Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013

Tiễn biệt Đại tướng về Quảng bình




Ông trở về đây với Quảng bình
Hơn trăm năm trước Ông sinh – Nơi này
Cả đời chiến đấu hăng say
Để cho Dân tộc có ngày tự do
Ông về đây với giọng hò
Ông về đây với nắng to , đất nghèo
Biển , rừng , cát trắng trông theo
Người con Vĩ đại - vượt đèo về quê
Cần gì tàn , lọng xum xuê
Ông đi thanh thản - về quê của mình

Ôi sao thân thiết Quảng bình
Chúng con mãi nhớ đinh ninh ơn Người.
                                                Hà nội 9- 10-2013
                                                Công Văn Phùng

1 nhận xét:

  1. "Cần gì tàn lọng xum xuê
    Ông đi thanh thản về quê của mình"

    Dân là tuyệt đỉnh quang vinh
    Chả ai xóa được tấm tình trong dân

    Trả lờiXóa