Thưa Thầy em tập làm thơ
Thích như ăn tái dê tơ tương gừng
Thêm rượu bia, bốc phừng phừng
Chỉ ngặt một nỗi:Vợ mừng đâm lo
Ý-Tứ thì Thầy tha cho
Em xin hậu tạ môt vò rượu thơm
Từ sáng uống tới chiều hôm
Thầy đừng từ chối thằng Bờm Thày nha
Tháng sau em xin tới nhà
Thầy trò hoan hỉ khoảng ba, bốn ngày.
Xin thầy chấp nhận hôm nay ?
Để em thu xếp em bay ra liền .
X-Thảo ĐN 09/8/2014
Bao giờ Xuân Thảo bay ra
Trả lờiXóaThì đem thơ phú vào nhà thày chơi
Tứ-Vần thày nhốt một nơi
Để thơ Xuân Thảo tung giời bay lên
Khi nào anh Thảo bay ra
Trả lờiXóaThì ới một tiếng Hương Hà bay theo
Đến nhà Thầy quậy vài chiêu
Ngả nghiêng tá lả mới liêu xiêu về...
Nói lời phải giữ đó nghe
Trả lờiXóaNếu không bị phạt lại nhè thì gay
Em không sợ bị phạt đâu
Trả lờiXóaChỉ khao khát được gặp nhau thôi mà
Tháng sau em định sẽ ra
Cô trò mình sẽ la đà một phen...