Tôi về tìm gặp bạn xưa,
Trải bao năm, tháng gió mưa cuộc đời.
Nay già tóc bạc hết rồi
May mà còn được nói cười bên nhau.
Cuộc đời bãi bể, nương dâu,
Trải bao gian khó, khổ đau cõi đời.
Bạn bè phiêu dạt muôn nơi,
Có người hồn đã về trời qui tiên.
Xa nhau từ tuổi thanh niên,
Đến nay ai cũng tuổi trên thất tuần.
Hàn huyên bao chuyện xa gần,
Chuyện buồn và cũng nhiều phần chuyện vui.
Nay thành bóng cả trên đời,
Cháu con nối dõi sinh sôi cũng nhiều.
Trần gian để lại tình yêu,
Thôi thì hạnh phúc bấy nhiêu cũng tròn.
Trải bao năm, tháng gió mưa cuộc đời.
Nay già tóc bạc hết rồi
May mà còn được nói cười bên nhau.
Cuộc đời bãi bể, nương dâu,
Trải bao gian khó, khổ đau cõi đời.
Bạn bè phiêu dạt muôn nơi,
Có người hồn đã về trời qui tiên.
Xa nhau từ tuổi thanh niên,
Đến nay ai cũng tuổi trên thất tuần.
Hàn huyên bao chuyện xa gần,
Chuyện buồn và cũng nhiều phần chuyện vui.
Nay thành bóng cả trên đời,
Cháu con nối dõi sinh sôi cũng nhiều.
Trần gian để lại tình yêu,
Thôi thì hạnh phúc bấy nhiêu cũng tròn.
Sóc Sơn - 27/1/2018
Đề Kháng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét