Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 24 tháng 1, 2013

Điểm chuẩn.

Tôi nghĩ thành viên xóm Tri ân
Viết thơ viết phú phải đúng vần
Thanh tao câu chữ, hồn hư ảo
Nếu không đạt được đứng ngoài sân?
Thế thì tôi phải đứng đầu tiên
Nghiệp nghề thơ phú chỉ liên thiên
Muốn được vần hay thì mất ý
Ý hay vần dở cũng vẫn phiền
Nhưng chắc mọi người cho ngoại lệ
Xét tình hạ “Điểm chuẩn thành viên”.
 
                                          1-2013
                           Công văn phùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét