Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2019

CHÁY


            

Cứ nghe tin báo cháy khắp nơi,
Hỏa hoạn luôn làm khổ bao người.
Của cải làm cả đời tích cóp,
Cháy nhà thành tro hết cả rồi.
Cháy là do con người bất cẩn,
Có phải đâu lỗi của ông trời.
Cả nước phải chung tay phòng hỏa,
Để cuộc đời mã mãi đẹp tươi.

4/10/2019
Đề Kháng

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2019

Đường xưa





CHÂN đi TÂM vẫn ngoái đầu
Tươi nguyên dĩ vãng hắn sâu trong lòng
Đường xưa gợi nỗi nhớ mong
Tương lai như nắng chiều hồng non tây.


03/10/2019
Đỗ Đình Tuân

THU SANG


Trời đã sang thu được mấy ngày
Nào thơ , nào ảnh đã lên face...
Phương bắc đang đưa về cái lạnh
Cây hồng trước cửa lá vàng bay

Thu 2018
Công Văn Phùng

NỖI NHỚ




Mái tóc em vương ở cõi lòng
Ngày hè lắng đọng nỗi niềm mong
Trong thành phố rộn ràng trăm vẻ
Giữa cảnh tươi vui nhạc hát vương

Vị ngọt làn môi còn gợi nhớ
Em cười thắm thiết lúc ngâm thơ
Màu son ửng đỏ trên đôi má
Ánh mắt ngây nhìn giữa nắng mơ

Mải miết chăm nuôi đàn trẻ nhỏ
Song cơm mẩu cá bát canh cua
Tảo tần ngày tháng lo tìm kiếm
Dậy bảo điều hay lẽ thiêt thua

Gói lại cay chua giữ vi lòng
Cho tình nghĩa vẹn xóm làng mong
Cho yên ấm họ hàng thân thuộc
Để mãi muôn nhà thuận bến sông.

VN

BÁC HỒ VỀ NINH GIANG

 
 Kết quả hình ảnh cho hình ảnh bác hồ về thăm ninh giang hải dương
       
Bác về thăm huyện Ninh Giang,
Cái năm xưa ấy xóm làng bình yên.
Đây vùng ruộng trũng, đồng chiêm,
Nước về ngập úng triền miên bao đời.
Bác tham gia với mọi người,
Cùng ngồi guồng nước cho vơi nước đồng.
Nghiêng đồng đổ nước ra sông,
Cả vùng nước ngập mênh mông cạn rồi.
Lúa mùa lại mọc xanh tươi,
Màu xanh hy vọng cuộc đời ấm no.
Hai lần chuyện thực như mơ,
Ninh Giang được đón Bác Hồ về thăm.
Qua rồi năm, tháng khó khăn,
Ninh Giang cuộc sống vạn lần đẹp tươi.
Tượng đài Bác vẫn tươi cười,
Người dân vẫn nhớ những lời Bác khuyên.
Đưa vùng đất trũng, đồng chiêm
Ninh Giang nay đã vươn lên mạnh giàu.


18/9/2017
Đề Kháng

KHÁT VỌNG

  
 Tập tin:Cầu Mỹ Thuận.jpg
        
Những năm xây dựng hòa bình,
Nước nhà nay đã vươn mình đi lên.
Không còn nạn đói triền miên,
Nhân dân khắp các mọi miền ấm no.
Nhiều năm nông nghiệp được mùa,
Hàng nông sản đã có thừa bán đi.
Nhiều ngành phát triển diệu kỳ,
Nước ta giờ chẳng thiếu gì nữa đâu.
Tự hào là những cây cầu,
Vươn mình qua các sông sâu, rộng, dài.
Hàng không giờ chẳng kém ai,
Đường bay kết nối ra ngoài năm châu.
Nhiều đường cao tốc nối nhau,
Dễ dàng đi đến hai đầu Bắc – Nam.
Thời kỳ dân số là vàng,
Toàn dân đoàn kết sẵn sàng đi lên.
Rạng danh con cháu Rồng, Tiên,
Quyết bằng bè bạn ở trên toàn cầu.
Việt Nam - khát vọng làm giàu,
Để cho đất nước mai sau vững bền.


4/10/2019
Đề Kháng

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2019

QUA RỒI


Đi thôi đừng có ngoái đầu
Mênh mông dĩ vãng từ lâu không còn
Đường xưa vẫn những vết mòn
Tương lai như nắng đầu non xế chiều .

10/2018
Công văn Phùng

THÁNG CHÍN

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, ngoài trời, thiên nhiên và nước


Tạm biệt mùa hè sạm da
Bầu trời đỏ rực chiến công
Trên kênh Hai Tám thuyền qua
Cầu Xéo đi về sớm trưa

Mỹ Lợi rừng trám bát ngát
Mỹ Trung đồng lúa thắm màu
Cây dừa gội gió mưa cùng nắng
Tiệm may vui khách đón đưa

Chợ Cái Bè thương giải phóng
Mua đài bán dẫn vỏ son
Kỷ niệm còn ghi dấu mãi
Ngày tháng nơi này đóng quân

Tháng chín xôn xao chiến thắng
Mơ màng thống nhất hòa bình
Đôi miền họp mặt thân thương
"Sị đế" cùng nhau chúc tình

Bốn bốn năm rồi nhớ 
mãi
Dòng kênh Hai Tám nước trong
Cầu khỉ bao lần qua lại
Bơi thuyền ngây ngất ước mong

VN - 9.2019

TRÊN CẦU MỸ LỢI


Trong hình ảnh có thể có: cầu, ngoài trời, nước và thiên nhiên

Anh về Mỹ Lợi ngắm dòng sông
Vàm Cỏ xanh trong in dáng hồng
Để thấy thuyền em đang rẽ sóng
Êm đềm giữa đám lục bình không

Ơi Vàm Cỏ gọi lòng tha thiết
Vàm Cỏ Đông ơi khóm lục bình
Đẹp lắm hàng dừa trong nắng đỏ
Thơm hồng trải rộng ánh bình minh

Cầu soi bóng giữa dòng Vàm Cỏ
Hoa tím bồng bềnh gọi thủy triều
Có nhớ nhau chăng ngày tháng ấy
Trong tay trìu mến những lời yêu.

VN

BÀ NÀ


Ba-na-hill-thien-duong-du-lich-da-nang
      
Cuối hè lên đỉnh Bà Nà,
Ngoài trời mát mẻ như là đầu đông.
Một vùng rừng núi mênh mông,
Bà Nà như cảnh tiên đồng bồng lai.
Cáp treo ba tuyến nối dài,
Người đi du lịch không ai phải trèo.
Đường xưa đèo dốc cheo leo,
Xe ô tô chạy vòng vèo lên cao.
Bà Nà nay đẹp làm sao,
Người đi du lịch chạm vào trời mây.
Phật bà an tọa ở đây,
Cảm thương dân chúng đọa đầy trần gian.
Nơi đây gió núi, mây ngàn,
Con người như thể hòa tan vào trời.
Kỳ diệu thay sức con người,
Bao nhiêu là những lâu đài mọc lên.
Bà Nà thành xứ thần tiên,
Ngày nay du khách trăm miền về thăm.

1/7/2018
Đề Kháng