Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 3 tháng 10, 2010

TẶNG TRI ÂN


Nguyễn Minh Tư(Tự Hữu Đoàn)
sinh ngày 20-12 năm quý mùi 1943.
Tại Đoàn xá, Đông Triều Quảng Ninh .
Năm 1960-1963 Tốt nghiệp cấp 3 tại trường B.T.C.N Đông Triều.
Năm 1663-1966 Tốt nghiệp Đ.H.S.F.Hà Nội hệ 3 năm
Năm 1966-1967 Tốt nghiệp Đ.H.S.F.Hà Nội Năm thứ 4 thí điểm của B.G.D.
Tháng 8-1967 đến10-2002 dậy toán tại trường P.T.C.3 Chí Linh,nay là
trường T.H.P.T.Chí Linh thị xã Chí Linh Hải Dương.
Giao viên T.H.Cao cấp
Huy chương"Vì sự nghiệp giáo dục" của B.G.D & Đ.T
Nghỉ hưu 10-2002 tại phường Sao Đỏ Thị Xã Chí Linh Hải Dương.
T&T tập thơ chọn lọc gồm 60 câu và bài,là tinh hoa trí tuệ của M.T
Trong thời gian dạy học ở Chí Linh .Xin gửi tặng" Tri Ân "và thi hữu
vài bài trong số đó xem như tình cảm trân thành của M.T với "Tri Ân

THU SANG
Lại nữa thu về có phải không ,
Sương giăng cánh vạc giữa mênh mông .
Nhành thu nhè nhẹ xoay vô vọng,
Mặt đất thu mình trạnh gió đông .
ĐT2007


HỒN QUÊ
Hè về phượng cháy đỏ,
Hửng hồng má em tôi
Hương đồng thoảng trên môi ,
Miên man tràn nhựa sống .
Que hương ơi nhớ lắm ,
Những kỷ niệm ấu thơ ,
Một bến đò xa xưa ,
Con đê trườn trên sóng .
Nhìn cánh đồng gió lộng ,
Mây nặng tình vấn vương,
Đàn chim về tổ ấm ,
Chiều giăng mờ hơi sương ...
Ôi cô gái mến thương ,
Trên cánh đồng dệt lúa ,
Bàn tay mềm như lụa,
Nâng hồn quê bay cao ...
ĐT2007


GOC QUÊ
1
Cau đứng thanh cao giữa đất trời,
Lá xanh đón gió khắp muôn nơi ,
Mê hồn nữ khach qua vườn nội,
Sao vẫn độc thân đứng suốt đời.

2
Hè nắng lại về cawu trổ hoa,
Hương thơm ngào ngạt dịu lòng ta ,
Vui cùng tiên cảnh bên con cháu ,
Lộc đến vinh hoa phúc mãn nhà .

3
Đu đủ chẳng thiếu chẳng thừa,
Ban cho thiên hạ chỉ vừa đủ thôi,
Thanh cao đứng giữa đất trời,
Chăt chiu vị ngọt cho đời ngàn năm .

4
"Dầu không" không phải không giầu ,
Giup cho trăm họ chẳng cầu trả ơn.
"Dầu không "thắm đượm tâm hồn ,
Kết tình đôi lứa,nụ hôn ban đầu .

5
Tay trầu níu chặt thân cău
Mắt xanh lúng liếng cùng nhau vui đùa,
Cau ơi hỏi đến bao giờ ,
Cùng trầu nên nghĩa duyên tơ vợ chông .
Quê nhà 2004


DỐI MÌNH
Tóc em đâu phải mây trôi ,
Aó em đâu phải săc trời mùa thu ,
Nửa thương ,nửa nhớ tương tư,
Nửa như luyến tiếc ,nửa như dối mình ...
HD1998

NGHE CÂU QUAN HỌ
(Đoàn NT Băc Ninh biểu diễn tại trường
THPT Trần Phus11-2002 )

Sóng vỗ "LIU DIU" ,"TỰA MẠN THUYỀN"
Đưa nàng quan họ đến "GIAO DUYÊN"
Tàn canh chưa tỏ lời "XA BẠN"
"ĐẾN HẸN LẠI LÊN"Ta với duyên .


Ý XUÂN
Xuân đã bao lần thay săc xuân,
Chơi xuân phong độ vẫn như xuân.
Xuân vui kỳ thú xuân xuân mãi,
Chớ để vì xuân ta mất xuân ...
ĐT Xuân Bính Tuất 2006


NHA TRANG BIỂN NHỚ
Nha Trang sóng biển xôn xao
Hạ Long hòa nhịp dạt dào cùng em ,
Nha Trang biển hát ru êm ,
Hạ Long thổn thức cùng em đêm trường,
Nha Trang vò võ biển thương ,
Hạ Long sợi nhớ tơ vương dối lòng .
Nha Trang dòi dõi ngóng trông,
Hạ Long vời vợi nỗi mong cùng trời .
Nha Trang Tô dẹp cho đời,
Hạ Long Hà tất một thời biệt xa ?...
Ưowc gì biển của riêng ta,
Môt thuyền một biển tuổi già du chơi .
Nha Trang biển nhớ xa vời,
Nhịp cầu Ô Thươc giữa trời Hạ Long...
2010


GỬI CÔ HÀNG MÃ
(Tô Tuấn ĐT)
Mã luyện xong rồi bán chợ Đông,
Cho chàng cưỡi thử có được không ?
Hay mua cả quán về thi thố ,
Thắng hội xuân này nhớ chợ Đông
.

Họa của MT
Ngựa em bày bán khắp chợ Đông,
Nếu chàng cưỡi được em cho không !
Cho luôn cả quán về thi thố,
Thắng hội nhớ về với chợ Đông !...
ĐT2009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét