Các anh sao mãi không về?
Biển Đông sóng vỗ bốn bề mênh mông!
Mẹ già đỏ mắt chờ mong,
Bao đêm vợ yếu vẫn chong đèn chờ.
Thương bầy con nhỏ ngây thơ,
Nghe đài, xem báo từng giờ ngóng cha.
Ở đâu? Giữa biển bao la,
Bao người tìm kiếm gần, xa kỹ rồi.
Các anh, xin hãy về thôi!
Hiện ra, xin để mọi người đón anh.
Quê hương đã hết chiến tranh,
Các anh dũng cảm hy sinh cứu người.
Các anh xin hãy về thôi,
Về cùng quê mẹ, đất trời Việt Nam.
Biển Đông sóng vỗ bốn bề mênh mông!
Mẹ già đỏ mắt chờ mong,
Bao đêm vợ yếu vẫn chong đèn chờ.
Thương bầy con nhỏ ngây thơ,
Nghe đài, xem báo từng giờ ngóng cha.
Ở đâu? Giữa biển bao la,
Bao người tìm kiếm gần, xa kỹ rồi.
Các anh, xin hãy về thôi!
Hiện ra, xin để mọi người đón anh.
Quê hương đã hết chiến tranh,
Các anh dũng cảm hy sinh cứu người.
Các anh xin hãy về thôi,
Về cùng quê mẹ, đất trời Việt Nam.
19/6/2016
Đề Kháng
ĐẢO CÁT BÀ
ĐẢO CÁT BÀ
Đảo Cát Bà ở giữa trùng dương,
Trên đảo cũng đủ loại cây trồng.
Có vườn hoa muôn màu rực rỡ,
Đã làm nên thương hiệu mật ong.
Đảo Cát Bà cây xanh tươi tốt,
Cả bốn mùa hoa, trái dâng hương.
Người trên đảo cần cù, chịu khó,
Xây quê hương đẹp như ước mong.
Trên đảo cũng đủ loại cây trồng.
Có vườn hoa muôn màu rực rỡ,
Đã làm nên thương hiệu mật ong.
Đảo Cát Bà cây xanh tươi tốt,
Cả bốn mùa hoa, trái dâng hương.
Người trên đảo cần cù, chịu khó,
Xây quê hương đẹp như ước mong.
17/7/2020
Đề Kháng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét