Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 4 tháng 8, 2015

BAO GIỜ CHO ĐẾN NGÀY MAI

(Gửi Nặc Danh)
Chưa lần gặp mặt biết tên
Mà sao nỗi nhớ đêm đêm vẫn…hành?
Cầm tay, áp má đã đành
Mới nghe tiếng gọi ai dành trong thơ
Thế mà đắm đuối giấc mơ
Ngày ngày chểnh mảng thẫn thờ như ngây!
Lời thơ ai chắp cánh bay
Ý thơ đằm thắm vơi đầy tình ai?
Bao giờ cho đến ngày mai
Mình cùng lên chốn Thiên Thai,hỡi mình?
                       Nhân hưng, 24h45 ngày 24-12-2013
                            Tạ Anh

4 nhận xét:

  1. Bây chừ đã biết Nặc Danh
    Chàng còn mơ ước long lanh không chàng?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc Danh xưa"đẹp long lanh"
      Bây giờ cá chậu Nặc Danh của người
      Đứng xa ngắm nghía mà thôi!

      Xóa
    2. Có nàng thư kí của Nặc Danh
      Vẫn cứ hàng ngày nhớ tới anh
      Hỏi ở nơi nào anh có muốn
      Cùng nàng xây mộng đẹp long lanh?

      Xóa
    3. Nàng như chiếc nón quai thao
      Chiếc thuyền đủ lái gió nào thổi bay?
      Biết cô trợ lý hôm nay
      Để mà nhớ lại những ngày tháng qua
      Đoạn đường đi với người ta
      Dẫu không nên nghĩa cũng là thân quen
      Hỏi thăm là chuyện đương nhiên...

      Xóa