TRÒN trịa hương thầm nơi biển gọi
SAU tím màu dương lại ánh hồng
MÉO chiều bóng ráng trong khu hạ
SÔNG CỰU AN MƯA NẮNG ĐỤC TRONG.
VN
Phụ chép:
BÓNG HOÀNG HÔN ..." Núi Ngự bình trước tròn sau méo
Sông An cựu nắng đục mưa trong "
NÚI nằm giữa phố cạnh hồn sông
NGỰ đỉnh nhìn lên gió đảo bồng
BÌNH chắn ngang thành / trên tuế nguyệt
TRƯỚC nghìn hướng / chuyển đến bờ đông
TRÒN trăng biển lặn / nên còn đỏ
SAU khi tím / trở ánh dương hồng
MÉO bóng chiều thôn chìm ráng hạ
SÔNG AN CỰU NẮNG ĐỤC MƯA TRONG
Bichyen Bich Hoa Nguyen
THANH BÌNH
Buổi sớm mồng một tết,
Sao yên ắng lạ thường.
Không ai đi trên đường,
Phố phường thanh bình quá.
Không gió
nên cây lá,
Cũng cứ
đứng im lìm.
Chỉ có mấy
cánh chim,
Ríu rít đi
tìm bạn.
Trời còn
đang rạng sáng,
Bình minh
hồng chân mây.
Ước cả năm
thế này,
Hạnh phúc trong bình lặng.
Nhưng rồi trời vừa nắng,
Đường phố lại ồn ào.
Người cười nói, hỏi chào,
Rủ nhau đi chúc tết.
Ôi như thế là hết,
Phố còn đâu thanh bình.
Người ta
phải mưu sinh.
Đời mấy khi
bình lặng!!!
28/1/2017
Nguyễn Đề Kháng
Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2017
Họa Thơ Thầy Đỗ Đình Tuân
CHÀO XUÂN ĐINH DẬU
( Xướng)
Đinh dậu chào xuân xướng mấy vần
Mời người xóm mạng họa mừng xuân
Chúc trai xóm Bắc bền cây bút
Chúc gái chòm Nam dẻo bước chân
Cô ả Phố Bèo thêm nhắng nhít
Ông già Sao Đỏ vẫn bình thân
Cả làng cả xứ đêu xuân cả
May mắn yên vui gấp bội phần
Đỗ Đình Tuân
Cùng Xuân Đinh Dậu
(Họa nguyên vận)
Man mác buồn vui họa mấy vần
Ghép dăm câu chữ ngỏ cùng xuân
Nhân tình ai biết đâu sai đúng
Thế thái người hay đó giả chân
Chốn nọ trẻ em còn thiếu mặc
Nơi này bô lão vẫn nhọc thân
Tết về, năm mới mong đất trời
Hòa thuận cho dân hưởng phúc phần.
Mồng 1 tết Đinh Dậu
27/01/2017
MH
TẾT CỦA GÀ
Gà trống gáy vang xóa bóng đêm
Gà choai ngắm nghía bình minh lên
Gà con hớn hở tung tăng bước
Gà thiến no nê lặng lẽ im
Gà mẹ bới mồi cho khỏe mỏ
Gà tồ làm bạn với bầy chim
Gà pha cậy đẹp khoe khoe mã
Gà giống nô đùa với trẻ em.
28/01/2017
Nguyễn Đức Hưng
MÙA QUÝT BÊN CỒN
Xuân về lại nhớ năm xưa
Ra cồn hái quýt giữa trưa nắng vàng
Bầy chim chèo bẻo hót vang
Mê Kông sóng nước, rộn ràng thuyền bơi
Nhởn nhơ mây lượn bầu trời
Rặng dừa xanh gió, nụ cười mải mê
Đâu rồi cô gái "pum Xê"
Lên chùa từ tuổi vụng về tròn trăng
Năm mươi năm ấy có rằng...
Còn ra cồn quýt đến thăm "lính Hà"
Ngọt ngào chua đậm thiết tha
Hương thơm đọng mãi thắm hòa non sông.
VN
Ra cồn hái quýt giữa trưa nắng vàng
Bầy chim chèo bẻo hót vang
Mê Kông sóng nước, rộn ràng thuyền bơi
Nhởn nhơ mây lượn bầu trời
Rặng dừa xanh gió, nụ cười mải mê
Đâu rồi cô gái "pum Xê"
Lên chùa từ tuổi vụng về tròn trăng
Năm mươi năm ấy có rằng...
Còn ra cồn quýt đến thăm "lính Hà"
Ngọt ngào chua đậm thiết tha
Hương thơm đọng mãi thắm hòa non sông.
VN
THƠ VỤN VỀ TÌNH
Thì rồi suốt cả cuộc đời cô đơn
2. Yêu nhau còn tính thiệt hơn
Thì rồi cũng lại cô đơn suốt đời
3.Tình yêu đâu phải trò chơi
Như con bươm bướm đậu rồi lại bay
4.Tình yêu nắm ở trong tay
Nếu không biết giữ, có ngày lại rơi
5. Tình yêu không nói bằng lời
Mà bằng tiếng đập ở nơi tim mình
6. Yêu người từ dáng, đến hình
Phải yêu được cả tính tình của nhau !
7. Tình yêu có cả nỗi đau
Nếu biết chịu đựng, mới lâu, mới bền
8. Tình yêu là thứ khó quên
Chia xa rồi, vẫn ở bên, thầm thì...!
9. Tự mình không đổi mới đi
Aí Tình, Aí Tiếc...cái gì cũng...HAN (RỈ) !
Phố Quê
27/1/2015 T.D
27/1/2015 T.D
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)


