Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2011

TRĂNG MÙA ĐÔNG




Mùa đông phương Nam
Mây tràn về theo gió bấc
Chợt mảnh trăng chưa tròn
Xanh ngắt giữa hai vầng mây lạnh…

Như không hề có mùa Đông
Trăng non tơ giữa Hạ ấm nồng
Xao xuyến con tim lỗi nhịp
Đông có kịp về với trăng không?
28/11/2011
TH 

1 nhận xét:

  1. Phương NAM thiếu lạnh mùa đông
    Bắc kỳ thiếu nắng ấm nồng phương NAM
    Một nhà cộng khổ,đồng cam
    Chung lưng,đấu cật để làm MÙA THU
    Thương về một thuở trăng lu
    Chung tay phá sạch ngục tù,bung ra
    Cầm tay vang khúc hành ca
    Bắc nam chung một mái nhà THƯƠNG YÊU !

    Trả lờiXóa