Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 24 tháng 12, 2013

CÔ GÁI PHƯỢNG SƠN

 
Hai cô gái nhỏ đứng chụp hình
Dưới khóm tơ hồng, cạnh núi xanh
Muôn cánh hoa mua màu tím biếc
Lửng lơ mây lượn giữa rừng hanh

Đôi má ửng hồng cô gái hát
Lời ca bay bổng tựa tâm tình
Tuổi xanh mơn mởn niềm mơ ước
Gió núi cây ngàn cũng xốn xang

Bốn phía núi thông chen chúc đứng
Ngạt ngào hoa cỏ nức mùi thơm
Vườn cam quả mọng chờ thu hái
Một áng thơ hay đọng giữa hồn

Hai cô gái nhỏ núi Phượng Sơn
Chụp hình bên cạnh khóm tơ hồng
Đem theo hạnh phúc cùng mơ ước
Mãi mãi ghi sâu đẹp tấc lòng.
                         VN

1 nhận xét:

  1. Tôi rất thích ba khổ đầu bài thơ nhưng lại thấy khổ kết có vẻ không được lắm.Nó hơi khiên cưỡng, thiếu chất thơ và vì thế nó chưa nâng được bài thơ lên mà còn tạo cảm giác thất vọng cho người đọc( như tôi chẳng hạn)

    Trả lờiXóa