(Tặng Phượng - người gẩy đàn năm xưa ở Giồng Trôm)
Mùa đông buổi ấy lá bên thềm
Vượt Cửa Đại vào giữa lúc đêm
Du kích đôi người chèo lái giỏi
Thương binh một tớ nỗi lo mền
Qua sông lính bốt cầm canh bắn
Giữa rặng bần thưa pháo sáng têm
Tiếng gẩy đàn ai nghe vọng luyến
Cho tình muốn trải tự trâu niềm
Vượt Cửa Đại vào giữa lúc đêm
Du kích đôi người chèo lái giỏi
Thương binh một tớ nỗi lo mền
Qua sông lính bốt cầm canh bắn
Giữa rặng bần thưa pháo sáng têm
Tiếng gẩy đàn ai nghe vọng luyến
Cho tình muốn trải tự trâu niềm
20-12-19
VN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét