Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 1 tháng 12, 2011

BIẾT BAO LẦN

  (Họa nguyên vận bài THA THIẾT TÌNH AI- Tạ Anh Ngôi)
    
Tri ân mở cửa đón thi nhân      
Nam, Bắc chung vui tới họa vần
Gom nắng dệt vàng bao tháng hạ
Góp hoa tô thắm những ngày xuân
Niềm thương trắng xóa miền duyên hải
Nỗi nhớ nhòe mờ áng bạch vân
Gộp lại gửi vào thơ với nhạc
Làm nên tha thiết biết bao lần
               
Sao Đỏ 30-11-2011
  Vũ Thị Song Thu

1 nhận xét:

  1. Bài thơ nhìn chung khá hay.Song mấy chữ TRẮNG XÓA (câu 5) và NHÒE MỜ (câu 6) dường như làm giảm mức nhiệt tình mọi cư dân đối với XÓM

    Trả lờiXóa