(Họa nguyên vần lặp ý bài:Thay Đổi"của Song Thu)
Tháng Bảy năm nay ít thấy Ngâu
Ngưu Lang-Chức Nữ trốn nơi nào
Ngân Hà mờ mịt sương gieo lạnh
Ô Thước bắc cầu lắm đảo chao
Tình yêu thế hệ hết linh màu
Sum họp mà sao chẳng xốn xao
Thế giới bây giờ nhiều biến đổi
Vợ chồng giở mặt phụ tình nhau !
Nhân Hưng, ngày 6-8-2014
Tạ Anh Ngô
Cám ơn bác Tạ họa thơ tôi
Trả lờiXóaChức Nữ Ngưu Lang chắc thấu lời
Nên tối hôm qua mưa gió lớn
Tin là cuối tháng lắm ngâu rơi
Tháng này nước mắt Ngâu không rơi
XóaThấy vậy nên Ngôi mới nối lời
Mưa gió tối qua tuy có lớn
Chắc gì Ngâu cảm bởi thơ tôi ?