Tạo hóa cho ta được làm người
Cõi trần hối hả chạy, tham chơi
Có hay tội lỗi sân si mãi ?
Tham, háo công danh suốt một đời
Biết mình sướng khổ nay đủ cả
Sao vẫn u mê, vẫn buồn phiền
Cơm, áo, gạo, tiền, mong nhiều nữa
Lại tìm, lại bới, kiếm triền miên
Ra đi tay trắng có mang theo ?
Danh vọng, của tiền dẫu thật nhiều
Bỏ lại trần gian cho hậu thế
Sao không tỉnh ngộ độ Phật theo ?
Ai ơi đi mãi sẽ đến bờ
Theo Thày, lễ Phật chớ làm ngơ
Một ngày kia đến bên bờ giác
Phật ngự tim mình thỏa giấc mơ
X-Thảo ĐN 07/8/2014
Định đi đâu mà "Bỏ lại trần gian cho hậu thế" thế hả Thảo.thày đang có ý định vào thăm mà, tiếc quá!
Trả lờiXóaĂn chơinhieeuf có khác,sáng tác liên khúc.HAY!
Trả lờiXóa