Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 25 tháng 12, 2019

ĐỊA CHỈ ĐỎ

  Kết quả hình ảnh cho hình ảnh đài tưởng niệm thanh niên xung phong

Đúng vào đêm thiên chúa giáng sinh,
Có sáu mươi(60) chiến sỹ hy sinh.
Những thanh niên xung phong Bắc Thái,
Năm bảy hai(1972) chiến đấu quên mình.
Địa chỉ* này nhuộm màu máu đỏ,
Người dâng hương, tưởng nhớ anh linh.
Chiến tranh có bao người ngã xuống,
Để quê hương xây dựng hòa bình.

25/12/2019
Đề Kháng

* Ở phường Gia Sàng TP Thái Nguyên

BÂNG KHUÂNG

 
   ảnh cô gái buồn quay gót bước đi
   
  Nghe tin em phải đi xa,
Bâng khuâng còn lại trong ta nỗi buồn.
Ước gì có phép thần thông,
Đưa em đi hết dặm trường sơn khê.
Cùng nhau chưa vẹn lời thề,
Biết bao giờ lại được về bên nhau.

7/1918
Đề Kháng

NGƯỜI ƠI

(Hồi tưởng ngày bị lạc ở Chợ Gạo)
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, bầu trời, thực vật, ngoài trời và thiên nhiênKết quả hình ảnh cho chiến binh bị lạc đồng đọi

Người ơi có nhớ buổi khuya dần
Giữa ruộng em vừa bỡn gió xuân
Tiếng hát giao duyên đằm thắm quá
Lời thơ ớm hỏi trải trăm lần
Bầy chim vẫn đậu trên cành dứa
Lũ trẻ chăn trâu giọng mãi ngân
Tối lạc bơ vơ nào biết ngả
Cầu mong độ phúc cõi hồng trần.

VN

NHỚ NGÀY TẠM BIỆT MIỀN QUÊ

(Tạm biệt quê ra trận)

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

Năm mươi năm bạc mái đầu
Đóa hoa em tặng thắm màu yêu thương
Bên phà Phả Lại nắng hường
Chiếc xe đạp ấy vấn vương nghĩa tình
Phà sang đuổi gợn sóng xanh
Phút giây tạm biệt nhuộm thành lệ hoen
Cánh đồng quê lúa nhắc tên
Gánh phân, gánh mạ lạnh miền cô đơn
Sân đình buổi họp đoàn viên
Vắng câu thơ vẫn gợi lên sắc màu...
Mười ngày về phép qua mau
Chiến trường vẫy gọi về đâu hỡi người!

VN

Thứ Ba, 24 tháng 12, 2019

LỄ DÂNG HƯƠNG ĐỀN CHU VĂN AN


Tạ Anh Ngôi

NGÀY CHÚA GIÁNG SINH

 
 Image may contain: one or more people and wedding

Thời gian trôi đi thật là nhanh,
Đến ngày chúa giáng sinh an lành.
Hang hài đồng tràn đầy hơi ấm,
Bao ước vọng gửi cây thông xanh.
Mong thế giới ấm no, hạnh phúc,
Không ở đâu còn có chiến tranh.
Con chiên cùng toàn dân cầu chúc,
Mùa giáng sinh vui vẻ, chân thành.

23/12/2019
Đề Kháng

CÂY TRE


Làng xưa gắn với tre xanh,
Trồng lên thành lũy bao quanh xóm làng.
Thời nay kinh tế mở mang,
Cây tre giá thấp-sẵn sàng bỏ đi.
Trồng tre có lợi ích gì?
Tre xanh rễ khỏe có khi hỏng vườn.
Cái thời tính toán thị trường,
Thứ gì lợi ít-coi thường bỏ thôi.
Nông dân nay ở mọi nơi,
Cây gì vốn một lãi mười mới ham!
Nay làng quê của Việt Nam,
Tìm đâu cho thấy những hàng tre xanh.
Làng xưa tre mọc yên lành,
Chỉ tìm thấy được trong tranh một thời...
Truyện về Thánh Gióng xa xôi,
Nhổ tre đuổi giặc làm roi diệt thù.
Cái thời đánh Pháp ngày xưa,
Tre thành vũ khí tầm vu anh hùng.
Tre làm đòn gánh gánh gồng,
Bao mùa gặt hái, vợ chồng chung vui.
Tre thành cổ tích mất rồi,
Cây tre trăm đốt cho người mê say... 

8/7/2017

Đề Kháng

** NOEL***


(Gửi tặng chú Hài Nam Hà)



Mấy chục năm rồi vẫn nhớ em
Bên sông thắm thiết bãi ngô xanh sắc lạ
Đường đến đây, nghe xạc xào tiếng lá
Tiếng chuông ngân, vọng cả một khung trời .

...
Noel năm nay bỗng thấy... nhớ em ơi
Trời đang sương mù, trắng đường đời phiêu bạt
Anh lặng lẽ, nơi màn sương mờ ảo
Gió đại hàn , rắc sương bụi mù xa


Anh vẫn mong, về lại với Bờ Đa
Chúa ban phước lành, con chiên tin tưởng
Nồi cá chép em mang, Anh cùng thưởng ngoạn
Nỗi mừng vui cứ cuồn cuộn trào dâng


Năm nay... nhớ, chẳng sao về đươc
Bởi già rồi...xa lắc các em xưa
Noel Bờ Đa, giáo đường chuông đã điểm
Giữa tháng ngày buồn , anh vẫn mãi thương em ...

.VN

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2019

"Lưng cơm thường" Lục Ngạn










23/12/2019
Đỗ Đình Tuân

CHUYỆN VUI

  
 Image may contain: one or more people, people standing, people sitting and hat
      
 Mặc dù mắt đã bị lòa,
Ông Sơn* lấy đến mười ba vợ liền.
Vợ nào thôi cũng thảo hiền,
Ông còn nhớ mặt, kể tên rõ ràng.
Mặc dù nhiều vợ, đa mang.
Nhưng ông vẫn sống đàng hoàng vui tươi.
Cưới, xin chỉ một bà thôi,
Còn nhiều bà khác đến rồi lại đi.
Cuối đời ông trở về quê,
Sống cùng bà cả và dì thứ hai.
Phục ông cũng thật kỳ tài,
Vợ nhiều con gái, con trai vẹn toàn.
Chuyện vui kể giữa nhân gian,
Mặc cho dân chúng luận bàn đúng, sai.

22/12/2019
Đề Kháng

* Ông Nguyễn Văn Sơn ở thị trấn Chi Đông – Mê Linh HN