(Bài Xướng)
Đầu xuân họp măt xóm "Tri Ân"
Bè bạn gặp nhau góp cổ phần
Bà điệu Lới Lơ câu Ví Dặm
Ông bài Quan Họ khúc Hành Vân
Chẳng e gió lớn giời thay đổi
Không ngại mưa to đất chuyển vần
Múa hát say sưa quên tuổi tác
Ngỡ mình còn trẻ vẫn còn xuân…
Khanh Cùng, ngày 24-2-2017
Tạ Anh Ngôi
Bè bạn gặp nhau góp cổ phần
Bà điệu Lới Lơ câu Ví Dặm
Ông bài Quan Họ khúc Hành Vân
Chẳng e gió lớn giời thay đổi
Không ngại mưa to đất chuyển vần
Múa hát say sưa quên tuổi tác
Ngỡ mình còn trẻ vẫn còn xuân…
Khanh Cùng, ngày 24-2-2017
Tạ Anh Ngôi
Hai cây thơ Đường của xóm Tri Ân nhà mình thật tuyệt vời!
Trả lờiXóa