Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 25 tháng 10, 2010

BUÔNG RÈM


Không vào được xóm Tri Ân
Nhưng vì nhà gần nên chẳng cần sang
Viết thơ mời xóm mời làng
Ai qua thì nhớ ghé sang thăm nhà
Thày Tuân sức yếu tuổi già
Nên hay lẩn thẩn như là ngẩn ngơ
Được bài văn được câu thơ
Lại lên Blog đợi chờ người xem
Cửa không khóa chỉ buông rèm
Mong luôn có bạn đến xem là mừng.


ĐĐT - 24/10/2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét