Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 26 tháng 4, 2017

Họa thơ Văn Liền



Tuổi già lắm thứ kém non
Tiền tài danh vọng chỉ còn số không
Thôi bụi phấn, chẳng má hồng
Trở về vườn cũ vun trồng hôm mai
Không bì chẳng sánh cùng ai
Khi chậu cúc,lúc bồn mai ngắm hoài
Thênh thang tháng rộng ngày dài
Đa mang nên phải miệt mài lê la
Thơ con cóc với đàn bà
Không thi vẫn được tiếng là người hơn…?


25/04/2017
Đỗ Đình Tuân


Phụ chép bài thơ của Văn Liền


Hết thầu dầu, lại mít non
Hỏi xem quan bác có còn gì không
Góc sân bác có khóm hồng
Cổng vào bác lại vun trồng khóm mai
Ai tài ai giỏi mặc ai
Thầu dầu, hồng cúc, mít, mai, chơi hoài
Sắp qua một chặng đường dài
Hỏi xem ai có miệt mài như ta
Hết thơ rồi lại đàn ca
Cuộc đời đến thế ai là người hơn ...


" Múa rìu qua bác Tuân "


25/04/2017
Nhạc sĩ Văn Liền

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét