Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 28 tháng 3, 2017

ĐỌC LẠI THƯ CỦA CHA

Thư viết cho con có mấy dòng
Tình Cha biển cả thật khôn đong
Con vào đại học Cha còn dặn
Gắng học để Cha thỏa ước mong.

Ngày con còn bé Cha thường khuyên
Cờ bạc, rượu, chè chớ có ham
Muốn trở thành người thời phải học
Để không túng thiếu phải chăm làm

Những ngày con học thật lao đao
Bài vở thì nhiều, vợ ốm đau
Những chữ trong thư như nhắc nhở
Gian nan con phải gắng hơn nhiều

Đọc lại thư Cha nước mắt rơi
Tình Cha mãi mãi sáng ngời ngời
Dẫn đường con vượt bao gian khó
Dòng chữ theo con suốt cuộc đời

28/3/2017
Nguyễn Đức Hưng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét