Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 18 tháng 8, 2014

Chờ...?


Bụng buồn còn nói năng chi
Vắng em anh chẳng thấy gì là vui
Đành rằng có cũng không thôi
Vẫn hơn chẳng thấy bóng người vào ra
Còn chăng cô gái quê xa
Sao không thấp thoáng lại nhà cho vui ?
18/8/2014
Đỗ Đình Tuân

4 nhận xét:

  1. Ối Giời ôi!Ối Giời ôi!
    Ông Tuân giờ lại nhớ người...ngày xa
    Song Thu giờ nhát quá ta
    Mặc cho lão Đỗ quê Choa lộng hành
    Mấy ngày lên chốn Hà Thành
    Cưa sừng lão biến thành"anh hứng tình"
    KINH !!!

    Trả lờiXóa
  2. Trái tim giờ đã rung rinh
    Biết mình cũng vẫn là mình ngày xưa
    Rất hay buồn nhớ vu mơ
    Rất hay lãng đãng mộng mơ tình đời...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế là ông "đổi mới"rồi
      Mừng ông theo kịp thế thời ngày nay
      Tội gì"quanh quẩn cối xay"
      Hãy ra ánh sáng ban ngày cho tươi
      Quanh ta rạng rỡ bao người
      Hòa chung nhịp đập cuộc đời tự do!

      Xóa
  3. Nhờ Ngôi truyền "Bảo bối" cho
    Nên tôi mới được tự do thế này
    Nay mai dù phải tù đày
    Thì tôi vẫn nhớ những ngày tự do

    Trả lờiXóa